Cầu thủ AFC Champions League ghi bàn và phản lưới... trong cùng 1 phút

David Moberg Karlsson chỉ cần 60 giây để 'lập cú đúp' trong trận Lion City Sailors 1-4 Urawa Red Diamonds tại bảng F AFC Champions League.

Tối ngày 15/4 theo giờ Việt Nam, Urawa Reds đả bại Lion City với tỷ số đậm đà 4-1 trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFC Champions League. Điểm nhấn của trận đấu diễn ra trên sân vận động Chang Arena là bàn thắng và pha đốt đền ở cuối hiệp 1 của Karlsson. Tiền đạo 28 tuổi chọc thủng lưới cả 2 đội trong vỏn vẹn 60 giây.

Karlsson khéo léo khống chế đường chuyền của Hiroki Sakai. Sau vài tích tắc suy nghĩ và quan sát, cầu thủ mang áo số 10 quyết định vung chân bắt volley. Quả bóng đi với lực rất mạnh, quỹ đạo hiểm hóc và bay đập đất cực kỳ khó chịu, không cho thủ môn Hassan Sunny bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Cách biệt được nới rộng lên thành 3-0 cho Urawa Reds.

Thời điểm bóng chạm cột dọc rồi nằm gọn gàng trong mành lưới của Lion City là giây đầu tiên của phút 42

Thời điểm bóng chạm cột dọc rồi nằm gọn gàng trong mành lưới của Lion City là giây đầu tiên của phút 42

Đúng 60 giây sau, tức giây đầu tiên của phút 43, Karlsson... đá phản lưới nhà, mang về bàn thắng danh dự cho Lion City. Ở thời điểm này, chân sút sinh năm 1993 có bóng ở góc sân nhà bên phải theo hướng nhìn của Urawa Reds trong tư thế quay lưng về phía cầu môn đối phương.

Karlsson lúc bấy giờ đang bị một cầu thủ đội bạn áp sát. Anh này không pressing quá gắt gao, nhưng cũng đủ để khiến cựu tiền đạo Sunderland tỏ ra bối rối. Karlsson luống cuống trả bóng về cho thủ thành Zion Suzuki. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Sparta Prague chuyền quá mạnh. Trong khi đó, người gác đền 19 tuổi lên hơi cao, đứng lệch khung thành, nên Suzuki bị bất ngờ và không kịp đỡ bóng.

Bóng cũng đi đập đất như bàn thắng trước đó 60 giây của chính Karlsson. Tuy nhiên, sự lóng ngóng của anh trong tình huống này đối lập hoàn toàn với sự quyết đoán được Karlsson thể hiện khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Urawa Reds

Tất nhiên, pha đốt lưới nhà của Karlsson chỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Lion City, chứ không nghiêm trọng đến mức khiến Urawa Reds thua trận, nên không có bất kỳ ai trách móc cầu thủ người Thụy Điển. Thậm chí, sau khi phản lưới, Karlsson còn bật cười vì sai lầm khó hiểu của bản thân

Trần Giang

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cau-thu-afc-champions-league-ghi-ban-va-phan-luoi-trong-cung-1-phut-402022164164427147.htm