Câu đố 'Ai là kẻ sát hại chủ nhà?' thách thức dân mạng

Một người đàn ông đã chết bí ẩn tại nhà riêng. Chỉ dựa vào lời khai của 4 nghi phạm, vụ án nhanh chóng được cảnh sát làm sáng tỏ.

Những vụ án nằm trong bộ câu hỏi của FBI luôn khiến các ứng viên phải vắt óc suy nghĩ. Lần này, nguyên nhân cái chết bí ẩn của một người đàn ông là câu đố cần dân mạng tìm ra đáp án.

Một người đàn ông được tìm thấy đã chết tại nhà riêng. Theo khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân bị giết vào khoảng thời gian chiều chủ nhật. Vào thời điểm đó, có 4 người đang ở nhà: Vợ, đầu bếp, người giúp việc và người làm vườn. Một trong số họ chính là hung thủ.

Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của 4 nghi phạm. Câu hỏi được đưa ra: "Thời điểm người đàn ông bị giết, anh/chị đang làm gì?".

Người vợ nói: "Lúc đó, tôi đang đọc một quyển sách".

Người đầu bếp nói: "Tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng".

Người giúp việc nói: "Tôi đang sửa cái bàn".

Người làm vườn nói: "Tôi đang tưới cây".

Ai là hung thủ ra tay giết người đàn ông? Ảnh: Bright Side.

Ai là hung thủ ra tay giết người đàn ông? Ảnh: Bright Side.

Dựa vào lời khai của các nghi phạm và xâu chuỗi các dữ liệu đã có, cảnh sát liền tìm ra thủ phạm một cách nhanh chóng.

Vậy ai là hung thủ giết người?

Đáp án: Người đầu bếp chính là hung thủ. Người đàn ông bị giết vào buổi chiều, trong khi đầu bếp lại khai rằng lúc đó đang làm đồ ăn sáng. Chính sơ hở trong lời khai đã khiến hắn bị bại lộ.

Bình luận về câu đố này, Mugasho Boaz viết: "Câu hỏi lần này của FBI dễ quá, tôi đoán ra ngay được thủ phạm sau khi đọc lời khai của 4 người. Sự bất hợp lý về mặt thời gian trong lời khai của tên đầu bếp đã khiến hắn bị phát hiện".

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-do-ai-la-ke-sat-hai-chu-nha-thach-thuc-dan-mang-post833008.html