Cầu mong phép mầu đến với con!

Cháu Hà Nguyên Bảo Ngọc hiện đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường quân...

Cháu Hà Nguyên Bảo Ngọc hiện đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường quân...

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan, thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, H. Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) hiện đang rất hoang mang, đau xót khi phải chứng kiến cảnh đứa con vừa mới tròn 4 tháng tuổi là Hà Nguyên Bảo Ngọc mắc phải bệnh hiểm nghèo, hàng ngày phải vật vã trong đau đớn. Chị Lan cho hay, vợ chồng chị đều làm nông, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, 40 tuổi chị mới sinh Bảo Ngọc. Niềm vui "ngắn chẳng tày gang", khi con được 1 tháng tuổi, thấy có triệu chứng lạ, gia đình đưa con lên Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám thì phát hiện con bị u mạch máu. Mặc dù cháu có bảo hiểm, nhưng đã 3 tháng cùng con chạy chữa, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi và hiện đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ.

Với chị và gia đình, giờ chỉ mong sao có điều kỳ diệu đến với đứa con bé bỏng, để con được mạnh khỏe, tập bò, tập đi, tập nói như bao trẻ khác... Và chắc hẳn điều kỳ diệu ấy sẽ sớm đến với gia đình nếu có sự tiếp sức, giúp đỡ kịp thời của các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm. Được biết, cháu Bảo Ngọc hiện đang điều trị tại phòng số 4, giường 19, khoa Trung Tâm Răng Hàm Mặt, cổng số 1, BV Trung ương Huế. Mọi sự giúp đỡ xin thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) hoặc trực tiếp gia đình (có địa chỉ nêu trên).

Số điện thoại của chị Nguyễn Thị Lan là 0358.496.526. Gia đình xin chân thành cảm ơn!

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_227893_cau-mong-phep-mau-den-voi-con-.aspx