Câu chuyện tù nhân báo thù gay cấn trong siêu phẩm mới 'Itaewon Class'

Sở hữu nhiều điểm cộng về nội dung, diễn xuất, 'Itaewon Class' (Thế hệ Itaewon) sớm tạo nên cơn sốt nho nhỏ khi ra mắt vào hồi đầu tháng 1.

Đầu năm 2020, khán giả yêu phim Hàn chứng kiến sự đổ bộ của một loạt dự án chất lượng. Đường đua truyền hình trở nên sôi động với sức hút ngày càng tăng của Crash Landing on you, Dr. Romantic 2… và sự nhập cuộc của những bộ phim mới. Trong đó, Itaewon Class đang gây chú ý dù chỉ mới lên sóng cách đây chưa đầy một tuần.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Park Seo Joon sau một năm bận bịu với mảng điện ảnh. Những yếu tố như nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đẹp và thông điệp cuộc sống sâu sắc đã đảm bảo thành tích cho Itaewon Class trên đường đua rating.

Kịch bản chuyển thể từ webtoon nổi tiếng

Itaewon Class được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, xoay quanh một nhóm thanh niên chung lý tưởng và tính cách, đồng lòng theo đuổi hoài bão lớn. Lấy bối cảnh khu Itaewon sầm uất của thủ đô Seoul, tác phẩm đưa khán giả đến với thế giới sôi động của một thế hệ người trẻ không ngại dấn thân hiện thực hóa ước mơ và giữ vững niềm tin dù bị nhiều thế lực chèn ép.

 Itaewon Class sớm gây chú ý vì kịch bản được xây dựng dựa trên webtoon cùng tên nổi đình đám tại Hàn Quốc.

Itaewon Class sớm gây chú ý vì kịch bản được xây dựng dựa trên webtoon cùng tên nổi đình đám tại Hàn Quốc.

Kịch bản phim được chấp bút bởi chính tác giả bộ truyện - Jo Gwang Jin. Bởi vậy, người hâm mộ không còn phải lo ngại việc nguyên tác sẽ bị phá nát như nhiều dự án chuyển thể truyện tranh khác.

Cầm trịch Itaewon Class là đạo diễn Kim Sung Yoon - người đứng sau thành công của Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng). Đây là yếu tố đảm bảo phim sẽ được quay dựng một cách nghiêm túc và chỉn chu.

Ê-kíp sản xuất Itaewon Class chia sẻ họ cố gắng giữ nội dung bản phim bám sát nguyên tác. Điều này đã được chứng minh qua 2 tập đầu. Nhiều khán giả sau khi thưởng thức để lại bình luận rằng phim lồng ghép tình tiết từ truyện rất khéo. Các nhân vật, đặc biệt là nam chính Park Sae Roy do tài tử Park Seo Joon đảm nhận cho cảm giác chân thực như từ trong truyện bước ra.

Cuộc chiến giàu – nghèo và hành trình báo thù

Itaewon Class không đơn thuần chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của một nhóm thanh niên bất kham mà còn cài cắm thông điệp về khoảng cách giàu – nghèo tại Hàn Quốc và hành trình báo thù của một người con mất cha. Phim chứa đựng yếu tố bi – hài – lãng mạn cùng những màn đấu trí cân não và âm mưu chết chóc.

Phim đan cài câu chuyện khởi nghiệp, tình yêu, báo thù và khoảng cách giàu nghèo, đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nhân vật chính của Itaewon Class là Park Sae Roy – chàng trai có tính cách mạnh mẽ, bộc trực, mang trong mình quá khứ đau thương và luôn nung nấu ý định báo thù cho cha. Chuyện phim bắt đầu vào thời điểm 15 năm trước, khi Sae Roy vẫn còn là cậu học sinh cứng đầu, có cuộc sống hạnh phúc bên người cha hiền từ.

Những ngày tháng tươi đẹp ấy sớm kết thúc khi chàng trai đụng độ Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) – con trai chủ tịch tập đoàn thực phẩm Jang Ga. Chứng kiến cậu ấm nhà tài phiệt bắt nạt bạn học, Sae Roy ngăn cản gã. Kết quả của hành động này là anh bị đuổi học, còn cha anh - vốn là nhân viên trong Jang Ga - phải nghỉ việc.

Biến cố không dừng lại ở đó. Cha Sae Roy đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Kẻ gây họa không ai khác chính là Jang Geun Won. Thế nhưng, gã lại thoát tội nhờ thế lực tài phiệt của gia đình. Điều này khiến Sae Roy phẫn nộ, suýt đánh chết Geun Won trong lúc đau khổ tột cùng.

Chứng kiến con trai bị một thanh niên tầm thường, lì lợm đánh thê thảm, chủ tịch tập đoàn Jang Ga - Jang Da Hee (Yoo Jae Myung) - quyết tâm tống Sae Roy vào tù. Cuộc đời của chàng trai họ Park tưởng như không còn hy vọng: cha mất, bản thân biến thành kẻ có tội, đụng độ phải tài phiệt quyền lực nhất nhì Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ý định báo thù không cho phép Sae Roy gục ngã. Anh nỗ lực ra tù trong thời gian ngắn nhất và tự hứa với lòng phải trở nên giàu có để buộc kẻ sát hại cha phải trả giá.

Sau nhiều năm, Sae Roy quyết định khởi nghiệp tại khu phố Itaewon sầm uất nhất nhì Seoul. Chàng trai gặp gỡ những người trẻ chung chí hướng thực hiện hoài bão lớn. Đồng thời, Sae Roy vướng vào mối tình tay ba với mối tình đầu Oh Soo Ah (Kwon Nara) và cô gái đồng cam cộng khổ cùng anh bao ngày – Jo Yi Seo (Kim Da Mi).

Chuyện phim Itaewon Class được kể theo trật tự phi tuyến tính. Tác phẩm mở đầu bằng một phân cảnh ở hiện tại, rồi quay về quá khứ của Park Sae Roy. Trong 2 tập đầu, nhịp phim diễn ra khá chậm, chủ yếu nhắc lại quá khứ của nam chính.

Ở 2 tập đầu, nhịp phim tuy chậm nhưng không hề tỏ ra nhàm chán.

Nhiều khán giả cho rằng đây là điều cần thiết để biên kịch đào sâu tâm lý của Park Sae Roy. Nếu nhịp phim nhanh, người xem có thể không kịp nắm bắt suy nghĩ nhân vật cũng như hiểu tường tận về quá khứ của anh.

Cũng ở 2 tập mở màn, yếu tố hài chưa được khai thác mà thay vào đó là chuỗi tình tiết căng thẳng, đau buồn. Thiếu vắng tình huống gây cười nhưng không vì thế mà Itaewon Class mất đi sức hấp dẫn. Khán giả dễ dàng bị cuốn vào mạch phim bởi diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

Đột phá trong xây dựng hình tượng nhân vật

Biên kịch Jo Gwang Jin tỏ ra chắc tay và tinh tế trong việc xây dựng tính cách nhân vật. Nam chính Park Sae Roy không đi theo hình tượng hoàn hảo, đẹp đẽ thường thấy trong nhiều bộ phim khác.

Anh có quá khứ bất hảo: từng vào tù, học vấn chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, tính cách khó hòa đồng, sẵn sàng buông lời khó nghe hay dùng nắm đấm để nói chuyện với những kẻ khó ưa. Điều này khiến hình ảnh của Park Sae Roy trở nên chân thực, gần gũi và đậm chất “đời” hơn.

Khán giả khó có thể bắt gặp kiểu nhân vật nữ “bánh bèo”, hay khóc, yếu đuối trong Itaewon Class. Nữ chính Jo Yi Seo là cô nàng có IQ cao, tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh, bất cần đời. Nữ phụ Oh Soo Ah thẳng thắn, tham vọng, không cam chịu cuộc sống nghèo hèn. Cá tính này ở hai nhân vật nữ hứa hẹn mang lại màu sắc độc đáo, thú vị cho chuyện tình tay ba phức tạp.

Hình tượng nhân vật mới lạ, độc đáo là một trong những yếu tố hút khách của Itaewon Class.

Ở tuyến phản diện, chủ tịch tập đoàn Jang Dae Hee gây ấn tượng với tính cách nham hiểm, máu lạnh tàn nhẫn. Ông ta có quy tắc ứng xử vô cùng khắc nghiệt và xem tính mạng con người không khác gì cỏ rác.

Chân dung của một gã tài phiệt coi mình là trung tâm vũ trụ, nắm quyền lực tối thượng đã được biên kịch Jo Gwang Jin cùng nam diễn viên Yoo Jae Myung khắc họa đầy đặn, sinh động. Nhờ vậy, cuộc chiến giàu – nghèo và hành trình báo thù trong Itaewon Class mới trở nên gay cấn, hồi hộp.

Diễn xuất thuyết phục của dàn sao

Dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng gồm Park Seo Joon, Kim Da Mi, Kwon Nara, Ahn Bo Hyun… là điểm thu hút tiếp theo của Itaewon Class. Chỉ qua 2 tập đầu, phim đã nhận cơn mưa lời khen về diễn xuất, đặc biệt là sự thể hiện của Park Seo Joon trong vai chính Park Sae Roy.

Tài tử 32 tuổi tỏ ra tự nhiên, nhập tâm trong mọi phân đoạn. Biểu cảm khuôn mặt linh hoạt, ánh mắt biết nói giúp anh hoàn thành xuất sắc những cảnh quay diễn tả nội tâm nhân vật. Điển hình là ở tập 2, lúc Sae Roy hóa điên vì biết kẻ hại chết cha anh là tên nhà giàu Jang Geun Won, Park Seo Joon diễn chân thực, bùng nổ cảm xúc đến mức khiến người xem…rùng mình.

Diễn xuất đỉnh cao của Park Seo Joon trong 2 tập đầu Itaewon Class nhận được cơn mưa lời khen.

Bên cạnh đó, khán giả cũng không khỏi trầm trồ với màn trình diễn thuyết phục của tài tử thuộc phái thực lực Yoo Jae Myung. Ông lột tả chân dung, phong thái của chủ tịch tập đoàn Jang Ga – Jang Da Hee một cách đầy đặn và sinh động.

Vai phản diện này là cú lột xác ngoạn mục của Yoo Jae Myung. Lâu nay, ông thường gắn mình với vai chính diện, hiền lành, ít khi hóa thân thành kiểu nhân vật nham hiểm, tàn ác như Jang Da Hee.

Loạt điểm cộng về nội dung và diễn xuất đã góp phần mang lại rating mở màn khả quan cho Itaewon Class. Với mốc rating khởi đầu 5%, tác phẩm mới của đài cáp JTBC được dự đoán sẽ tiến xa trên đường đua phim truyền hình đầu 2020.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-chuyen-tu-nhan-bao-thu-gay-can-trong-sieu-pham-moi-itaewon-class-post1043148.html