Câu nói bất hủ của thầy cô giáo lâu không nghe lại thành nhớ tuổi học trò

Dù ở đâu, học trường nào thì những câu nói của thầy cô giáo như 'Lớp như cái chợ vỡ', 'Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này' cũng vô cùng quen thuộc với bao thế hệ học sinh.

"Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này" là câu nói mà bất kỳ học sinh nào cũng nghe qua từ thầy cô giáo.

"Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này" là câu nói mà bất kỳ học sinh nào cũng nghe qua từ thầy cô giáo.

"Cho thầy/cô xin thêm 5 phút. Học xong sớm chúng ta nghỉ sớm" - Câu nói khiến cả lớp ngao ngán, chán nản như "mất sổ gạo".

"Các anh các chị làm cái gì ở dưới tôi biết hết mà tôi không muốn nói"- Đây là câu nói của giáo viên khiến tất cả học sinh giật mình thon thót, đang làm chuyện riêng cũng phải dừng lại.

"Mời anh chị lên đây nói gùm tôi. Tôi chỉ có 1 cái miệng, không nói lại vài chục cái miệng của các anh các chị"

"Hồi bằng tuổi các em, cô chịu khó học lắm", "Ngày xưa tôi thèm cô giáo cho nhiều bài tập mà không được".

"Người nói phải có người nghe, mời anh A, chị B lên nói thay tôi. Tôi cho nói mà không nói thì 0 điểm" là câu nói gây ám ảnh nhất trong danh sách những câu nói bất hủ của thầy cô.

Mỗi khi đến giờ kiểm tra, nghe thấy tiếng trao đổi bài rì rầm phía dưới, giáo viên lại "nhai lại" câu nói "Nhắc bài bạn là hại bạn. Muốn giúp bạn thì phải để cho bạn tự cố gắng", thế nhưng câu nói này hình như chưa bao giờ có tác dụng.

"Các anh chị học cho ai? Cho tôi hay cho bố mẹ? Các anh chị học thì ấm và thân" là câu nói học sinh nào cũng từng nghe qua. Tuy nhiên "học thì ấm vào thân, ngủ thì ấm từ chân lên đầu" nên lười học vẫn hoàn lười.

Những câu nói bất hủ của thầy cô giáo khiến học sinh không thể nhịn cười - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cau-noi-bat-hu-cua-thay-co-giao-lau-khong-nghe-lai-thanh-nho-tuoi-hoc-tro-1305835.html