Câu nói 'truyền kiếp' 'trẻ con không có tội' và chuyện nữ sinh mang chó lên TP chăm nuôi bị ném chết không thương tiếc

Mang chú chó cưng từ quê lên TP chăm nuôi, coi nó như bạn thân nhưng thật bất ngờ là chỉ trong 1 lần về quê, thú cưng của cô bị đám trẻ con quanh xóm trọ ném chết một cách không thương tiếc. Câu chuyện này hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Con trẻ thản nhiên ném chết chó của người khác, bố mẹ vẫn một mực bênh vực “trẻ con không có tội”

Ai từng nuôi hoặc yêu quý chó mèo chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của người chủ khi mất đi vật nuôi mình vốn rất cưng chiều. Chú chó tuy chỉ là một con vật không biết nói nhưng lại là người bạn thân thiết. Với đặc tính trung thành, loài thú cưng ấy luôn ở bên cạnh bạn bất kể lúc buồn vui, sang giàu hay nghèo khó. Một con vật thân thiết và luôn luôn vui vẻ chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với nhiều người.

Mất cho vì nó mắc bệnh đã đủ thấy buồn lắm rồi, vậy mà một nữ sinh trường NEU mới đây lại bị đám trẻ con cùng xóm ném chết thú cưng. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ trên fanpage NEU Confession đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của rất nhiều người.

Chú chó mà nữ sinh nuôi có vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu và màu lông vàng. Ảnh minh họa.

Chú chó mà nữ sinh nuôi có vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu và màu lông vàng. Ảnh minh họa.

“Mình năm 2, có nuôi 1 chú chó tên Tôm… Nó là giống chó lai nhưng nhỏ thó. Tôm ngoan lắm, mình đi đâu theo đó. Lúc mình ra khỏi nhà thì buồn, lúc mình về thì lại vui. Đến giờ ăn thì mới được đòi ăn… mà ai cho gì ăn không ăn đâu, chỉ khi nào người nhà mình là bố mẹ, mình và anh mình cầm đưa cho mới ăn… Tôm thấy người lạ là sủa, nhưng khi người trong gia đình mà nói chuyện nhỏ nhẹ với người lạ là nó không sủa nữa.

Ngày còn học cấp 2, lớp 9, mình hay qua nhà bạn chơi, cứ đến giờ là không phải bố mẹ mà là Tôm lon ton chạy sang gọi mình… Nếu bạn nào nuôi 1 chú chó từ bé chắc hiểu được cảm giác nó thân với mình cỡ nào.

1 lần Tôm đi lạc may được 1 chú cho ăn xong lúc gia đình đến nhận, chú nói: “Nó chỉ dám nằm ở chỗ để xe nhà chú thôi, cho ăn thì được chứ động vào là nó kêu, nó sủa”… Nhà mình có gửi chú ấy ít tiền nhưng chú không lấy, chú bảo: “Chó cũng là bạn mà, con này cũng ngoan phết”!

Đối với nhiều người, thú cưng chính là người bạn rất thân thiết. Ảnh minh họa.

Mình lên Đại học, ở 1 mình buồn vì tính mình không ở với các bạn khác được… Mình đón Tôm lên ở đây, hằng ngày mình đi học về vẫn cho nó ăn, cho đi WC hoặc đi chơi đúng giờ…v.v… Mỗi lần như vậy, mấy đứa trẻ trong xóm lại rình mò Tôm, vì Tôm cứ thấy người lạ là sủa, chỉ khi mình nói chuyện với họ mới không sủa thôi. Vi thế mấy đứa trẻ con trong xóm nó ghét lắm… thi thoảng còn cầm đá với cầm chai lọ ném Tôm”, nữ sinh kể.

Đến gần đây khi cô gái về quê, dù đã chốt cửa phòng trọ và để lại đồ ăn nhưng đang ở nhà, bỗng dưng cô nhận được điện thoại của anh hàng xóm thông báo chú chó của mình đã chết vì bị đám trẻ con quanh xóm trọ ném đá đến chết ở ngoài phố.

Biết tin, nữ sinh lao vội lên TP, ôm con chó đã chết mà khóc nức nở. Quá bức xúc vì bị mất chó, nữ sinh tìm đến nhà đứa trẻ nghịch ngợm để nói chuyện thì bi các bậc phụ huynh “xông” ra mắng mở.

Mình tìm đến nói thì bố mẹ của cậu bé gào lên: “Nó trẻ con, biết gì? Mày mắng nó vậy mày coi chó hơn người à. Mình vừa nói vừa khóc… thực sự càng bất lực hơn… mình nói như nói chuyện với đầu gối vậy, mình càng nói gia đình đó càng chửi mình và đổ tại cho mình…

Rồi mình phải về phòng trong bất lực. Cả đêm hôm đó mình thức, mình nghĩ về lỗi của mình, đáng nhẽ mình không nên đưa Tôm lên đây, đáng nhẽ mình không nên cho Tôm ra ngoài, đáng nhẽ mình phải khóa cửa sổ cẩn thận… thì bây giờ, Tôm có lẽ vẫn vui vẻ khi mình về, vẫn buồn khi mình đi…n hưng giờ thực tế… ôm không thể làm vậy nữa rồi”.

“Trẻ con không có tội nhưng người lớn phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của con em mình”

Kết thúc bài biết, nữ sinh chia sẻ: “Hôm nay mình tiễn chú chó ở với mình đã 6 năm chỉ vì “Trẻ con chúng nó không có tội!”… Mình viết trong tâm trạng buồn nên câu chữ có sai thì mong mọi người thông cảm. Chỉ hi vọng mọi người sau này có con, có cháu thì hãy cho con cháu biết điều nào là đúng, điều nào là sai và để cho con cháu hiểu…”Trẻ con không có tội nhưng người lớn phải chịu trách nhiệm với việc làm có tội của trẻ con...”

Đối với nhiều người, họ sẵn sàng đối xử với chó, mèo một cách rất tàn nhẫn. Ảnh minh họa.

Bài viết xúc động cùng câu chuyện đánh trúng tâm lý của nhiều người đã nhanh chóng nhận được cơn bão chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đều rất cảm động trước tình cảm mà nữ sinh dành cho thú cưng của mình.

“Mình rất không thích quan điểm của bậc phụ huynh nọ. Ai cũng biết, chó là vật nuôi và vì điều này mà mỗi lần ai đó bênh vực thú cưng quá mức đều bị nói coi trọng nó hơn cả con người. Tuy nhiên mình nghĩ con người ai cũng vậy thôi, ai cũng sẽ quan tâm những thứ gần bên mình hơn. Chó người ta nuôi lâu họ đương nhiên sẽ có nhiều tình cảm hơn là một người xa lạ“, bạn K.P bình luận.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng rất ủng hộ quan điểm tuy trẻ con còn nhỏ, không có tội nhưng trách nhiệm này đáng lẽ nên thuộc về người lớn. Khi cô gái tìm đến nói chuyện, bậc phụ huynh nên có lời xin lỗi thay vì mắng mỏ và đổ ngược lỗi cho người khác.

Có lẽ chỉ có những ai từng nuôi chó mới hiểu cảm giác khi bị mất đi thú cưng do người khác bắt trộm hoặc ném chết. Ảnh minh họa.

Trẻ con không có tội nhưng hành động, thái độ của nó phụ thuộc vào sự chỉ dạy của gia đình. Bố mẹ bênh vực như thế thì nó sẽ không bao giờ hiểu việc làm của mình sai trái ở đâu và sẽ tiếp tục gây ra những vụ việc tương tự. Chó mèo chỉ là vật nuôi nhưng không có tình yêu với động vật làm sao chắc là sẽ có tình yêu thương con người”, bạn H.N viết.

Bất lực với suy nghĩ của nhiều phụ huynh. Con mình ném chết chó của người khác mà vẫn còn lớn tiếng mắng người như vậy. Đáng lẽ phải xin lỗi người ta thì lại già miệng cãi cố là trẻ con không có tội, nghe thôi đã thấy điên ruột“, một ý kiến khác bình luận.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cư dân mạng.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/cau-noi-truyen-kiep-tre-con-khong-co-toi-va-chuyen-nu-sinh-mang-cho-len-tp-cham-nuoi-bi-nem-chet-khong-thuong-tiec-ngay-ngoai-pho-3818158.html