Câu chuyện mất chồng của người đàn bà sau những ngày ở cữ, bài học khắc cốt ghi tâm của mọi phụ nữ
Đàn bà lôi thôi, thiếu sự chăm chút bản thân, lúc mất chồng rồi mới chịu làm đẹp thì đã quá muộn.
Ngày cưới chị là một cô dâu xinh đẹp. Ai cũng khen họ đẹp đôi và anh may mắn cưới được vợ hiền. Trời thương, cưới xong dính bầu luôn, bố mẹ hai bên và vợ chồng chị mừng lắm. Khổ nỗi chị nghén quá, ăn gì cũng ói hết, không ăn mà ngửi mùi thức ăn cũng ói.
Thấy vợ xanh rớt như tàu lá, anh bảo chị ở nhà dưỡng thai vì công việc của anh cũng có thu nhập cao nên không nhất thiết hai vợ chồng phải đi làm. Chị ở nhà rồi anh yên tâm hơn, đỡ phải nơm nớp lo sợ thỉnh thoảng lại có cuộc điện thoại gọi anh đến đưa vợ về khi đang bận công việc.
Ở nhà chị có người nhà chăm sóc, vì bầu bí lại nghén nặng nên chị chả đi ra ngoài. Chính vì thế chị không quan tâm đến bản thân. Từ một cô gái xinh xắn ăn mặc đúng mốt giờ chị trở thành người lôi thôi. Trước chị cẩn thận về đầu tóc, quần áo bao nhiêu thì giờ mặc cả quần áo của mẹ vì bộ đó rộng. Không đi đâu nên có khi cả ngày chị cũng không chải đầu. Nghe bạn bè nói có bầu không dùng được son phấn nên chị vứt hết đồ trang điểm đi vì sợ lỡ gây ngộ độc cho em bé thì ân hận. Mỗi ngày đi làm về anh nhìn chị như lạ hơn. Quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù. Tuy nhiên vì con nên anh không dám nói. Anh chỉ ghé vào bụng chị thì thầm với con: “Khi nào con chào đời mẹ con sẽ lại xinh đẹp như xưa thôi, con quậy quá làm mẹ vất vả đấy nhé”.
Hết nghén, chị ăn được, cái bầu to dần đồng nghĩa mặt chị tròn như cái mâm. Thấy mình tăng cân nhiều chị cũng lo, được thể bố mẹ chị còn động viên: Cứ ăn nhiều cho em bé khỏe, sau này sinh xong nuôi con mọn lại gầy là vừa. Nhìn chị kềnh càng anh vừa thương vừa động viên: “Em vất vả mang bầu nặng nề nhưng anh không làm thay được, khi nào sinh con anh sẽ chăm con giúp em để em đi tập thể dục giảm cân. Em khỏe con khỏe mới là quan trọng”. Chị nhìn anh hạnh phúc.
Con trai sinh mổ nặng 4,2 kg. Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Chị bận bịu chăm sóc con chẳng để ý đến bản thân đã đành, chồng chị bây giờ cũng không bằng "thiên thần nhỏ".
Thời gian đầu cứ xong việc anh trở về nhà ngay với vợ con. Nhưng càng ngày anh càng ngán ngẩm. Dường như chị giờ trở thành một người khác. Chị vẫn ăn mặc lôi thôi vì nghĩ nuôi con mọn thì mặc những đồ cũ khi mang bầu là được. Người ngợm béo phì thế này biết mặc gì cho đẹp. Bố mẹ hai bên lại nấu bao đồ bổ béo, nhắc chị ăn nhiều lấy sữa cho con bú. Cô vợ xinh đẹp sành điệu của anh xưa kia thành bà mẹ bỉm sữa thực sự. Anh cũng ngại nằm gần. Người chị không những hôi mùi sữa mà còn khai mù mùi nước tiểu của con. Anh nhỏ nhẹ nói thầm: “Em chưa tắm và thay đồ đi ngủ”. Chị trả lời: “Anh sao thế, em mới tranh thủ tắm lúc trưa khi con ngủ mà”. Anh ý tứ nằm xa chị và quay mặt vào tường ngủ.
Anh mua về hai bộ đầm đẹp bảo chị mặc đi cùng anh trong dịp đầy tháng con đồng nghiệp cùng cơ quan. Chị mặc thử mà người ngấn lên toàn mỡ, cái khóa không thể kéo nổi. Chị tặc lưỡi bảo anh đi một mình.
Cứ như vậy anh chồng càng hay đi làm về muộn. Ở cơ quan anh vừa phong độ lại vừa đẹp trai, lại có tiền. Anh là đàn ông nên không thể tránh khỏi cạm bẫy tình công sở. Phụ nữ cứ lao vào anh chứ anh chưa phải bỏ công chinh phục cô nào. Hình ảnh chị dần mờ ảo trong anh.
Có một ngày bạn chị gửi cho chị hình ảnh anh ôm một cô gái ở quán cà phê, rồi cũng là anh tay trong tay một người phụ nữ xinh đẹp đến nhà nghỉ… Chị chờ anh về để làm rõ trắng đen. Muộn lắm anh mới về nhà. Tắm rửa xong anh lên giường ngủ ngay. Chị bật điện căn vặn anh, lúc đầu anh chối đây đẩy. Chỉ đến khi chị đưa bằng chứng anh mới chịu nhận.
Điều làm chị đau đớn nhất là câu nói của anh: Cô thử soi gương nhìn lại cô đi, đã lôi thôi xấu xí lại còn hôi hám. Lúc nào cô cũng nói vì con, vậy tôi là gì ở cái nhà này.
Câu nói của anh làm chị câm lặng.
Từ hôm đó chị gửi con đi tập thể hình. Chị ăn uống theo đúng thực đơn huấn luyện viên. Sau ba tháng thân hình chị rắn chắc, chị mua những bộ đồ phù hợp, chịu khó đến spa và trang điểm làm đẹp. Ai nhìn chị cũng phải ngoái lại. Bây giờ chị biết mình đẹp nhưng tình cảm với chồng không còn. Khi chị đã nhận ra sai lầm cũng là lúc chồng chị thông báo cô bồ đã có thai.
Chị bế con về nhà ngoại và để trên bàn một tờ đơn ly hôn.
Đàn bà hãy ghi nhớ: Đã là đàn bà thì có quyền làm đẹp. Dù bận bịu đến đâu mình cũng phải yêu mình, đừng để xảy ra chuyện rồi có hối tiếc cũng muộn.