Cầu thủ futsal Việt Nam không thể rời khỏi Tây Ban Nha

Phạm Đức Hòa chưa thể gặp gia đình lúc này khi không có chuyến bay từ Tây Ban Nha về Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua vì ảnh hưởng của dịch.

Tính đến ngày 18/4, tuyển thủ futsal Đức Hòa đã kẹt lại thành phố Ferrol (Tây Ban Nha) 25 ngày. Anh chỉ còn lại một mình trong căn hộ mà đội bóng mình đang thi đấu cung cấp, trong khi 2 cầu thủ Nhật Bản đã trở về nước.

Chia sẻ với Zing, Đức Hòa nói: "Tôi đang rầu rĩ vì không thể trở về Việt Nam để gặp vợ con. Tôi xa gia đình rất lâu rồi và muốn gặp họ".

 Đức Hòa mong muốn sớm trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Ảnh: FBNV.

Đức Hòa mong muốn sớm trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Ảnh: FBNV.

Đức Hòa đang chơi cho CLB O Parrulo Ferrol theo hợp đồng cho mượn từ CLB futsal Thái Sơn Nam. Đội bóng Tây Ban Nha đã cho các cầu thủ trở về nước từ ngày 25/3, nhưng cầu thủ Việt Nam không thể rời khỏi đây.

Theo cầu thủ này, không có chuyến bay quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn này, nên anh chưa thể trở về nhà. Hàng ngày, anh vẫn tập luyện duy trì trạng thái theo hướng dẫn của huấn luyện viên đội bóng qua mạng.

Đến lúc này, Đức Hòa chưa biết khi nào mình có thể tìm được chuyến bay về Việt Nam. Chấp nhận thử thách thi đấu ở nước ngoài, cầu thủ sinh năm 1991 không được bên vợ khi con gái chào đời, không mừng sinh nhật con gái.

Tây Ban Nha có số ca nhiễm virus corona cao ở châu Âu và bị tác động mạnh thứ 3 trong khu vực. Hiện tại, giải futsal vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã tạm ngưng. CLB O Parrulo Ferrol đang đứng thứ 10 với 26 điểm sau 23 trận.

Đức Hòa chia sẻ về việc tự cách ly ở Tây Ban Nha Phạm Đức Hòa, tuyển thủ futsal Việt Nam đang khoác áo CLB O Parrulo FS ở giải hạng Nhất Tây Ban Nha, đang tích cực tập luyện tại nhà để sẵn sàng cho việc quay trở lại thi đấu.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-futsal-viet-nam-o-lai-tay-ban-nha-25-ngay-post1074644.html