Cầu thủ thế hệ vàng 1998 kể về nỗi sợ Thái Lan

Cựu đội phó tuyển Việt Nam Trần Công Minh bồi hồi sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái La khi kết quả này phá vỡ kỷ lục ĐT Việt Nam thắng Thái Lan ở Tiger Cup 1998.

Chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Thái Lan tại AFF Cup 1998 Trước chiến thắng 4-0 tối qua (26/3), đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 3 bàn không gỡ cách đây 21 năm nhờ công của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng.

Bốn bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới Thái Lan đánh dấu một cột mốc bị xô đổ sau 21 năm, đó là chiến thắng đậm nhất của một đội tuyển Việt Nam trước người Thái. Ở Tiger Cup 1998, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl có chiến thắng lịch sử 3-0.

Đêm qua, đội U23 của Thái Lan đã không còn là chính mình. Họ mất người và để 4 cầu thủ khác nhau của Việt Nam lần lượt sút tung lưới là Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn.

HLV Trần Công Minh (trái) dưới thời làm trợ lý ông Toshiya Miura.

HLV Trần Công Minh (trái) dưới thời làm trợ lý ông Toshiya Miura.

“Sợ Thái Lan là có thật”

Trần Công Minh, đội phó của ĐT Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trên sân Hàng Đẫy chia sẻ với Zing.vn: “Chiến thắng trước Indonesia đã giúp các cầu thủ thoải mái, giải tỏa tâm lý và có kết quả làm hài lòng người hâm mộ. Cầu thủ chơi tự tin nên tôi không bất ngờ với chiến thắng trước người Thái”.

Cảm xúc năm nào lay động khi chính Trần Công Minh cách đây hơn 20 năm đã có cảm giác chiến thắng trước người Thái. 3-0 là tỷ số không tưởng với hàng triệu CĐV thời đó, cũng giống như trước trận U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, không ai tin chúng ta có thể thắng đậm được đại diện xứ Chùa vàng.

HLV của Đồng Tháp nhớ lại: “Hồi đó chúng tôi cũng có lúc đá 5-3-2, có lúc 4-4-2 tùy vào đối thủ và con người như thế nào. Hồi xưa mình ở thế cửa dưới lắm, làm sao so được với Thái Lan. Họ mở cửa trước, hòa nhập trước mình nên trình độ cũng hơn mình là điều bình thường”.

“Lúc đó sợ đá với Thái Lan là thật, không thể phủ nhận điều đó. Trước trận, tâm lý anh em cũng lo lắng là điều bình thường vì họ là đội đẳng cấp và mạnh hơn. Thời đó, Thái Lan thắng mình liên tục nên họ cũng chủ quan. Còn mình chơi vì màu cờ sắc áo thì cứ ra sân chiến đấu hết mình”, cựu hậu vệ Công Minh nói.

Thái Lan đã là một "ông kẹ" ở khu vực từ trước lứa cầu thủ 1998 của Việt Nam.

Ba bàn thắng khi đó được ghi do công của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng. Người Thái năm 1998 ở Hàng Đẫy cũng như các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan hôm qua tại Mỹ Đình đều bất lực và bị khuất phục, không thể ghi nổi một bàn danh dự.

Công Minh cũng thừa nhận rằng chiến thắng đó dưới thời Alfred Riedl rất khác chiến thắng của đoàn quân Park Hang-seo hiện tại. Vì theo cựu hậu vệ này, đó là kết quả nhất thời, mang tính thời điểm vì khi đó khoảng cách trình độ giữa 2 bên rất xa chứ không phải ngang bằng như bây giờ.

Trước trận thua 0-3 trước Việt Nam, tuyển Thái Lan và Indonesia bị dư luận chỉ trích vì cố gắng đá một trận đấu không ra gì nhằm tránh gặp Việt Nam ở vòng tiếp theo. Bởi vậy, tâm lý cũng như phong độ của đại diện Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó cũng là một phần lý do trong thất bại ngày ấy.

Trình độ Thái Lan và Việt Nam đã ngang nhau

Bóng đá Việt Nam đã rất thành công trong năm 2018 và đầu năm 2019 nhưng chưa từng đụng độ đại diện nào của Thái Lan. Nhưng nhìn tổng thể qua các giải đấu cùng nhau, thành tích của “Voi chiến” đều không bằng Việt Nam như ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

"Việt Nam không cần sợ Thái Lan nữa", ông Park đã nói như vậy.

Và chiến thắng lịch sử của lứa U23 Việt Nam trước Thái Lan vừa qua phần nào củng cố thêm luận điểm 2 nền bóng đá ngang nhau. Cựu hậu vệ Trần Công Minh cũng nhìn nhận như vậy: “Bây giờ, có thể nói chúng ta đã bằng với Thái Lan, không còn sợ họ nữa. Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng”.

“Các lò đào tạo trẻ của chúng ta bây giờ sản xuất ra nhiều cầu thủ chất lượng, được cọ xát thi đấu quốc tế nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, nó mang đến cho thế hệ cầu thủ trẻ sự tự tin và nhận thức chứ không như trước đây, cầu thủ chỉ có kỹ thuật và còn cảm thấy tự ti”, anh nói thêm.

Điều đặc biệt trong 4 bàn thắng ghi vào lưới Thái Lan đến từ 4 sản phẩm của 4 lò đào tạo cầu thủ khác nhau. Trong đó có Hà Đức Chinh của PVF, Nguyễn Thành Chung của CLB Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức của Viettel và Trần Thanh Sơn của CLB HAGL. Điều đó minh chứng thêm cho nhận định của HLV Công Minh.

Theo HLV 49 tuổi của Đồng Tháp, đội tuyển hiện tại bị cái bóng quá lớn của lứa U23 tại Thường Châu nên gặp một số áp lực và vận hành không như mong muốn. Tuy nhiên, ông Minh cho rằng khi vượt qua được Thái Lan, vượt qua bản thân và cái bóng đó thì các cầu thủ sẽ bứt lên không có điểm dừng.

HLV Park Hang-seo đã cùng lứa cầu thủ của Việt Nam lên đẳng cấp khác. Ảnh: Minh Chiến.

Hướng về SEA Games 30 vào cuối năm, HLV Trần Công Minh dự đoán: “Nếu trở về CLB mà các cầu thủ được tạo điều kiện và may mắn được cọ xát thì rất có hy vọng trong thời gian sắp tới. HLV Park Hang-seo rất biết cách dùng người và vận dụng chiến thuật nên sẽ nâng tầm các cầu thủ trẻ lên nữa”.

Ở SEA Games trên đất Philippines diễn ra vào tháng 11 và 12 tới đây, Việt Nam chỉ xếp ở nhóm hạt giống cuối cùng vì thành tích bị loại từ vòng bảng vào năm 2017. Vậy nên rất có thể lứa trẻ này sẽ gặp lại Thái Lan và đó sẽ là trận đấu quan trọng hơn để hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên.

Phân nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-the-he-vang-1998-ke-ve-noi-so-thai-lan-post929814.html