Câu chuyện xúc động của nghệ sĩ Trà My về con trai vừa đỗ 2 trường đại học

'Khi biết mình đỗ vào khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, con trai kéo tôi lên phòng cha nó để thắp hương và khoe 'con đã đỗ đại học rồi cha ơi!' - nghệ sĩ Trà My rưng rưng kể.

Sở dĩ Trọng Phúc - con trai nghệ sĩ Trà My muốn thông báo với người cha đã mất của mình về tin vui này là bởi, khi còn sống, cha từng có tâm nguyện đưa con đi thi đại học. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã khiến anh không thể thực hiện được mong muốn bình dị ấy với con trai.

8 năm làm mẹ đơn thân, một mình nghệ sĩ Trà My chăm lo mọi thứ trong gia đình. Những năm qua, công việc biểu diễn bận rộn đến mấy thì chị vẫn luôn tự hào chưa một phút nào lơ là chuyện quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với con.

Trọng Phúc bên cha lúc nhỏ

Trọng Phúc bên cha lúc nhỏ

Mặc dù hiểu được sự thiệt thòi của con khi thiếu thốn tình cảm của cha nhưng không vì thế mà nghệ sĩ Trà My bao bọc hay yêu chiều con với tâm lý bù đắp. Trái lại, chị luôn dạy con biết tự lập từ khi còn nhỏ.

"Khi anh mới mất, tôi không còn chỗ dựa và tuyệt vọng vô cùng. Một mình nuôi con vất vả lắm. Vừa chăm con, vừa lo kiếm tiền nên từ trong ý thức, Phúc đã rất biết thương mẹ và hiểu chuyện. 10 tuổi con đã sống tự lập, biết chăm lo cho bản thân để mẹ không phải buồn vì mình. Và thực tế là cho đến nay, con chưa bao giờ làm cho tôi phải mệt mỏi hay buồn phiền. Càng lớn Phúc càng thể hiện ra dáng người đàn ông trụ cột trong gia đình và luôn muốn là chỗ dựa cho mẹ.

Nghệ sĩ Trà My biết, chị nhận được cái hôn mỗi ngày từ con trai

Hôm con đi thi ĐH Sân khấu Điện ảnh, điểm thi cách nhà 10km, tôi bảo xa thế thì để mẹ lái xe đưa con đi nhưng con nhất quyết: "Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi và chờ tin vui của con". Đi học cũng vậy, dù mưa gió hay phải về muộn cũng không cần mẹ đưa đón. Mẹ có xin đến "gẫy lưỡi" nó cũng không đồng ý. Bảo "để con tự đi cho chủ động".

Rồi những khi mẹ đi diễn về muộn là quan tâm lo lắng… Người ta cứ nói, con cái càng lớn càng xa cha mẹ nhưng với Phúc thì ngược lại. Năm nay 18 tuổi rồi nhưng Phúc không ngại thể hiện tình cảm với mẹ. Con nói yêu mẹ và ôm mẹ mỗi ngày. Trước khi đi ngủ là sang hôn mẹ và chúc mẹ ngủ ngon".

Tình cảm nhưng Phúc không thuộc tuýp người ủy mị, đa sầu đa cảm như mẹ mà khá lém lỉnh và hài hước. Có lẽ do thừa hưởng duyên hài từ mẹ. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay bực bội gì, cậu con trai luôn là người giảm stress cho mẹ bằng những câu trêu đùa khiến chị phải thầm hỏi, không biết trong nhà ai mới là diễn viên hài đây (?).

Vậy mà Phúc lại không thi vào khoa diễn viên để theo nghiệp mẹ mà mong muốn trở thành đạo diễn điện ảnh và ca sĩ. Trước khi thi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trọng Phúc đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Nói về thiên hướng nghệ thuật của con, nghệ sĩ Trà My cho biết, từ nhỏ Trọng Phúc đã thể hiện năng khiếu, yêu thích và quan tâm đặc biệt đối với nghệ thuật. Có lẽ do thừa hưởng gene nghệ thuật từ cả cha lẫn mẹ (chồng chị vốn là nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính).

Ngay khi học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, Phúc đã làm rất nhiều MV để phát trên kênh Youtube. Rảnh rỗi, con cũng tham gia biểu diễn nhưng tôi chưa muốn con chưa kiếm tiền vội mà hãy tập trung cho đam mê, thỏa thích sáng tạo nghệ thuật trước đã. Ở tuổi của con, tôi nghĩ, giữ được sự thuần khiết với âm nhạc, với nghệ thuật là rất quan trọng. Bởi có như thế thì con người ta mới thỏa sức khám phá, hướng đến cái đẹp một cách hồn nhiên, trong sáng nhất. Còn kiếm tiền thì con vẫn làm khi có show, chỉ là không đặt nặng thôi.

Tuy nhiên, khi biết con có ý định thi ĐH Sân khấu Điện ảnh, nghệ sĩ Trà My khá bất ngờ và lo lắng con sẽ vất vả. Nhưng thấy con đặt quyết tâm cao, chị đành tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của con.

"Lúc biết mình đỗ vào ĐH Sân khấu Điện ảnh, nó chạy nhảy khắp nhà và hét lên: Mẹ ơi con đỗ khoa đạo diễn điện ảnh rồi! Mẹ cũng mừng đến rơi nước mắt. Rồi con kéo tôi lên phòng thờ cha để thắp hương và khoe với cha là "con đã đỗ đại học rồi cha ơi!", nghệ sĩ Trà My xúc động kể.

Hỏi nghệ sĩ Trà My, sau này ra trường, chị đoán con sẽ chọn ngành nào để tiếp tục theo đuổi? Chị bảo, nhiều khi nghề chọn người chứ mình không lựa chọn được. Con người ta đến với cái gì cũng đều có cơ duyên của nó. Tôi chỉ tâm niệm một điều, dù con chọn hướng đi nào thì tôi cũng đều đồng hành bên con để có vui cùng hưởng, buồn thì sẻ chia. Và trên hết, dù con làm gì thì tôi mong và tin, nơi con sẽ luôn hướng đến là con đường thiện tâm".

Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cau-chuyen-xuc-dong-cua-nghe-si-tra-my-ve-con-trai-vua-do-2-truong-dai-hoc-2020091019275641.htm