Câu chuyện truyền cảm hứng của đất nước bom đạn Yemen: Thầy giáo biến nhà riêng thành trường học cho 700 trẻ em

Mới đây, câu chuyện người thầy dùng chính căn nhà của mình để làm trường học dạy dỗ trẻ em tại Yemen, đất nước sắp có trận đấu vòng bảng với Việt Nam tại Asian Cup khiến nhiều người xúc động.

Theo Báo cáo của Save the Children ước tính có khoảng 85.000 trẻ dưới 5 tuổi đã chết đói do hậu quả từ cuộc nội chiến đang diễn ra ở Yemen. Cuộc chiến kéo dài 3.5 năm tại Taiz, Yemen đã khiến hàng triệu người dân nơi đây rơi vào hoàn cảnh lầm than đói khổ.

Lớp học tự nguyện tại Yemen

Lớp học tự nguyện tại Yemen

Tuy cơ sở vật chất vẫn còn sơ sài, khung cảnh xung quanh căn nhà dùng làm trường học vẫn còn nhiều gạch đá đổ vỡ nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần học tập của thầy trò tại đây. Các em học sinh luôn tận dụng những khoảnh trống để có thể ngồi và ghi chép những gì được thầy giáo chỉ dạy.

Những gương mặt hồn nhiên của trẻ em quốc gia bom đạn nghèo đói, Yemen

Tại đất nước chiến tranh, bom đạn và còn rất nghèo khó này việc học tập của trẻ em đã từng bị coi nhẹ. Cơ hội đến trường lớp của các em nhỏ cũng gần như là rất ít. Sau khi lớp học tự nguyện mà thầy giáo người Yemen mở ra ngay tại ngôi nhà của mình, số lượng học sinh đăng ký học rất đông.

Học sinh phải đứng xếp hàng chuẩn chỉnh trước khi vào lớp học

Lớp học tự nguyện của thầy Adel al-Shorbagy tại thành phố Taiz, Yemenđược mở ra với rất đông học sinh.

Học sinh vẫn háo hức học tập

Nếu không học tại đây, các em học sinh sẽ phải bỏ 400 USD/năm để được học tập tại các trường tư thục. Đây là một con số khá lớn so với một quốc gia còn nghèo đói như Yemen.

Đinh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/cau-chuyen-truyen-cam-hung-cua-dat-nuoc-bom-dan-yemen-thay-giao-bien-nha-rieng-thanh-truong-hoc-cho-700-tre-em-4445219.html