Cầu thủ Leicester City đồng loạt tưởng nhớ ông chủ người Thái

Sau sự ra đi của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng, các cầu thủ của Leicester City đã có những lời vinh danh ông.

Jamie Vardy và Harry Maguire cùng một số các cầu thủ của Leicester City đã vinh danh Vichai Srivaddhanaprabha sau khi tin tức xác nhận về sự ra đi của chủ tịch CLB sau vụ tai nạn máy bay trực thăng bên ngoài SVĐ King Power vào hôm thứ Bảy.

Srivaddhanaprabha là một trong năm người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, nơi tất cả phi hành đoàn đều không thể tránh khỏi số phận thương tâm.

Doanh nhân Thái Lan, người đã cùng Leicester lên ngôi vô địch Premier League trong mùa giải 2015-16, đã đến sân theo dõi trận hòa 1-1 của đội bóng với West Ham trước khi rời khỏi sân bằng một chiếc trực thăng riêng.

Chiếc trực thăng đã rơi xuống ngay sau khi cất cánh. Srivaddhanaprabha là một trong số những người đã tử vong trong vụ tai nạn ngày Chủ Nhật.

Các cầu thủ của Leicester đã có những dòng đăng tải lên MXH để thể hiện sự bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của người đàn ông mà họ gọi là ‘The Boss’.

JAMIE VARDY

“Thật khó để tìm được từ ngữ… nhưng với tôi, ông là một huyền thoại, một người đàn ông tuyệt vời với một trái tim cao cả, là linh hồn của CLB Leicester City.

“Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi, cho gia đình tôi và CLB của chúng tôi. Tôi sẽ rất nhớ ông… giờ thì ông có thể yên nghỉ rồi … #theboss “

KASPER SCHMEICHEL

“Tôi chưa từng gặp một ai như ông. Làm việc chăm chỉ, rất tận tâm, rất nhiệt tình, tốt bụng và vô cùng hào phóng.

“Ông đã thay đổi bóng đá. Mãi mãi! Ông mang đến hy vọng cho tất cả mọi người để họ hiểu rằng những điều không thể là có thể, không chỉ đối với người hâm mộ của chúng tôi mà còn với người hâm mộ trên khắp thế giới, trong bất kỳ môn thể thao nào! Không có nhiều người làm được như thế.”

WES MORGAN

“Thật đau đớn và bàng hoàng khi nghe tin tức về ngài chủ tịch của chúng tôi. Một người đàn ông được yêu mến và kính trọng bởi tất cả mọi người ở LCFC. Ông cũng là một người mà cá nhân tôi vô cùng tôn trọng.

“Chân thành gửi lời cầu nguyện của tôi đến gia đình ông và gia đình của những nạn nhân khác trong vụ tai nạn này. #LCFC #family #TheBoss ”

HARRY MAGUIRE

“Những từ ngữ không thể diễn tả hết cảm xúc của tôi. Một người đàn ông thực sự tuyệt vời, tử tế, giàu lòng yêu thương, một người sẽ được mọi người nhớ đến rất nhiều.

“Tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ của ngài chủ tịch, không chỉ trong suốt thời gian của tôi tại LCFC mà còn trong suốt kì World Cup. YÊN NGHỈ NHÉ. #Ôngchủ”

BEN CHILWELL

“Tôi không thể tin được, tôi đau lòng khi biết rằng không ai sống sót sau vụ tai nạn ngày hôm qua. Vichai là một trong những người tốt bụng nhất mà bạn có thể gặp, nhìn thấy bạn hạnh phúc cũng có thể làm ông hạnh phúc, ông luôn vui vẻ và mỉm cười.

“Những gì ông đã làm, không chỉ cho CLB này mà còn cho thành phố Leicester, thật đáng kinh ngạc! Ông ấy đã mang tất cả chúng ta lại với nhau. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải thống nhất với nhau như một thành phố và đạt được những gì ông biết chúng ta có thể.”

ANDY KING

“Yên nghỉ nhé Boss. Ông là một người tuyệt vời, luôn quan tâm đến câu lạc bộ, thành phố và mọi thứ của chúng tôi.

“Cảm ơn vì đã để chúng tôi biến ước mơ thành hiện thực và tôi hy vọng ông sẽ tự hào về CLB như cách chúng tôi tự hào về ông. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông.”

Theo Tú Lê (Foxsports/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cau-thu-leicester-city-dong-loat-tuong-nho-ong-chu-nguoi-thai-925552.html