Câu chuyện sởn gai ốc về con tàu ma Người Hà Lan bay

Cho đến nay, nhiều người tin rằng con tàu ma 'Người Hà Lan bay' vẫn còn lang thang ở đâu đó trên vùng biển Nam Phi.

“ Người Hà Lan bay” (Flying Dutchman) là tên gọi của con tàu ma được coi là nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chuyện bắt đầu từ năm 1641, khi một con tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan bị chìm một cách bí ẩn ngoài khơi mũi Hảo Vọng, Nam Phi.

“ Người Hà Lan bay” (Flying Dutchman) là tên gọi của con tàu ma được coi là nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chuyện bắt đầu từ năm 1641, khi một con tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan bị chìm một cách bí ẩn ngoài khơi mũi Hảo Vọng, Nam Phi.

Trước đó, thuyền trưởng của con tàu ma này là Van der Decken cùng thủy thủ đoàn đang trở về Hà Lan sau chuyến viễn du. Do đang mải suy nghĩ về đề nghị xây một trạm dừng chân tại mũi Hảo Vọng, ông không để ý rằng con tàu đang lao thẳng về phía một cơn bão.

Khi nhận ra cái chết đang đến rất gần, thuyền trưởng Van der Decken đã hét lên điên dại và thề sẽ trở lại mũi đất này dù có sang thế giới bên kia. Sau đó toàn bộ thủy thủ đoàn cùng con thuyền đã bị cơn bão nuốt chửng, không để lại bất cứ một dấu vết gì.

Kể từ đó, những người đi biển đồn đại rằng, mỗi khi xuất hiện bão ở quanh mũi Hảo Vọng, nếu nhìn vào mắt bão, người ta cho rằng có thể nhìn thấy hình ảnh của con tàu và vị thuyền trưởng năm xưa. Đó chính là con tàu ma Người Hà Lan bay.

Có rất nhiều nhân chứng kể rằng mình đã nhìn thấy “Người Hà Lan bay” lang thang trên biển khi đi qua mũi Hảo Vọng. Thậm chí, có người kể rằng mình nghe thấy một khúc ca sầu thảm, tiếc thương cho thủy thủ đoàn vang vọng ra từ con thuyền.

Kỳ dị hơn, có người kể lại rằng con tàu lướt đi trên mặt biển rất nhẹ mà không cần có gió. Nó đột ngột xuất hiện chỉ đường cho các con tàu khác, khiến chúng mắc vào các con lạch cạn nước, rồi từ từ biến mất.

Lại có người cho biết con tàu chỉ xuất hiện vào những lúc có bão. Khi ấy, bóng ma trắng của vị thuyền trưởng, nổi bật với đôi mắt đỏ, cùng tiếng gào thét của đám thủy thủ khiến ai chứng kiến cũng phải lạnh người.

Ghi chép nổi tiếng nhất về “Người Hà Lan bay” là vụ chạm trán của tàu H.M.S Bacchante (thuộc Hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh) với con tàu ma này khi đang đi qua mũi Hảo Vọng vào rạng sáng ngày 11/7/1881.

Viên hoa tiêu của con tàu đã kể lại: "Tôi thấy con tàu sáng rực một màu đỏ, đứng im lìm trong sóng biển rất mạnh". Sau đó vài ngày, viên hoa tiêu đã ngã từ cột buồm xuống biển và mất mạng.

Đến tháng 3/1939, rất nhiều người ở dọc bờ biển phía Nam châu Phi được cho là đã nhìn thấy một con tàu lạ, có kiểu dáng của thế kỷ 17.

Ghi nhận cuối cùng về “Người Hà Lan bay” là vào năm 1942 tại Cape Town, Nam Phi. Bốn nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy con tàu cổ đi vào vịnh Table rồi bỗng dưng biến mất.

Cho đến nay, nhiều người tin rằng “Người Hà Lan bay” vẫn còn lang thang ở đâu đó trên vùng biển Nam Phi.

Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cau-chuyen-son-gai-oc-ve-con-tau-ma-nguoi-ha-lan-bay-1221781.html