Cầu thủ vô danh đưa Hải Phòng lên đỉnh V.League là ai?

Ghi bàn nhấn chìm đương kim vô địch Viettel, dẫn đầu danh sách dội bom ở V.League, Nguyễn Phú Nguyên của CLB Hải Phòng đang là cái tên khiến người hâm mộ tò mò.

Không phải Công Phượng, không phải Văn Quyết, cũng chẳng phải Tiến Linh, cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này là một ngôi sao vô danh của CLB chuyên đua trụ hạng Hải Phòng.

Tên anh là Nguyễn Phú Nguyên.

 Phú Nguyên ăn mừng bàn thắng đặc biệt vào lưới nhà vô địch CLB Viettel. Ảnh: Đắc Huy.

Phú Nguyên ăn mừng bàn thắng đặc biệt vào lưới nhà vô địch CLB Viettel. Ảnh: Đắc Huy.

Ngôi sao vô danh cùng lứa Phan Văn Đức

Những người hâm mộ chỉ theo dõi V.League từ vòng 3 sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy Hải Phòng ngự trị trên đỉnh. Đội bóng đất cảng toàn thắng, vượt qua nhà đương kim vô địch Viettel ngay ở Hàng Đẫy, sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt nhất.

Càng thú vị hơn bởi ngôi sao trực tiếp tỏa sáng, đưa họ lên đỉnh cao là một tiền vệ tấn công vô danh.

Trước khi được cả giải đấu để mắt tới, cầu thủ sinh năm 1995 Nguyễn Phú Nguyên mới có 6 trận đá chính sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần vào sân 2 trận mùa này, anh đã ghi 2 bàn. Nếu pha lập công vào lưới Viettel chỉ là tình huống chọn vị trí chuẩn xác và đệm bóng cận thành, thì cú dứt điểm chân phải tung lưới Nam Định đã khiến cả sân Lạch Tray phải ồ lên.

Phú Nguyên vô danh. Nhưng anh lớn lên trong một thế hệ xuất chúng.

Nguyên là thành viên lứa 1995-1996 của SLNA, cùng lứa với Phan Văn Đức, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh... Họ giành chức vô địch U17 Quốc gia 2012 tại Huế, á quân U19 Quốc gia 2014 tại Gia Lai. Văn Đức và Xuân Mạnh là thành viên lứa Thường Châu, nhiều người khác đã lên U23 và tuyển Việt Nam. Ở các lò đào tạo khác, lứa 1995 cũng là niềm tự hào với những Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường (HAGL)...

Phú Nguyên không may mắn như vậy. Mùa 2016, Nguyên lên đội một Sông Lam. Trong khi bè bạn đều đặn mang về những vinh quang, Phú Nguyên cũng đều đặn làm quen với chấn thương. “Mỗi năm, tôi bị đau 2 tới 3 tháng. Nhưng lúc đó, tôi thấy hụt hẫng lắm. Tôi buồn chứ vì năm nào, chuyện đó cũng lặp đi lặp lại. 6 năm rồi, chỉ một lần tôi không chấn thương là khi ra Hải Phòng hồi 2019. Để rồi khi trở lại SLNA mùa 2020, tôi tiếp tục gãy tay”, Phú Nguyên kể với Zing.

Chấn thương cộng thêm hạn chế hình thể (1,7 m) khiến Phú Nguyên không thể tỏa sáng. HLV trưởng SLNA Ngô Quang Trường, người trực tiếp giúp SLNA vô địch U17 năm 2012, nhớ lại: “Nguyên chịu khó đấy, phải nói là rất chịu khó, tập luyện cũng tốt. Nhưng cậu ấy phát triển chậm hơn so với chúng bạn. Dù vậy, cậu ấy hiểu hạn chế của mình và có nỗ lực cải thiện. Biết tin cậu ấy tỏa sáng, tôi mừng cho Nguyên”.

Đội hình U17 SLNA vô địch quốc gia năm 2012 tại Huế.

Đá để mua sữa cho con

Nếu không có 2 bàn vừa qua, Phú Nguyên sẽ mãi đứng trong bóng tối.

Cuối năm ngoái, Nguyên kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ tại SLNA. Anh đến Hải Phòng trong làn sóng Nghệ ở đất cảng, ký một hợp đồng 3 năm, không kèn, không trống. Anh là một cầu thủ bình thường, có một sự nghiệp bình lặng và lẽ ra sẽ kết thúc mọi thứ trong bình yên. Nhưng hơn một tháng trước, cuộc sống “bình yên” của Nguyên đã thay đổi mãi mãi. Anh có con.

Nguyên bật cười kể lại: “Sau mấy bàn vừa rồi, đây là lần đầu tiên tôi được mọi người quan tâm như thế. Nhưng tôi cũng không có thời gian để ý nhiều. Vì tôi lập gia đình 2 năm rồi nhưng giờ mới có cháu. Chắc có con rồi nên mình nhìn thấy mục tiêu cuộc sống rõ ràng hơn. Có con rồi, mình có nhiều cái phải quan tâm, mình có động lực đá bóng, đá còn kiếm tiền mua sữa cho con chứ”.

Đương nhiên, khởi đầu tốt không có nghĩa là mọi thứ sẽ thuận lợi. Trước hai trận đầy xúc cảm mùa này, Phú Nguyên mới có 15 lần ra sân tại V.League. Điều đó nghĩa là anh không phải một cầu thủ xuất sắc. HLV Ngô Quang Trường thừa nhận: “Em nó được đá 7 tới 10 trận mùa này là thành công lắm rồi, mọi người mong được thế lắm”.

Nguyên cũng hiểu điều đó. Anh gọi bàn đầu tiên của mình vào lưới CLB Viettel là “may mắn”. Trên trang cá nhân, Nguyên tự nhắc bản thân: “Cố gắng làm việc và hãy thật khiêm tốn”.

Trước khi Nguyên tới đây, Hải Phòng từng chứng kiến một tiền vệ công người Nghệ An tỏa sáng là Nguyễn Đình Bảo. Trong mùa giải kỳ diệu 2016, Đình Bảo ghi 10 bàn, góp công giúp Hải Phòng giành á quân V.League.

Phú Nguyên chưa phải Đình Bảo. Nhưng anh cũng khéo léo, nhỏ con, kỹ thuật tốt, sút phạt giỏi. Hải Phòng không có Văn Đức, Xuân Mạnh nên Phú Nguyên sẽ được trao thêm cơ hội.

26 tuổi không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Những ngày tươi đẹp của Phú Nguyên có lẽ chỉ vừa bắt đầu.

Highlights CLB Hải Phòng - Nam Định: 2 bàn thua trong hơn 3 phút CLB Nam Định ghi 2 bàn trong khoảng thời gian cuối trận, nhưng không đủ để lội ngược dòng trước Hải Phòng và phải ra về với trận thua 2-3 chiều 23/1.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-vo-danh-dua-hai-phong-len-dinh-vleague-la-ai-post1177157.html