Câu chuyện xúc động về cặp vợ chồng nuôi dưỡng 150 đứa trẻ trong 30 năm

Ở bên nhau 30 năm, ông Bill và bà Tina là một đôi vợ chồng bình thường nhưng lại làm một việc vô cùng phi thường, đó là cùng nhau nuôi dưỡng 150 đứa trẻ có hoàn cảnh kém may mắn.

Thế nhưng bà Tina vừa mới ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại ông Bill một mình đau buồn, thương nhớ cùng những kỷ niệm của hai người.

Những lời chia sẻ của Bill về vợ mình đủ sức khiến bất cứ ai, dù là người sắt đá nhất cũng phải xúc động.

Tina Moore là một người phụ nữ vĩ đại đã dành cả đời mình để cùng chồng chăm sóc những đứa trẻ tàn tật, biến ngôi nhà của hai người thành nơi trú ngụ cho những trẻ em kém may mắn.

Thế nhưng sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, tình trạng của bà chuyển biến xấu. Bà đã ra đi ở tuổi 62 trong vòng tay của người chồng thân yêu, gia đình và những đứa trẻ được chính tay bà nuôi dưỡng. Sự ra đi của bà đã để lại nỗi buồn sâu sắc cho ông Bill, người chồng đã ở bên, chia sẻ và sát cánh cùng bà trong suốt 30 năm.

'Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười, tình yêu và tấm lòng bao dung, rộng mở mà cô ấy đã dành cho mọi người ở nơi đây' - Bill nói.
Chia sẻ về vợ mình, Bill luôn dành những lời tốt đẹp nhất: 'Cô ấy luôn tràn đầy sức sống, vui vẻ và rực rỡ - làm gì còn người mẹ nuôi thứ hai nào được như cô ấy chứ' hay 'Trên bất cứ khía cạnh nào, cô ấy đều đẹp; trong bất cứ việc gì cô ấy cũng toàn tâm toàn ý mà nghĩ cho người khác.

Cô ấy sẽ vui vẻ khi mà tất cả mọi người xung quanh vui vẻ. Trong mắt tôi, cô ấy như một nàng công chúa. Cô ấy luôn tràn đầy sức sống, vui vẻ và rực rỡ - làm gì còn người mẹ nuôi thứ hai nào được như cô ấy chứ'.

Hai người gặp nhau vào những năm 1980 khi cùng làm trong nhà máy Bird's Eye ở đường Hessle. Lúc đó, con trai của bà Tina bị mắc bệnh viêm màng não, ông Bill đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều và từ đó, tình cảm đã dần nảy sinh họ.

'Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nhất là gu hài hước và đều thích cười. Còn nữa, cô ấy cũng là một cô gái rất hấp dẫn. Chúng tôi cực kỳ hợp nhau và cứ thế mọi chuyện bắt đầu' - Bill hồi tưởng lại.

Hai vợ chồng chụp với người cháu trai tên Luke

Họ chính thức hẹn hò khi bà Tina thực hiện công việc chăm sóc những đứa trẻ tàn tật được 10 năm song song với việc chăm sóc những đứa em nhỏ hơn sau khi mẹ bà qua đời. Bill nghỉ hưu vào năm 52 tuổi và cũng trở thành một ông bố nuôi từ đó.

'Tôi luôn ủng hộ cô ấy' - Bill nói. 'Chúng tôi đều yêu trẻ con và việc này giống như một niềm vui hơn là trách nhiệm. Vất vả thật đấy nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười trên môi những đứa trẻ, mọi nỗi khổ đều xứng đáng.'

Nói về những đứa trẻ được cả hai nuôi dưỡng trong suốt những năm qua, Bill cho biết họ vẫn hay quay lại đây để thăm lại ngôi nhà xưa và điều này luôn khiến Tina vô cùng vui mừng.

'Cô ấy là cả cuộc đời tôi, là điều tuyệt vời nhất tôi từng có trong 33 năm qua' - ông tâm sự.

Trong 5 năm qua, chứng bệnh COPD của bà Tina trở nên tồi tệ hơn khiến bà ấy phải nằm liệt giường trong những tháng cuối cùng. Khi bệnh tình tiến vào giai đoạn 4, người ta bắt buộc phải cho bà nhập viện. Ngày 29 tháng 10, ông Bill biết rằng đã hết hy vọng, các bác sĩ không thể làm gì hơn và bà Tina ra đi trong yên bình vào ngày 3 tháng 11.

Lúc sinh thời, bà Tina rất thích mỗi khi Giáng sinh về; thế nhưng năm nay bà đã không chờ được đến Giáng sinh. Điều này khiến ông Bill vô cùng tiếc nuối. 'Cứ như là tôi đang lạc trong một mê cung vậy. Dù biết trước ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng mà lúc này tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật.'

Cô ấy rất thích Giáng sinh. Đó là thời điểm cả nhà sum vầy, cô ấy có thể gặp tất cả mọi người và nhìn những đứa trẻ chúng tôi nuôi mở quà trong sự háo hức.'

Hiện nay, Bill đang nuôi dưỡng một đứa trẻ, tuy nhiên trước sự ra đi của người vợ, ông không nghĩ bản thân có thể tiếp tục công việc này. 'Tôi 70 tuổi rồi và thực sự không còn sức lực nữa. Sự ra đi của cô ấy là một mất mát lớn đối với tôi và tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật này.'

'Có thể tôi sẽ chuyển sang làm một số công việc tình nguyện khác, ở ngoài kia luôn luôn có những con người cần sự giúp đỡ mà.'

Joey Spiderum Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cau-chuyen-xuc-dong-ve-cap-vo-chong-nuoi-duong-150-dua-tre-trong-30-nam.html