Cầu nối ý Đảng - lòng Dân

Toàn tỉnh hiện có 5 dân tộc được công nhận là dân tộc thiểu số rất ít người gồm: Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo và Cờ Lao với tổng số 16.548 người, chiếm 1,4% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đã không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc này; nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân được triển khai. Nhờ đó, mỗi bản làng đều có sự đổi thay rõ rệt. Đặc biệt, ở những bản làng ấy, niềm tin của đồng bào với Đảng được vun đắp từ chính những bí thư chi bộ, trưởng thôn, người đứng đầu luôn gần dân, hiểu dân, nói để dân tin và làm để dân theo.

Gần Dân để vận động

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi dong ruổi trên con đường dẫn vào bản làng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người của tỉnh. Không còn heo hút, nhiều thôn dần khoác lên mình diện mạo mới, thấp thoáng là những nếp nhà kiên cố, tiếng trẻ con ê a học bài hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bà con sau một ngày lao động.

Cán bộ xã Phố Bảng tích cực tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến người dân.

Cán bộ xã Phố Bảng tích cực tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến người dân.

Ở thôn Cờ Tảng, xã biên giới Sơn Vĩ, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với chị Dùng Thị Vân, người phụ nữ dân tộc Lô Lô, Bí thư Chi bộ thôn. Giữa vùng đá tai mèo khắc nghiệt, chị Vân trở thành “điểm tựa” của bà con suốt nhiều năm qua. Không quản ngày hay đêm, mưa hay nắng, chị luôn có mặt khi dân cần: từ vận động trẻ đến trường, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục đến hướng dẫn bà con phát triển kinh tế. Chị Vân còn đứng ra vận động phụ nữ trong thôn thành lập Tổ hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm dân tộc Lô Lô, đến nay tổ có 35 thành viên, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Với sự tận tâm, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương nên chị Vân được bà con trong thôn vô cùng tín nhiệm, tin yêu.

“Thôn có 32 hộ, 100% là người dân tộc Lô Lô. Muốn dân nghe thì mình phải làm trước, suy nghĩ ấy đã theo tôi suốt nhiều năm công tác. Vì thế, trong mọi việc, tôi sẽ chủ động làm trước, hoặc tận tình hướng dẫn bà con. Đặc biệt, vừa qua, khi có chủ trương về sáp nhập thôn, bản, tại các cuộc họp thôn, tôi cũng chủ động thông tin những nội dung cần thiết, mốc thời gian quan trọng để Nhân dân nắm được. Cũng có rất nhiều người quan tâm đến việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, vì vậy, tôi đều thông tin đến bà con để mọi người hiểu và đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước" - chị Vân chia sẻ.

Là một trong số những Bí thư chi bộ tiêu biểu, đồng chí Làn Văn Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Thượng Minh, xã Minh Quang cũng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” suốt nhiều năm. "Thôn Thượng Minh có 114 hộ đồng bào Pà Thẻn với 514 khẩu. Là người đứng đầu chi bộ, tôi đã cùng với các đồng chí cán bộ thôn tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giữ gìn vệ sinh môi trường, cho con em đến trường đầy đủ. Chúng tôi không chỉ họp dân để tuyên truyền, nói suông, mà còn đến từng nhà hỗ trợ bà con vào ngày mùa, cùng bà con làm chuồng trại, tháo gỡ từng khó khăn nhỏ nhất. Đặc biệt, khi Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân trong thôn một con trâu, hoặc bò cái sinh sản, cán bộ thôn cũng đến từng nhà hướng dẫn cách trồng cỏ, chăm sóc gia súc" - Anh Lâm chia sẻ.

Bản nhỏ bừng sáng

Nhờ có những người đứng đầu làm cầu nối, những bản làng dần khoác lên mình diện mạo mới. Đến thôn Thượng Minh, xã Minh Quang, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trong từng nếp nhà, từng ánh mắt của người dân.

Trước đây bà con chủ yếu sản xuất manh mún, đời sống khó khăn, nhiều hộ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhưng từ khi các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, nhiều hộ trong thôn đã chuyển sang trồng cây quế, phát triển được đàn gia súc, có thu nhập ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Những con đường đất lầy lội ngày nào nay đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng, các gia đình có điều kiện mua sắm thêm máy móc phục vụ sản xuất và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Người dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài ra, bà con còn tích cực tham gia các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống như: dệt thổ cẩm, hát giao duyên. Từ đó có thể vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn văn hóa của dân tộc.

Hay tại thôn Cháng Lộ, xã Thắng Mố, nơi có 18 hộ dân với 91 khẩu người Pu Péo. Với những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, bản làng của cộng đồng người Pu Péo đã khoác lên “tấm áo mới” với đường bê tông kiên cố, trẻ em được đến trường. Cùng với những chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, người dân còn được quan tâm hỗ trợ, phục dựng và duy trì lại Lễ hội Cúng Thần rừng và cúng nguồn nước đầu năm mới. Giữa nhịp sống hiện đại, người Pu Péo nơi đây vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần làm cho diện mạo bản làng ngày càng khởi sắc, giàu bản sắc và tràn đầy niềm tin vào tương lai.

Nhiều bản làng nơi có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống, niềm tin của đồng bào hôm nay không đến từ những điều lớn lao, mà từ chính con đường mới mở, lớp học sáng đèn, những vụ mùa no ấm và hình ảnh người cán bộ tận tụy luôn sát cánh cùng dân. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân thì “ý Đảng” sẽ hòa cùng “lòng Dân”. Từ sự đồng lòng ấy, những bản làng đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, góp phần dựng xây quê hương cách mạng ngày một giàu đẹp.

Bài, ảnh: My Ly

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202606/cau-noi-y-dang-long-dan-0071191/