Câu chuyện về cụ bà 78 tuổi sáng tác nhạc cho cộng đồng LGBT

Tuổi tác cao không phải là một trở ngại có thể ngăn cản Sherri Gray tiếp tục ủng hộ cộng đồng LGBT cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Sherri Gray tại lễ diễu hành tự hào đồng tính - Ảnh: Facebook

Sherri Gray (78 tuổi) là một ca sĩ-nhạc sĩ và chuyên gia trị liệu được cấp phép đến từ thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee (Mỹ). Cách đây không lâu, bà nhận được sự nhờ vả từ trang GayStarNews sáng tác một ca khúc để tôn vinh những người đi tiên phong trong phong trào đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới).

Ca khúc có đoạn điệp khúc như sau:

“Các bạn đã tạo ra ‘một gia đình do lựa chọn’ lan tỏa khắp toàn cầu.

Ngày hôm nay, chúng tôi tôn vinh những người đã dẫn đường với niềm tự hào và đam mê.

Phải, các bạn là những người khai sáng của chúng tôi. Chúng tôi nợ các bạn.

Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự mạnh mẽ và lòng can đảm của các bạn”.

Đồng minh lâu năm của cộng đồng LGBT

Sherri Gray tự nhận mình là một đồng minh của cộng đồng LGBT. Sở hữu một tuổi thơ nghèo khó và chật vật, bà tìm kiếm sự tự do thông qua nghệ thuật và cộng đồng LGBT luôn là “gia đình do lựa chọn” của bà.

Người LGBT đầu tiên mà Sherri biết đến là một chàng trai đồng tính tên Terri khi cả hai còn đang ngồi trên ghế trường học vào thập niên 1950. "Tôi luôn yêu mến Terri. Anh ấy nhảy rất giỏi và là một chàng trai vui vẻ”, bà nói. “Hầu hết chúng tôi đều dành tình cảm tích cực cho Terri. Và anh ấy là người duy nhất vào thời điểm đó mà tôi vẫn còn nhớ rõ đến tận hôm nay”.

“Khi vào đại học (thập niên 1960), tôi chưa từng cảm thấy người LGBT là kỳ lạ, khác thường hay có ý định kỳ thị nào. Tôi vẫn xem họ là bạn giống như bao sinh viên khác”, Sherri nói. “Tôi nhận thức rất rõ bản thân là một phụ nữ dị tính. Và vì tôi không thể sự thật đó cho nên người LGBT cũng vậy”.

“Đã đến lúc cả thế giới nên thức tỉnh và nhận ra xu hướng tính dục hay bản dạng giới của một người chẳng là gì nếu so với biến đổi khí hậu hay những hành vi bạo lực mà chúng ta gây ra cho nhau mỗi ngày”, Sherri nói. “Hãy vượt qua khác biệt và chung tay khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn!”.

‘Không Thượng đế nào thù ghét người LGBT’

Sherri cho biết bà từng chạm trán với nhiều vụ kỳ thị LGBT trong cuộc đời của mình.

“Cộng đồng LGBT đã dạy cho chúng ta rất nhiều về sự chấp nhận”, Sherri nói. “Tôi tin vào sự tồn tại của một đấng tối cao. Thế nhưng tôi không tin rằng đấng tối cao đó lại nói rằng ‘Ta ghét người LGBT”.

“Tôi mừng vì bản thân vẫn còn có thể năng nổ ở độ tuổi này”, Sherri tự hào chia sẻ. "Tôi vui khi được tham gia vào PFLAG (hội người thân của cộng đồng LGBT) và TVALS - một nhóm hỗ trợ người chuyển giới – cũng như làm tình nguyện viên cho các lễ diễu hành tự hào đống tính”.

“Tôi rất hạnh phúc và không quên gửi lời tri ân đến những người bạn LGBT của mình”, bà nói thêm.

Mai Thảo (theo GSN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/lgbt-c-131/cau-chuyen-ve-cu-ba-78-tuoi-sang-tac-nhac-cho-cong-dong-lgbt-97701.html