Câu nói vu vơ của con trai 3 tuổi hé lộ sự thật động trời trong đám cưới vợ cũ

Quá tức tối, tôi hất đổ cả bàn tiệc trước sự chứng kiến và sợ hãi của cô dâu chú rể và nhiều quan khách.

Tôi và vợ cũ nên duyên rất nhanh khi cả hai đang ở ngưỡng tuổi cần một gia đình. Có lẽ do không tìm hiểu kỹ nên khi đến với nhau, chúng tôi có rất nhiều nảy sinh. Bản thân tôi cũng đã cố gắng để nhường vợ, vun đắp cho gia đình nhưng có lẽ một mình tôi cố gắng không đủ.

Đỉnh điểm của những xung đột là khi con trai tôi ra đời. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại khiến vợ tôi sinh ra cáu gắt. Chúng tôi chính thức ra tòa ly hôn khi con trai tròn 3 tuổi.

Sau khi đường ai nấy đi, vợ cũ tôi chấp nhận rời khỏi căn nhà và không lấy bất cứ thứ gì, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi con. Hàng tuần cô ấy vẫn gọi điện hoặc tới thăm con và đưa nó đi chơi nhưng dần dà việc đó ít đi hẳn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1 năm sau, tôi nhận được từ vợ cũ. Tôi cũng hứa sẽ tới tham dự cùng con trai. Vẫn thường xuyên dõi theo nhau trên mạng xã hội, tôi thấy người mới là một anh chàng khá chững chạc. Vợ tôi có vẻ trẻ hơn khi ở cùng tôi.

Điều đó làm tôi thấy mừng cho cô ấy. Còn tôi, cuộc sống tất bật rồi lại lo cho con trai nên không muốn tiếp xúc yêu đương ai. Hơn nữa vết thương đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu khiến tôi không còn đủ tự tin.

Ngày cưới cũng đến, một số người quen của vợ cũ nhìn thấy tôi cũng ra vẻ ái ngại nhưng tôi niềm nở chào thì họ cũng vui vẻ với tôi. Quang cảnh tiệc cưới vô cùng lộng lẫy, tất cả đều làm bằng hoa hồng trắng, loài hoa vợ tôi rất thích. Tôi chợt nghĩ đến đám cưới trước kia. Chúng tôi tổ chức khá đơn giản, nghĩ rằng thôi thì vợ cũng tìm được bến đỗ xứng đáng.

Khi cô dâu chú rể bước vào, bất ngờ con trai tôi ghé tai và nói "Bố ơi, mấy lần bố đi công tác, cái chú kia hay đến nhà mình rồi vào phòng bố mẹ giải bài tập cùng mẹ cho con. Còn mua nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon cho con nữa". Mặt tôi nóng ran, hóa ra không phải vì tôi làm gì sai mà vợ tôi đã phản bội tôi trước.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc mà hất văng bàn tiệc trước sự sợ hãi và hoảng loạn của quan khách và cô dâu chú rể. Vợ cũ nhìn tôi trân trân như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi chia tay vợ cũ, tôi cứ áy náy trách bản thân đã đối xử không tốt với vợ nhưng giờ thì. Từ nay trở đi, tôi sẽ không cho con trai tôi gặp gỡ người phụ nữ đáng trách ấy nữa.

Clip bạn có thể quan tâm:

- Video nụ cười "tố cáo" tính cách nào của bạn? Nguồn: Soi sáng.

Theo Nguyễn Thị Hương/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cau-noi-vu-vo-cua-con-trai-3-tuoi-he-lo-su-that-dong-troi-trong-dam-cuoi-vo-cu/20200228094622380