Cầu thủ Minh Vương sút tung lưới U23 Hàn Quốc: Món quà ý nghĩa ngày giỗ cha

Ở phút 70 của trận đấu giữa U23 Việt Nam- U23 Hàn Quốc, cầu thủ Minh Vương đã thực hiện một cú sút phạt tung lưới đội bạn, ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam.

Chiều 29/8, trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã diễn ra đầy kịch tính. Dù bị thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 3-1, nhưng pha ghi bàn thắng đẳng cấp của cầu thủ Minh Vương ở phút 70 đã khiến hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của tiền vệ này khi anh được HLV Park Hàng Seo đưa vào sân thay Xuân Trường ở đầu hiệp 2.

Chia sẻ với báo Dân Việt, ông Nguyễn Huy Phóng - Cậu ruột của cầu thủ Trần Minh Vương (SN 1995, xã Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình) - cho biết: “Lúc Minh Vương ghi bàn, mọi người reo hò, cả nhà như nổ tung. Người cầm ghế, người cầm thau… gõ từng bừng. Chỉ tiếc là chúng ta đã không thể giành chiến thắng chung cuộc”.

Cầu thủ Minh Vương đã thực hiện một cú sút phạt tung lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Dân Việt

Cầu thủ Minh Vương đã thực hiện một cú sút phạt tung lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Dân Việt

Theo ông Phóng, Minh Vương là con thứ hai trong một gia đình có 2 anh em trai. Bố Minh Vương đã mất cách đây 11 năm, còn mẹ chủ yếu sống ở Vũng Tàu để trông cháu giúp người anh cả đang sinh sống tại đây.

Ngay từ bé, Minh Vương đã bộc lộ là một cầu thủ tài năng. Minh Vương tham gia đội bóng từ cấp xã, sau đó với tài năng của mình, anh được đôn lên huyện và tuyển vào đội bóng của tỉnh Thái Bình.

Năm 2007, Minh Vương đăng ký dự tuyển vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG và được học tập, đào tạo tại đây.

“Năm ấy, bố đưa Minh Vương vào Gia Lai nhập học. Sau đó, bố Minh Vương trở về quê nhà thì đêm hôm sau lên cơn đột quỵ và qua đời. Gia đình chúng tôi phải giấu Minh Vương vì sợ con ảnh hưởng, mãi Tết về Minh Vương mới biết chuyện.

Hôm qua là ngày giỗ lần thứ 11 của bố Minh Vương. Hôm nay, con thi đấu và ghi bàn thắng, đó là món quà ý nghĩa mà Minh Vương gửi đến người cha quá cố của mình”, ông Phóng chia sẻ.

Mẹ cầu thủ Minh Vương rất tự hào về con trai. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Chuốt (53 tuổi, mẹ ruột của Minh Vương) cho biết, Vương sống nội tâm, rất tình cảm với mẹ. Từ khi bố mất, về tới nhà là Vương vứt đồ đạc ôm mẹ đầu tiên, đến tối cũng phải ngủ với mẹ vì thời gian về nhà không được dài.

“Nhiều khi tôi cứ trêu nó là lớn tướng rồi còn ngủ với mẹ thì khi nào mới lấy được vợ, nhưng hôm sau nó đi thì lại nhớ con, nhiều khi nhớ đến phát khóc”, bà Chuốt nghẹn ngào.

Theo lời bà Chuốt, cứ về nhà là con trai đòi bằng được mẹ chiên cánh gà cho ăn, dứt khoát không ăn cánh gà chiên của người khác cho hay mua ở quán về.

"Khi tối đá xong trận, Vương có gọi video về cho tôi, vẫn không quên dặn là về phải thưởng cho con một đĩa cánh gà chiên thật lớn”, bà Chuốt cười.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cau-thu-minh-vuong-sut-tung-luoi-u23-han-quoc-mon-qua-y-nghia-ngay-gio-cha-a242156.html