Cầu thủ Hùng Dũng thấy vui vì vợ không thích bóng đá

Tiền vệ 26 tuổi cho hay do vợ không mấy quan tâm tới bóng đá, anh cảm thấy thư giãn mỗi khi ở bên cạnh nửa kia mà không nghĩ quá nhiều tới công việc.

Sáng 12/12, Đỗ Hùng Dũng giao lưu với độc giả Zing.vn sau những đóng góp vào tấm huy chương vàng lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đặc biệt là bàn thắng ở trận chung kết.

Bên cạnh những chia sẻ mang tính chuyên môn, tiền vệ sinh năm 1993 tiết lộ về mối tình với bà xã Triệu Mộc Trinh.

Hùng Dũng cho hay anh và vợ quen nhau từ khoảng 2015, trong dịp năm mới. Sau 4 năm yêu nhau, cả hai đi đến hôn nhân.

Đối với cầu thủ 26 tuổi, bà xã Mộc Trinh là người hết lòng cảm thông cho công việc của anh. Khi chồng thi đấu xa nhà, cô đảm đương mọi việc trong gia đình và chăm con nhỏ.

HLV Park Hang-seo tới chúc mừng hạnh phúc vợ chồng Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Đỗ Hải.

HLV Park Hang-seo tới chúc mừng hạnh phúc vợ chồng Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Đỗ Hải.

"Có một điều đặc biệt là mặc dù mình là cầu thủ, vợ mình cũng không thích bóng đá cho lắm. Điều đó khiến mình rất thích vì mỗi khi về nhà, vợ không hỏi quá nhiều về chuyên môn, công việc mà chủ yếu quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Khi ở bên vợ, mình cảm thấy thật sự được thư giãn mà không phải nghĩ quá nhiều tới vấn đề công việc", Hùng Dũng nói với Zing.vn.

Tiền vệ CLB Hà Nội cũng tiết lộ khi trở về nhà sau chiến thắng vẻ vang tại SEA Games 30, anh cảm thấy xúc động xen lẫn hạnh phúc khi bố mẹ, vợ và con trai vẫn thức đợi dù đã khuya.

Đỗ Hùng Dũng được biết đến là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh thông báo về lễ cưới với bạn gái Triệu Mộc Trinh trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước khi chính thức lên xe hoa, khiến không ít đồng đội và người hâm mộ bất ngờ.

Trước ngày cưới, cầu thủ sinh năm 1993 thổ lộ với nửa kia: "Là mối tình đầu của ai đó thật tuyệt. Nhưng nếu là mối tình cuối của họ thì càng tuyệt vời hơn".

Triệu Mộc Trinh là tình đầu của Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: FBNV.

Vợ Hùng Dũng từng được dân mạng gọi với danh xưng "hot girl xứ Tuyên". Nàng WAGs 22 tuổi tốt nghiệp ĐH Văn hóa Hà Nội, hiện kinh doanh tự do.

Tháng 10 vừa qua, Mộc Trinh sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc của dân mạng.

“Không có quá nhiều ‘sủng ái’ với bóng đá, nhưng lại ‘thương’ người có tình yêu bóng đá, coi nó như gia đình mình. Chúc mừng anh cùng đồng đội đã có một chiến thắng đầy xứng đáng”, Mộc Trinh từng viết cho chồng tại trang cá nhân.

Bia Saigon, nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đồng hành cùng Zing.vn thực hiện buổi phỏng vấn trực tuyến này. Đại diện Bia Saigon cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U22 đã xuất sắc thể hiện bản lĩnh “thế hệ cưỡi Rồng”: "Với cương vị là nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, Bia Saigon không chỉ vui vì HCV bóng đá U22, mà còn vui khi thể thao Việt Nam giữ vững phong độ ở những môn thi đấu mũi nhọn, đồng thời thành công ở những bộ môn mới với những cơn mưa vàng bất ngờ. Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao nước nhà, để các “chiến binh áo đỏ” mang vinh quang cho đất nước".

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-hung-dung-thay-vui-vi-vo-khong-thich-bong-da-post1024465.html