Câu chuyện mẹ đơn thân và tình tay ba lên sóng giờ vàng

Thông qua câu chuyện về bà mẹ đơn thân Tuyết Ngọc cùng mối quan hệ tình tay ba nhiều phức tạp, bộ phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ gửi gắm thông điệp nếu có niềm tin bước qua ngày giông bão sẽ gặp được bình yên.

Truyện phim xoay quanh Tuyết Ngọc (Dương Cẩm Lynh), bà mẹ đơn thân là chủ một tiệm ăn nho nhỏ lấy tên “Tiệm ăn dì ghẻ”.

Cuộc sống bình yên của hai mẹ con bị phá vỡ và những biến cố liên tục ập đến khi người chồng cũ tên Minh (Quang Tuấn) vừa ra tù. Minh muốn quay lại hàn gắn tình cảm nhưng lại gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, cản trở cho Tuyết Ngọc.

Dương Cẩm Lynh và Quang Tuấn trong Tiệm ăn dì ghẻ

Dương Cẩm Lynh và Quang Tuấn trong Tiệm ăn dì ghẻ

Cùng lúc đó, chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày nào vẫn mang nguyên vẹn những tình cảm dở dang thuở xưa bỗng nhiên xuất hiện trong hình dáng một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và thành đạt. Người đó là Thắng (Huỳnh Anh).

Từ đây, một tam giác bất cân xứng giữa ba người Minh - Tuyết Ngọc - Thắng diễn ra với đủ cung bậc cảm xúc và sự kịch tính.

Tuyết Ngọc đứng giữa lựa chọn hoặc tha thứ cho chồng cũ để con cái có một gia đình đúng nghĩa, hoặc lựa chọn cho mình một tương lai khác. Trong trường hợp này không có sự đúng sai, chỉ là người mẹ đơn thân ấy có cho mình quyền được hạnh phúc hay không.

Không chỉ xoay quanh Tuyết Ngọc, Tiệm ăn dì ghẻ còn phản ánh bức tranh đa sắc về những người bạn xung quanh cô. Biến cố mà mỗi người gặp phải có thể được bắt gặp ở bất kỳ đâu đó trong cuộc sống này.

Đó là Thiên Kim, cô diễn viên tưởng chừng lúc nào cũng sống trong hào quang và khoác lên mình nhung lụa bắt đầu phát hiện ra chồng ngoại tình.

Đó là Tố Nhi, cô gái cố chấp luôn coi sự nghiệp là số 1 mà gạt hết việc sinh con, chăm sóc gia đình, đặt việc đối đãi với mẹ chồng là thứ yếu.

Đó là Tân, một chú “gà trống” có đứa con trai 8 tuổi không rõ lai lịch và trong lòng luôn giữ mối tình thầm kín với Thiên Kim.

Bộ phim dung dị, gần gũi với những câu chuyện đời thường

Vật vã trong bế tắc, biến cố, phản bội, những ngã rẽ nhưng tất cả họ may mắn khi luôn có những người bạn tri kỷ bên cạnh, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua nút thắt cuộc đời.

Chính lúc đó, những người bạn tri kỷ là nơi ta tìm tới để chia sẻ và được sẻ chia, tìm sự an ủi, dung thứ cho những sai lầm của nhau và để được tiếp thêm sức mạnh. Bởi dù có sai lầm hay ích kỷ, ai cũng chỉ mong giành hạnh phúc cho riêng mình.

Vai nữ chính Tuyết Ngọc được Dương Cẩm Lynh vô cùng tâm đắc và cô bị thu hút, hấp dẫn ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Hai anh chàng Minh và Thắng lần lượt được trao cho Quang Tuấn và Huỳnh Anh.

Tiệm ăn dì ghẻ còn có sự tham gia của: NSƯT Mỹ Uyên, bé Mai Cát Vi, Hồng Kim Hạnh, Huỳnh Hồng Loan, Anh Tài, Khôi Trần...

Bộ phim của bộ đôi đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Nguyễn Thu đang lên sóng lúc 21 giờ 30 các tối thứ hai, thứ ba trên VTV3.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cau-chuyen-me-don-than-va-tinh-tay-ba-len-song-gio-vang-629832.html