Câu chuyện thể thao: Quyền được đa nghi!

Chiều nay 25-11, tấm màn nhung của V.League 2017 sẽ chính thức khép lại và mọi cặp mắt sẽ đổ dồn về sân Cẩm Phả, nơi Hà Nội FC đang nắm quyền tự quyết - bằng điểm số (45) nhưng được xếp hơn hơn 2 đội phía sau nhờ chỉ số phụ - phải làm khách trước Than Quảng Ninh. Dẫu đội chủ sân Hàng Đẫy đã đặt 1 tay vào chức vô địch nhưng không vì thế mà truyền thông, người hâm mộ hết ngờ vực về một vở 'kịch vụng' mà ở đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ 'dâng' cúp cho 'người anh em' Quảng Nam FC.

Ngay từ vòng đấu trước, khán giả đã nghĩ tới chuyện Hà Nội FC “buông” trong trận “chung kết sớm” để cúp về xứ Quảng. Tuy nhiên, các học trò của ông Chu Đình Nghiêm đã có 90 phút thi đấu rất sòng phẳng. Với 3 điểm giành được, họ không chỉ cản bước Quảng Nam mà còn chiếm luôn ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây chính là căn cứ để tiền đạo Văn Quyết “lớn tiếng” với báo giới, rằng anh cùng đồng đội phải quyết tâm vì “nồi cơm” của chính mình! Cùng quan điểm, HLV trưởng của Quảng Nam FC - ông Hoàng Văn Phúc - đã không ít lần bày tỏ bức xúc, đại ý: “Bởi nghi án một ông chủ nhiều đội bóng mà phủ nhận thành tích của đội nhà là xúc phạm chúng tôi!”.

Tuy nhiên, theo nhận định của không ít khán giả, với trận thư hùng ấy, Hà Nội FC chỉ “đẩy lùi” thời điểm đăng quang của Quảng Nam cho thêm kịch tính chứ họ không quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Ở vòng 26, so sánh tương quan lực lượng, nhiều khả năng đội bóng xứ Quảng sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang đứng thứ 3 từ dưới lên (TP Hồ Chí Minh), còn thầy trò ông Chu Đình Nghiêm không dễ bắt nạt người vùng mỏ ngay tại Cẩm Phả. Đây chính là kịch bản vòng đấu cuối mà người hâm mộ liên tục nhắc đến trong những ngày qua.

Tóm lại, gần một tuần nay, những người “trong cuộc” ra sức thanh minh về sự trung thực, cao thượng theo đúng tinh thần thể thao và thực tế là đã có những khó lường, kịch tính nhất định nhưng trái bóng V.League vẫn lăn trong sự nghi ngờ từ bốn phía cầu trường. Đó chính là bi kịch không lối thoát của những đội bóng được cho là có sự “chống lưng” từ ông Đỗ Quang Hiển: Thất bại thì bị mỉa mai “thua đúng kịch bản”; chơi sòng phẳng cũng không thể xóa tan ngờ vực.

Có thể người hâm mộ đã đa nghi, thậm chí là nghi ngờ thiếu căn cứ nhưng nói đi cũng phải nói lại, dư luận có quyền “lăn tăn” bởi những “biểu hiện sòng phẳng” mà những Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC cố gắng chứng minh được tạo dựng từ một sự thiếu minh bạch.

Nói cách khác, những đội bóng “của bầu Hiển” mới chỉ giải quyết được một phần của “cái ngọn”, còn “gốc rễ” của sự nghi ngờ (ảnh hưởng của bầu Hiển) thì không thể thuyết phục khán giả bằng một vài trận đấu sòng phẳng (chính xác hơn, “có dấu hiệu sòng phẳng”).

Phải chăng, đó chính là hệ quả tất yếu khi “người ta” chủ động tạo ra một “nền móng thiếu minh bạch” và quan trọng hơn, ông Hiển không ngừng có những phát ngôn, hành động khiến dư luận không thể không nghi ngờ - khi thì ra mặt thuyết phục Lê Huỳnh Đức tiếp tục gắn bó với SHB Đà Nẵng, lúc lại hiện diện nơi ca bin Quảng Nam FC để động viên, vỗ về các cầu thủ sau một thất bại!

. Mạnh Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/the-thao/n178540/quyen-duoc-da-nghi!