Câu hỏi công lý từ biển sâu

Được tin loài cá mập bỗng dưng có hành vi lạ thường như thể ngáo đá, Long Vương ra lệnh triệu tập chúng vào cung:

- Chúng bây ăn phải cái giống gì mà hổm rày ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy?

Một con cá mập có vẻ lanh lợi nhất, tâu:

- Thưa, hôm trước thấy cái cáp quang internet hấp dẫn quá, một con cá mập cắn thử, ai ngờ từ đó có một tin tức chạy vào óc nó.

Sau khi nhận được tin đó thì con mập kia suốt ngày cứ lờ đờ tự hỏi “Tại sao? Tại sao?...”. Những con khác thấy vậy hiếu kỳ cắn thử cái cáp, cũng lây bệnh luôn!

Long Vương bĩu môi:

- Chúng mi óc như trái nho, đọc tin tức của con người làm sao hiểu được nên tẩu hỏa nhập ma đó mà. Đâu, nói ta nghe thử, ta giải thích cho.

Tượng nữ thần công lý

Tượng nữ thần công lý

Một con mập nghe thế vội vàng kể:

- Số là trên đó có một vụ án kỳ lạ: có đầy đủ yếu tố kết tội từ tang vật đến dấu tay, mẫu máu, nghi phạm... nên tòa tuyên xử tử bị cáo, nhưng cuối cùng sau 12 năm không thi hành án được, hóa ra không có bằng chứng nào là thuyết phục cả! Nếu người ta có thể đem đồng loại ra xử tử bất chấp chứng cứ thì hóa ra loài mập này còn nhân đạo chán!

Một con mập khác nôn nóng chen vào:

- Vụ này hung thủ giết người bằng dao nhưng cơ quan điều tra không thu vật chứng dao, nạn nhân bị đập bằng thớt nhưng không thu giữ thớt... Tại sao?

Những con khác nhao nhao:

- Hiện trường có mẫu máu nhưng sau bốn tháng mới trưng cầu giám định! Tại sao?

- Vân tay tại hiện trường không trùng với vân tay bị cáo. Tại sao?

- Lạ nữa là nghi can số một bỗng dưng biến mất! Tại sao?

- Chưa hết: phiên tòa sơ thẩm không hề triệu tập nhân chứng! Tại sao?

Sau khi đặt hàng loạt câu hỏi, cả đám cá mập trố mắt chờ Long Vương trả lời. Long Vương sau mấy phút vò đầu suy nghĩ, ngẩng lên dõng dạc:

- Câu trả lời là: để không phải hỏi tại sao, tụi bây làm ơn đừng có cắn cáp internet nữa!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/cau-hoi-cong-ly-tu-bien-sau-23712.html