Câu chuyện phía sau căn biệt thự xây từ thung lũng 22.000m2

Để bù đắp cho những khổ cực của quá khứ, người đàn ông bèn mua cả thung lũng xây biệt thự sống an nhàn với thiên nhiên.

Ông Chen Ming Fang, trưởng phòng kinh doanh của một tờ báo đã quyết định bỏ lại sự nghiệp và khối tài sản kếch sù để lui về ở ẩn.

Để bù đắp cho những ngày làm việc mệt mỏi trước đó, người đàn ông Trung Quốc đã mua 22.000m2 thung lũng để xây dựng 4 ngôi nhà lớn dành tặng người thân và cả bản thân ông.

Trải qua tuổi ấu thơ khốn khó, vất vả kiếm tiền khi trưởng thành, ông Chen cuối cùng đã trở thành một người thành đạt, thoát nghèo vươn lên đỉnh vinh quang, ông phải trải qua những áp lực công việc vô cùng lớn.

Năm 47 tuổi, ông Chen từng đến Yilan và đem lòng yêu mến khi ngắm nhìn thung lũng rộng 22.000 m2 này.

Ông cho biết, trước khi mua thung lũng này, chủ của mảnh đất là một người nông dân trồng cây ăn quả. Vì thế, mảnh đất này ngấm rất nhiều thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

Để sở hữu, ông đã tiết kiệm tiền mua, mất 8 năm xây dựng 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà có 3 tầng, có cả cầu thang và giếng trời.

Tầng 1 có cửa sổ bao quanh để chủ nhân ngôi nhà có thể tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên hơn và cũng là phòng ngủ của ông Chen.

Tầng 2 và tầng 3 là không gian của các thành viên khác trong gia đình. Đặc biệt, các phòng ngủ phía trên đều kết nối trực tiếp lên sân thượng.

Còn các ngôi nhà còn lại ông muốn thiết kế dành cho sở thích cá nhân. Thậm chí, có hẳn khu vực nghệ thuật giúp các nghệ sĩ nghèo có điều kiện thực hiện các triển lãm, trưng bày các bộ sưu tập của mình tại đây.

Tổ hợp biệt thự này là nơi tụ tập của bạn bè ông những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thư giãn, thay đổi không khí khi muốn rời thành phố.

Ông Chen vô cùng hài lòng với hiện tại của mình và an yên hưởng thụ tuổi già cùng gia đình ở nơi đây.

Trang Dung (Lược dịch Sina)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-chuyen-phia-sau-can-biet-thu-xay-tu-thung-lung-22-000m2-a490398.html