Câu chuyện về người phụ nữ song tính thú vị nhất thế kỷ XVII

Nhờ có giọng hát trời phú, kỹ thuật đấu kiếm tuyệt vời mà quý cô song tính Julie d'Aubigny (còn được biết đến với tên gọi La Maupin) đã trở nên cực kì nổi tiếng trong lịch sử Âu châu vào những năm cuối của thế kỉ XVII.

 La Maupin - Quý bà song tính với những câu chuyện lừng lẫy

La Maupin - Quý bà song tính với những câu chuyện lừng lẫy

La Maupin sinh năm 1670 tại Pháp. Cô là con gái của Gaston d’Aubigny - thầy huấn luyện cho đội quân hiệp sĩ và ngựa hoàng gia dưới thời vua Louis XIV. Vì vậy từ nhỏ, La Maupin đã dần được làm quen với các kĩ năng mà một chiến binh thực thụ cần có bao gồm cưỡi ngựa, uống rượu, cá cược, đấu tay đôi và thậm chí là giết chết bất kì kẻ nào dám bén mảng lại gần khi chưa được sự đồng ý của cô.

Đích thân cha La Maupin đã dạy con gái mình những kĩ năng đấu kiếm điệu nghệ. Có lẽ, ngài Gaston d’Aubigny cho rằng, chỉ có việc rèn luyện cùng với những thứ vũ khí chết người mới có thể đảm bảo an toàn cho con gái ngài trên đường phố Paris. Tuy vậy, ngoài việc được nuôi dưỡng và giáo dục như một đấng nam nhi, La Maupin cũng học qua các lớp ngữ pháp, văn chương và múa.

Kỹ năng điêu luyện nhất của La Maupin chính là đấu kiếm

La Maupin bắt đầu sự nghiệp ‘đánh nhau khắp chốn’ của mình vào năm tròn 16 tuổi. Quý cô này đã nổi đóa với cấp trên của cha mình đến nỗi ông ấy phải sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô gái trẻ với ngài Công tước Monsoir Maupin - một người hầu như biệt tăm biệt tích ở một xứ xở xa xôi nào đó và hiếm khi có mặt tại Pháp. Nhưng La Maupin đã nổi loạn đến nỗi cô nắm tay một người đàn ông khác và bỏ nhà ra đi. Từ đây, cô gái trẻ 16 tuổi bắt đầu cuộc hành trình lang thang vô định được ghi vào sử sách.

Cô gái trẻ đầy tiềm năng và khó nắm bắt

La Maupin kiếm sống bằng nghề ca hát và biểu diễn đấu tay đôi. Cô cũng thường ăn mặc giống đàn ông và từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ. Sau khi chia tay người tình đầu tiên của mình, La Maupin đã tuyên bố rằng cô hoàn toàn chán nản với cánh đàn ông. Tiếp đó, cô gái trẻ đã dụ dỗ con gái của một nhà buôn và bị phát hiện. Để chia cắt hai người, thương lái này quyết định gửi con gái ông đến một tu viện nữ. Nhưng bằng cách nào đó, La Maupin tìm được sơ hở và đột nhập vào tu viện để hẹn hò với người yêu của mình. Không lâu sau đó, một nữ tu sĩ lớn tuổi qua đời. La Maupin đã lén đem xác bà ấy đặt trong phòng của người yêu mình. Và rồi hai nàng nắm tay nhau xa chạy cao bay, sống cuộc đời uyên ương hạnh phúc.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng ngắn ngủi sau sự kiện trên, La Maupin đã trả người con gái kia về cho gia đình cô ấy và bỏ trốn trong đêm tối. La Maupin bị đưa ra tòa và phải lãnh án tù chung thân, tuy nhiên vua Louis XIV đã cứu rỗi đời cô và cho cô một con đường sống. La Maupin nắm bắt lấy cơ hội này và chạy tới Paris, gia nhập vào đoàn nhạc opera nổi tiếng ở đó.

La Maupin đôi khi cải nam trang để tham dự những sự kiện sang trọng

Một lần khác, trong hình hài nam nhi ở một buổi tiệc hoàng gia, La Maupin đã đi vòng quanh và tán tỉnh hàng loạt những cô nàng xinh đẹp. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi người ta nhìn thấy La Maupin trao nụ hôn ở môi cho một quý cô ngay tại buổi tiệc. Ba quý ngài nọ đã vô cùng tức giận và buộc La Maupin phải dừng ngay việc ăn mặc và hành xử giống đàn ông. Bốn người bọn họ đã có một cuộc giao đấu căng thẳng ngoài khuôn viên của cung điện.

Cuối cùng, La Maupin là người đã quay trở lại buổi tiệc trong khi ba chàng trai xấu số kia nằm lăn trên vũng máu của chính mình ngoài sân. Một lần nữa, La Maupin được vua Louis XIV tha bổng nhưng cô nàng cũng phải đi lánh nạn một thời gian ở Brussels (Bỉ) cho tình hình dịu xuống.

Không chỉ giỏi đấu kiếm, cưỡi ngựa, đánh nhau, La Maupin còn biết văn chương và nhảy múa

Sau này, La Maupin trở về Pháp, hội ngộ cùng chồng mình và tiếp tục công việc tại nhà hát opera Paris. Tuy nhiên vào năm 1707, La Maupin đột ngột qua đời ở tuổi 37. Nguyên nhân cái chết của cô đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Quỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/cau-chuyen-ve-nguoi-phu-nu-song-tinh-thu-vi-nhat-the-ky-xvii-3964999.html