Cầu thủ Lebanon: Chúng tôi có mọi thứ, có tài năng, cầu thủ giỏi nhưng cần nỗ lực hơn

Đánh mất cơ hội bước vào vòng 1/8 ở phút chót, hậu vệ Joan Oumari của Lebanon thừa nhận, 'chúng tôi có mọi thứ, có những tài năng, có những cầu thủ giỏi nhưng tôi hy vọng liên đoàn Lebanon và tất cả mọi người nỗ lực hơn'.

Đánh mất cơ hội bước vào vòng 1/8 ở phút chót, hậu vệ Joan Oumari của Lebanon thừa nhận, "chúng tôi có mọi thứ, có những tài năng, có những cầu thủ giỏi nhưng tôi hy vọng liên đoàn Lebanon và tất cả mọi người nỗ lực hơn".

Cầu thủ Lebanon khóc nức nở khi vuột mất chiếc vé vào vòng 1/8 đầy cay đắng

Ghi bàn ở phút 98 để giành chiến thắng 4-1 trước Triều Tiên, dù có cùng 3 điểm, hiệu số -1 và có 4 bàn thắng như Việt Nam nhưng Lebanon vẫn phải ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Park Hang Seo đi tiếp do nhận nhiều thẻ phạt hơn.

Thế nên, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều cầu thủ Lebanon đã bật khóc vì không thể giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Hậu vệ Joan Oumari thất vọng vì Lebanon bị loại.

Hậu vệ Joan Oumari thất vọng vì Lebanon bị loại.

Trả lời báo chí, hậu vệ Joan Oumari của Lebanon cho hay đội bóng của anh lẽ ra phải làm tốt hơn, "Mọi thứ đã nằm trong tay chúng tôi. Đội bóng đã làm tất cả, có rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ít nhất, chúng tôi phải ghi tới 6, 7 bàn"

"Biết nói gì bây giờ? Đúng vậy, rất buồn. Tôi cũng cảm thấy buồn cho cả đội Lebanon nhưng giờ đây chúng tôi phải nhìn thẳng vào vấn đề và chấp nhận việc này. Chẳng còn gì để nói nữa", Joan Oumari trả lời báo chí.

Dù sao họ còn chỉ biết tự trách mình khi để dính 2 thẻ vàng trong trận đấu với Triều Tiên. Bởi theo quy định của BTC Asian Cup 2019 về việc xác định các đội đứng thứ 3 ở các bảng theo thứ tự: Điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và chỉ số fair-play (thẻ phạt). Nếu 4 điều kiện kia vẫn bằng nhau thì BTC sẽ tiến hành bốc thăm đội đi tiếp.

Tổng số thẻ phạt mà Lebanon phải nhận là 7, trong khi tuyển Việt Nam là 5 thẻ. Do đó, Quang Hải và các đồng đội trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào vòng 1/8.

Mọi chỉ số về bàn thắng, điểm số...của Lebanon đều giống Việt Nam, trừ thẻ vàng. Ảnh: Zing.vn

Có lẽ, Lebanon đã không rơi vào tình thế ngặt nghèo như vậy nếu họ có ít nhất 1 điểm trong 2 trận đấu trước Qatar và Saudi Arabia. Dẫu vậy những đối thủ này đã thể hiện đẳng cấp hơn hẳn, và hậu vệ Joan Oumari muốn Lebanon hãy coi đây là tấm gương.

Anh nói: "Chúng tôi đến Asian Cup và chứng kiến đẳng cấp của những đội bóng như Saudi Arabia hay Qatar. Họ là những đội bóng phát triển từ năm này qua năm khác. Tôi hy vọng Lebanon cũng làm được điều tương tự"

"Lebanon phải làm việc chăm chỉ hơn, tạo ra nhiều điều hơn và phải tiến bộ. Chúng tôi có mọi thứ, có những tài năng, có những cầu thủ giỏi nhưng tôi hy vọng liên đoàn Lebanon và tất cả mọi người nỗ lực hơn", nam hậu vệ nói trong tiếc nuối.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cau-thu-lebanon-chung-toi-co-moi-thu-co-tai-nang-cau-thu-gioi-nhung-can-no-luc-hon-a259885.html