Cầu thủ Yemen vượt qua bom đạn để đến ASIAN Cup, họ không phải 'lót đường' mà là đội bóng của phi thường

Được xếp vào bảng đấu cùng Việt Nam, Iran và Iraq, Yemen được đánh giá là đội thi đấu kém nhất chỉ là 'lót đường' để các đội tuyển khác giành trọn 3 điểm. Thế nhưng hãy nhìn cách họ vượt qua 'tử thần' để đến với ASIAN Cup, chắc chắn sẽ không còn ai nghĩ họ yếu kém.

Tối ngày mai 16/1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng ASIAN Cup 2019 gặp đội tuyển Yemen. Đây là trận đấu rất quan trọng, quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng trong của Việt Nam. Chính vì vậy không chỉ các cầu thủ tập trung cao động cho màn tranh tài vào ngày mai mà các cổ động viên nước nhà cũng hồi hộp không kém.

Ngoài Iran, Iraq là những đối thủ quá mạnh, dễ dàng đánh bại Việt Nam trong hai trận đấu vừa qua thì Yemen được xem là đội "lót đường" khi có phong độ thi đấu yếu kém. Chính vì vậy, trước trận đấu với Yemen, nhiều người tỏ ra lạc quan về một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam có thể thắng Yemen, có thể "hủy diệt" đội bóng này với một tỉ số đậm để rộng cửa bước vào vòng "knock out". Thế nhưng mọi người hãy suy nghĩ chậm lại rằng thắng thua đối với các cầu thủ Yemen không quan trọng, quan trọng là họ đã đến được với ASIAN Cup, được khoác trên mình chiếc áo đấu của đất nước Yemen để chứng minh rằng quốc gia của họ vẫn còn tồn tại, người dân của đất nước họ vẫn khao khát một cuộc sống hòa bình, tự do theo dõi bóng đá hay những môn thể thao khác.

Các bạn có biết không, hằng ngày những tin tức thảm kịch xuất hiện đều đặn tại Yemen, một đất nước đang bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xung đột tàn khốc giữa lực lượng quân sự Houthi và một liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu được phương Tây ủng hộ.

Dịch bệnh giết chết hơn 2.000 người. Vụ đánh bom đám cưới: 30 người thiệt mạng. Số người chết trong các cuộc xung đột dần vượt qua mốc 10.000, 20.000, 50.000. Hơn 2 triệu người phải tị nạn. Báo chí ngày nào cũng có thảm họa rùng mình để giật tít. Hàng ngày, liên minh quân sự đã ném bom xuống các địa điểm có sự hiện diện của lực lượng Houthi không thương tiếc và tùy tiện. Yemen, một quốc gia nghèo và kém may mắn, vẫn phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.

Thế nhưng, giữa bom đạn của chiến tranh và nghịch cảnh của môi trường sống, bằng một cách kì diệu nào đó đội tuyển bóng đá Yemen vẫn còn tồn tại. Họ vẫn tập luyện và tham dự các giải đấu quốc tế. Có lẽ khói lửa đạn lạc và những mất mát đau thương đã khiến cho các cầu thủ có thêm động lực để tập luyện và thi đấu.

Thần Chết cũng cướp đi nhiều cầu thủ bóng đá của Yemen. Hai ngôi sao là Ali Gharaba và Abdullah Aref bị các tay súng của lực lượng Houthi sát hại năm 2015. Abdullah Al Bezaz, một tiền đạo có số má cũng chịu số phận tương tự với 3 viên đạn găm vào ngực ở ngay trước hiên nhà tại Al Hadida.

Giữa sự chết chóc và hủy diệt, tranh đấu đầy chia sẻ và bạo lực, bóng đá đã vượt lên tất cả. Các cầu thủ của Yemen vẫn nỗ lực thi đấu để khẳng định không chỉ tại Châu Á mà còn với thế giới rằng: Yemen không chỉ có đạn bom, mà còn có cả một đội tuyển bóng đá đã băng qua khói lửa đạn bom để đến với VCK Asian Cup 2019.

Chính vì vậy đội tuyển Yemen có thể yếu thế so với nhiều đội tuyển khác cùng bảng đấu, giải đấu. Nhưng về tinh thần và nghị lực chắc chắn họ không thua bất cứ đội bóng nào cả. Bóng đá là vậy, trên sân cỏ bạn cống hiến hết mình nhưng những câu chuyện ngoài sân ít ai có thể biết đến, chỉ đến khi nào đội bóng của bạn khẳng định tầm ảnh hưởng trên làng túc cầu thế giới, khi đó những câu chuyện bên lề, cuộc sống của các cầu thủ mới thực sự được quan tâm và nhớ đến.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cau-thu-yemen-vuot-qua-bom-dan-de-den-asian-cup-ho-khong-phai-lot-duong-ma-la-doi-bong-cua-phi-thuong-65305.html