Cậu học trò lớp 7 gãy đốt sống lưng do bạn đùa kéo ghế

Đó là em Lương Văn Thảo, dân tộc Thái, học sinh lớp 7 - Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu, Nghệ An).

Từ 40 kg, sau khi bị ngã gãy đốt sống lưng, em Lương Văn Thảo hiện chỉ còn 25 kg. Ảnh: Bé Vinh

Từ 40 kg, sau khi bị ngã gãy đốt sống lưng, em Lương Văn Thảo hiện chỉ còn 25 kg. Ảnh: Bé Vinh

Năm học lớp 5, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, người bạn cùng lớp đã trêu đùa bằng cách kéo ghế khi Thảo chuẩn bị ngồi xuống làm em ngã ngửa, đau ở lưng. Đến ngày thứ 5, bắt đầu toàn thân tê liệt, không thể tự ngồi dậy được nữa thì bố mẹ mới biết chuyện và tức tốc đưa Thảo ra trung tâm y tế huyện để khám rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được chẩn đoán gãy đốt sống lưng. Em được mổ vào đầu năm 2016 tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Sau cú ngã do bạn kéo ghế, Thảo bị chấn thương nghiêm trọng, em bị gãy đốt sống lưng, hiện tại vết thương sau mổ tiếp tục tái phát. Trong ảnh: Xương cột sống của Thảo lệch hẳn sang phải. Ảnh: Lương Nga

Sau khi mổ, Thảo trở lại trường học bình thường, nhưng thật không may, đầu năm 2018 bệnh tình em lại tái phát. Giờ đây cơ thể em ngày càng gầy gò ốm yếu, từ 40 kg nay chỉ còn 25 kg, chân tay em trở nên yếu ớt và dần bị teo lại, sống lưng của Thảo bị lệch hoàn toàn sang bên phải.

Thảo đã phải nghỉ học 3 tháng nay, mọi sinh hoạt đều cần có bố mẹ giúp. Sức khỏe em giảm sút đi rất nhiều. Thế nhưng đáng lo hơn, gia đình em không còn đủ khả năng để tiếp tục chạy chữa cho con.

Ước mơ lớn nhất của Lương Văn Thảo là được chữa bệnh để tiếp tục đến trường. Ảnh: Bé Vinh

Chị Lương Thị Minh, mẹ của Thảo cho biết, mong ước lớn nhất của gia đình bây giờ là chạy chữa cho Thảo khỏe mạnh để tiếp tục được đến trường và sống cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng giờ đây gia đình không biết bấu víu vào đâu nữa. Số tiền nợ từ năm 2016 khi gia đình đưa Thảo đi chạy chữa vẫn chưa trả hết, mặc dù chị Minh đã vay mượn khắp nơi, phải bán cả mảnh đất đang trồng keo để có được số tiền 130 triệu đồng mổ cho Thảo. Hiện giờ gia đình vẫn còn nợ là 30 triệu đồng.

Đứa con trai đầu của chị cũng đã nghỉ học đi làm thuê để gánh vác cùng bố mẹ lo cho các em, nhưng những chắt chiu từ đồng lương làm thuê cũng chỉ giúp phần nào thuốc thang hàng ngày chứ không thể đủ kinh phí để đưa Thảo đi khám và điều trị.

Vì gia cảnh nghèo khó, ước mơ của cậu bé ngoan Lương Văn Thảo đang dần lụi tắt. Ảnh: Lương Nga

Nhìn cơ thể gầy gò, ốm yếu của cậu học trò nghèo Lương Văn Thảo mà ai cũng xót xa. Dù hằng ngày phải nằm trên giường nhưng bên cạnh em vẫn có những cuốn sách, tập vở. Thảo nhớ trường, nhớ lớp và nhớ thầy cô, các bạn. Mong ước lớn nhất của em giờ đây là khỏi bệnh để tiếp tục được đến trường.

Hoàn cảnh của cậu học trò Lương Văn Thảo rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em được chữa bệnh và thực hiện ước mơ của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Phát hành và hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc – TP.Vinh – Nghệ An. Điện thoại liên hệ: (023)83.588138; (023)88 600006.

Hoặc: Chị Lương Thị Minh, bản Thuận Lập, Châu Hạnh (Quỳ Châu); em Lương Văn Thảo, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu).

Lương Nga - Bé Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cau-hoc-tro-lop-7-gay-dot-song-lung-do-ban-dua-keo-ghe-193500.html