Câu chuyện vượt 200km hiến máu cứu người: 'Tôi cảm thấy trách nhiệm hơn khi mang trong mình dòng máu hiếm'

Vừa đi làm về, bưng bát cơm lên ăn thì anh Quân nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông báo có một bệnh nhân cần gấp máu ngay trong đêm. Chỉ kịp sửa soạn một lúc, anh đã vội vàng đi xe máy từ huyện Lệ Thủy xuống Quốc lộ 1A để bắt xe khách ra Hà Tĩnh cho kịp vì lúc đó đã gần 9 giờ tối.

Cảm thấy trách nhiệm hơn khi mang trong mình nhóm máu hiếm

Kể lại câu chuyện mình và thầy giáo Nguyễn Quý Hùng (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã vượt 200km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để hiến máu cứu người, anh Nguyễn Văn Quân (công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết: “Lúc tôi nhận được cuộc gọi đã gần 9 giờ tối, sau khi liên lạc được với thầy Hùng, phải đến 1 giờ sáng hai anh em mới bắt xe ra đến Hà Tĩnh.”

Phải đi 200km, tuy rất mệt nhưng anh Nguyễn Văn Quân và Thầy giáo Nguyễn Quý Hùng vẫn tham gia hiến máu cứu người ngay trong đêm.

“Vừa đặt chân đến Hà Tĩnh, tôi và thầy Hùng được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho test máu ngay. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, cả hai anh em bắt đầu hiến máu. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất bởi lần đầu tiên chúng tôi hiến máu trực tiếp và phải đi xa như vậy.” – anh Quân chia sẻ.

Nói về việc mang trong mình dòng máu hiếm A, Rh-, anh Quân tâm sự: “Tôi biết mình có nhóm máu hiếm từ năm 2007, lúc đó đang là nhân viên hợp đồng của Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy. Trong một lần đi hiến máu tình nguyện thì được bác sỹ ở Trung tâm huyết học Huế báo rằng em có nhóm máu hiếm, tỷ lệ 4 -7/10 ngàn người.”

Anh Quân nói thêm: “Lúc mới nghe thông tin, tôi đã rất lo lắng. Nhưng khi nghe các bác sỹ giải thích, lại thấy vui và trách nhiệm hơn khi mình mang dòng máu hiếm trong người. Cả gia đình thì chỉ mỗi mình tôi là mang dòng máu hiếm như vậy.”

Khi chúng tôi hỏi về việc gia đình có ý kiến gì không khi anh lặn lội cả đêm để ra Hà Tĩnh hiến máu, anh Quân cho hay: “Gia đình cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi hiến máu trực tiếp lại phải đi xa như vậy, cả đêm vợ không ngủ được, cứ 30 phút, 1 tiếng lại gọi điện hỏi anh ra đến nơi chưa. Nhưng tôi tin rằng vợ tôi hiểu vì cô ấy cũng đã từng tham gia hiến máu nhiều lần ở địa phương rồi.”

Ở đâu cần là chúng tôi có mặt

Tính đến thời điểm này, anh Quân đã tham gia hiến máu cứu người được 17 lần. Không chỉ vậy, hiện anh còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhóm máu hiếm của Quảng Bình. Câu lạc bộ này do anh và nhóm bạn thành lập từ năm 2015, đến nay đã có 35 thành viên.

Kể từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ nhóm máu hiếm Quảng Bình đã tham gia nhiều hoạt động nổi bật như: hiến máu dự trữ tại Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 10/2017; 2 thành viên tham gia hiến máu để thay máu toàn phần cho 1 bé sơ sinh ở Huế…Được biết, cứ mỗi năm, câu lạc bộ của anh Quân lại tổ chức gặp mặt 2 lần.

Tuy không được nhiều lần như anh Quân nhưng tính đến nay Thầy giáo Nguyễn Quý Hùng (người cùng anh Quân vượt 200km ra Hà Tĩnh) cũng đã có 4 lần hiến máu. Thầy Hùng chia sẻ: “Khẩu hiệu của câu lạc bộ là 'Ở đâu cần là ở đó chúng tôi có mặt', tôi cảm thấy rất vui khi nhóm máu của mình cực hiếm, lại có thể san sẻ được cho người khác khi họ cần”.

Cả đêm không ngủ, lại phải tự lo tiền chi phí để đi cả quãng đường rất dài, câu chuyện vượt đường xa để hiến máu cứu người của anh Quân và Thầy giáo Hùng là một hành động, nghĩa cử cao đẹp về sự chia sẻ, đùm bọc, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/cau-chuyen-vuot-200km-hien-mau-cuu-nguoi-toi-cam-thay-trach-nhiem-hon-khi-mang-trong-minh-dong-mau-hiem-282979.html