Cầu nối của dân nghèo

Nằm không xa trung tâm tỉnh nhưng xã Đưng KNớ, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) lại là xã nghèo của huyện và của tỉnh. Nhiều năm trở lại đây, Đưng KNớ luôn là địa chỉ trong hành trình đến với dân nghèo của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong chuyến công tác dân vận vào một ngày cuối tháng 3-2021, những việc làm ý nghĩa, giúp dân nghèo đã được triển khai trong sự vui mừng, hào hứng của người già, con trẻ nơi đây.

Quang cảnh lễ khởi công và trao tiền ủng hộ gia đình bà Ya ông Ka Phương.

Quang cảnh lễ khởi công và trao tiền ủng hộ gia đình bà Ya ông Ka Phương.

Từ trung tâm xã đến được buôn Đưng Trang, nơi có 40 nóc nhà, ở đây có địa chỉ mà đoàn công tác sẽ giúp đỡ phải vượt qua 15 km đường rừng. Vợ chồng bà Ya ông Ka Phương sẽ khởi công xây dựng ngôi nhà mới, thay thế cho ngôi nhà gỗ đã xuống cấp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. bà Ya ông Ka Phương mừng lắm và rất bất ngờ với món quà của nhà hảo tâm thông qua lực lượng Công an tỉnh mang đến. Số tiền 50 triệu đồng được trao tận tay vợ chồng bà một cách trang trọng với mong muốn sẽ phần nào giúp vợ chồng bà xây được ngôi nhà khang trang hơn. Bà Ya ông Ka Phương chia sẻ trong niềm xúc động: “Bên Công an làm như thế này thì tôi mừng lắm, bởi vì tôi nghèo, quá nghèo. Trước kia tôi có làm việc Nhà nước. Sau này năm 1990 thì tôi làm đại biểu huyện Lạc Dương, làm thương binh xã hội. Các anh làm như thế này, gia đình tôi mừng lắm, cảm ơn rất nhiều”.

Việc trao tiền hỗ trợ vợ chồng bà Ya ông Ka Phương chỉ là một trong nhiều nội dung của đợt công tác dân vận lần này. Trước đó, tại hội trường văn hóa xã, hàng trăm người dân đã tề tựu, gác lại công việc thường ngày để đến nghe cán bộ Công an tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, tác hại của việc phá rừng làm rẫy, hướng dẫn những kiến thức cơ bản cho bà con khi tham gia giao thông. Đặc biệt, trong giai đoạn toàn lực lượng Công an đang đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, người dân cũng được đại diện đơn vị nghiệp vụ giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến việc làm CCCD. Cũng trong buổi sáng này, 100 hộ dân nghèo đã được lực lượng Công an tặng quà gồm gạo, mì tôm, chăn ấm và tiền mặt. Ông Phi Srỗn Ha Nràng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đưng KNớ chia sẻ: “Người dân địa phương còn nghèo lắm. Đợt công tác dân vận này của Công an tỉnh sẽ góp phần cho người dân cải thiện đời sống. Cũng qua đây, người dân sẽ hiểu hơn về Luật Bảo vệ rừng, Luật an toàn giao thông đường bộ và một số nội dung khác. Cái này rất thiết thực”.

Là xã nằm bên rìa vườn Quốc gia Bi Đúp- Núi Bà, có 95% dân số là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, một bộ phận nhỏ người dân Đưng KNớ vẫn phải sống bám vào rừng. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, hàng năm Công an Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đợt xã hội tình nghĩa về với Đưng KNớ. Không chỉ với Đưng KNớ, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, ngoài việc tự nguyện đóng góp còn là chiếc cầu nối chở những tấm lòng thơm thảo của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến với bà con nghèo ở khắp mọi nơi trong tỉnh. Đó không chỉ là nghĩa cử “nhường cơm sẻ áo”, truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc mà còn là thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_240860_cau-noi-cua-dan-ngheo.aspx