Câu thần chú 'Anh ơi!'

Trung úy Mai Ngọc Sơn (Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1) và Phạm Thị Mỹ Linh quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật vào một ngày thu năm 2015. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cả hai đều để lại trong nhau những ấn tượng tốt đẹp. Linh là cô gái xinh xắn, hoạt bát, còn Sơn hiền lành, chu đáo và 'ga-lăng'. Khi ấy, đôi bạn trẻ cùng học Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cách nhau hai khóa.

 Trung úy Mai Ngọc Sơn và Phạm Thị Mỹ Linh trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trung úy Mai Ngọc Sơn và Phạm Thị Mỹ Linh trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Kể về tình sử “cưa đổ” nàng, Sơn hài hước: “Hồi hai đứa quen nhau, em là chủ nhiệm câu lạc bộ MC của trường. Chẳng hiểu sao trên sân khấu thì “chém gió” khá lắm mà cứ đến tiết mục “tán gái” thì em chẳng biết nói gì. Chính vì kém trong khoản ăn nói nên thời gian em theo đuổi vợ cũng gian nan lắm, đành cố gắng lấy hành động thay lời nói". Nhớ lần đó, Linh cần người đưa đi có việc mà nhờ mãi không được ai, vậy là Sơn bắt xe luôn từ quê ra Hà Nội để đưa nàng đi, xong lại bắt xe về. Thế là ghi điểm. Suốt thời gian quen nhau, ngày nào cũng đúng 22 giờ Sơn chạy xe qua đứng đợi đón Linh về sau khi tan ca làm thêm. Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh tặng quà nàng rồi cả hai đi xem phim, mãi đến lúc về vẫn chưa dám mạnh dạn nắm tay.

Biết Sơn chân thành theo đuổi mình nhưng Linh cũng lăn tăn mãi vì mọi người bảo tuổi không được hợp, thế nên cả hai cứ duy trì mối quan hệ trên tình bạn chứ không phải tình yêu. Sau đó Sơn nhập ngũ, rồi thi đỗ vào lớp Văn bằng hai Hạ sĩ quan-binh sĩ, Trường Sĩ quan Chính trị. Ngày chia tay Sơn lên trường nhập học, đôi bạn cứ bịn rịn, có nhiều lời vẫn ngập ngừng chưa nói. Thời gian thấm thoắt trôi, hai năm học tập, rèn luyện, đồng thời chứng minh tình cảm chân thành của Sơn dành cho Linh, nàng đã nhận lời làm người yêu chàng học viên sĩ quan vào một ngày tháng 6. Tốt nghiệp ra trường, chàng sĩ quan trẻ khẳng định tình yêu chân thành bằng lời cầu hôn đầy lãng mạn. Hai bên gia đình nhất trí ngay, thêm hai tháng chuẩn bị nữa là đôi uyên ương về chung một nhà.

Linh chia sẻ: “Suốt 4 năm theo đuổi em, anh Sơn không khéo nói nhưng rất chiều người yêu. Cứ mỗi khi em có việc, chỉ cần “anh ơi” là anh có mặt liền. Còn bây giờ, anh chiều vợ thì nhất. Nhiều lúc anh hay đùa vui: “Ngày trước em có câu thần chú “anh ơi”, giờ đổi thành “chồng ơi” rồi nhé!”.

TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cau-than-chu-anh-oi-607546