Câu hỏi của trẻ con…

Hỏi là nhu cầu của hầu hết trẻ con bắt đầu từ khi học nói. Người lớn chúng ta thường gạt đi những câu hỏi khó của lũ trẻ với câu nói: 'Hỏi nhiều quá, trẻ con biết gì chuyện người lớn mà nói'. Thế nhưng, nếu để ý một chút, những câu hỏi của các con đáng để người lớn phải suy ngẫm.

Minh Khang là một cậu bé chừng 7 tuổi và luôn có những câu hỏi khiến mẹ của cậu phải bối rối. Nhà hàng xóm của Khang có một cây nhãn rất sai quả. Những chùm nhãn căng mọng xòa ra cả lối đi chung của cả xóm. Mẹ của cậu bé luôn dặn con: “Cây nhãn không phải của mình trồng nên con đừng bứt quả của nhà bác Vân nhé”. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Một buổi sáng, khi đang ở trên sân thượng tưới hoa cùng mẹ, cậu nhìn thấy chú Hưng hàng xóm đang điềm nhiên hái nhãn của nhà bác Vân ăn. Cậu níu tay mẹ hỏi: “Mẹ ơi, chú Hưng đang hái nhãn nhà bác Vân ăn kìa. Sao mẹ bảo cây không phải do mình trồng thì không được tự tiện hái?”. Mẹ của cậu đành “chống chế”: “Chắc chú Hưng xin phép bác Vân rồi con ạ”. May mà cậu bé không biết, bác Vân đi du lịch cả tháng nay…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta luôn dạy trẻ con phải ngăn nắp, gọn gàng nhưng đôi khi chính người lớn lại hay “buông quăng bỏ vãi”. Mẹ của Minh Khang dặn: “Khi vào nhà, con phải nhớ xếp giày dép gọn gàng trước cửa nhé”. Bé luôn nhớ lời mẹ dặn, nhưng đôi khi người lớn trong nhà thường quên việc này.

Buổi chiều, sắp tới giờ ăn cơm, chị vẫn thấy thằng bé lúi húi trước cửa nhà. Ra tới nơi thấy con đang cẩn thận xếp giày dép của cả nhà đôi nào vào đôi đấy thật gọn gàng. Nhìn thấy mẹ đi ra, cậu bé bẽn lẽn hỏi: “Chắc hôm nay cả nhà mình vội quá nên để giày dép lộn xộn mẹ nhỉ?”. Chị tránh trả lời câu hỏi của cậu bé bằng cách vội giục con mau vào ăn cơm kẻo cả nhà chờ.

Người lớn thường ví câu “nước mắt chảy xuôi” vì nghĩ tình thương của cha mẹ dành cho con cái luôn vô hạn và có tính “một chiều”. Có chăng, sau này già đi thì mới mong con cái có trách nhiệm chăm sóc lại mình. Thế nhưng, đôi khi ta phải ngạc nhiên vì ý nghĩ ngộ nghĩnh, tình yêu thương của con trẻ dành cho mình.

Có lần Minh Khang hỏi: “Mẹ ơi, khi nào thì mẹ già đi?”. Mẹ của cậu nói: “Khi nào con lớn thì mẹ sẽ già”. Cậu bé òa khóc: “Thế thì con không lớn đâu mẹ ơi, con cứ bé như thế này thôi. Con sợ mẹ già lắm”. Mẹ cậu bé mỉm cười nhìn con mà nước mắt hoe đỏ nơi khóe mi.

Vậy đấy, chúng ta luôn nghĩ, trẻ con biết gì đâu… nhưng đôi khi thật khó khăn khi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của các con.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cau-hoi-cua-tre-con-120722.html