Câu chuyện thú vị về bức ảnh 'Ông già và biển cả' lọt top ảnh đại dương đẹp nhất của National Geographic

Tạp chí quốc tế National Geographic ưu ái lựa chọn bức ảnh 'Ông già và biển cả' của nhiếp ảnh gia người Việt Hoàng Đại Thạch là tác phẩm đẹp nhất về đại dương, trong số 30.000 bức ảnh quốc tế.

Bức ảnh gốc "Ông già và biển cả" (Ảnh do tác giả cung cấp)

Bức ảnh gốc "Ông già và biển cả" (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia (NAG) Hoàng Đại Thạch đã ghi lại khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng mà nhiều người nghĩ là ảnh ghép: Một ông lão ngồi trầm ngâm giữa biển cả, trước mặt là vòi rồng cao tận trời xanh.

Theo chia sẻ của tác giả trên báo Tổ quốc, chiếc vòi rồng cao hàng trăm mắt trong ảnh là hoàn toàn có thật, được ghi lại một cách tình cờ tại bãi biển Dốc Lết, Ninh Hòa, Nha Trang vào ngày 10/05/2017.

2 năm sau, bức ảnh này bỗng trở nên nổi tiếng sau khi được tạp chí danh tiếng National Geographic (NatGeo) lựa chọn là bức ảnh đẹp nhất chụp đại dương vừa mới đây. Bức ảnh được tạp chí NatGeo ưu ái dành tặng hẳn một status khá dài để giới thiệu trên trang chủ Instagram.

Tác phẩm được NatGeo ưu ái lựa chọn (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh cũng xuất hiện trên nhiều báo và trang tin quốc tế. Trên trang Discovery, "Ông già và biển cả" phiên bản Việt thu hút hàng nghìn độc giả quốc tế, tác giả Hoàng Đại Thạch cũng được tag tên trang trọng khiến netizen Việt rất đỗi tự hào.

NAG Hoàng Đại Thạch (23 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết: Tên đầy đủ của bức hình gây sốt này là "The old man and the sea" (Tựa tiếng Việt "Ông lão và biển cả"). "Mình đặt theo tên tiểu thuyết nổi tiếng một phần vì nội dung trong bức ảnh làm mình nhớ về câu chuyện trong đó, một phần vì mình muốn nhiều người nước ngoài đón nhận và dễ cảm hơn về tác phẩm".

Theo NAG trẻ tuổi, trong dịp đi chơi tình cờ ở biển Dốc Lết, anh đã ghi lại được bức hình ấn tượng: "Phần là vào buổi trưa, cùng với trời bắt đầu chuyển mưa nên không ai xuống biển tắm. Khoảng 10 phút sau gió lớn, mây đen bắt đầu kéo đến nhiều hơn, và từ xa có hiện tượng vòi rồng xuất hiện. Dù có chút lo lắng nhưng đam mê chụp hình nên mình vẫn mang máy ảnh ra ngoài mưa để chụp lại khoảnh khắc này.

NAG Đại Thạch (ảnh) chụp được tác phẩm một cách tình cờ

Đầu tiên mình chỉ chụp mỗi vòi rồng với mặt biển thôi, nhưng chốc lát sau mình phát hiện có một ông chú vẫn đứng cách mình khoảng 200m đang bình thản câu cá. Nhận thấy đây là một "đối tượng" làm tiền cảnh tốt, nên mình đã chạy đến và chụp bằng được khoảnh khắc này. Sau đó ít ngày, mình có đăng tấm hình lên NatGeo và ngay trong hôm đó tấm ảnh đã được biên tập viên chọn vào ảnh đẹp trong ngày".

Một tháng sau, bức ảnh của Đại Thạch may mắn được chọn vào hạng mục "Ocean Encounters story". Chính tác giả cũng cảm thấy khó tin khi ảnh của mình lại được chọn trong tổng số hơn 30 nghìn tấm hình về đại dương khác.

Không chỉ riêng Thạch bất ngờ mà cộng đồng mạng cũng vô cùng tự hào khi một tác phẩm của nhiếp ảnh người Việt chụp trở nên nổi tiếng khắp thế giới, vượt qua vô số nhiếp ảnh gia quốc tế khác để được vinh danh top 1 trên chuyên trang uy tín như NatGeo.

Một tác phẩm khác của NAG Đại Thạch

Anh chàng tự nhận mình khá may mắn, bởi đó là khoảnh khắc tuyệt vời và độc đáo, không dễ bắt gặp. Về chiếc vòi rồng "đáng sợ" mà nhiều cư dân mạng thắc mắc, Đại Thạch nói rằng cả người chụp lẫn người được chụp vẫn rất ổn, không có nguy hiểm nào cả.

Chia sẻ về bản thân, Đại Thạch cho biết công việc chính của anh là chụp hình chương trình truyền hình, báo chí và chụp các sản phẩm MV cho nghệ sĩ. Thích phiêu lưu, đi đây đi đó, NAG trẻ tuổi cũng thích ghi lại những hình ảnh tuyệt vời, lạ lẫm về quê hương đất nước.

"Mình thường đem trải nghiệm du lịch đi cùng với nhiếp ảnh, vì mục tiêu của mình không chỉ là khám phá, tận hưởng. Mà ở đó mình còn có cả những tấm hình đẹp để lưu giữ và mang về. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tác phẩm của Thạch" - NAG trẻ tuổi nói.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cau-chuyen-thu-vi-ve-buc-anh-ong-gia-va-bien-ca-lot-top-anh-dai-duong-dep-nhat-cua-national-geographic-109555.html