Câu chuyện ly kỳ về người hùng Thế chiến 2

Trong Thế chiến 2, Léo Major, 19 tuổi, đến từ Quebec tham gia chiến đấu cho quân đội Anh. Vào tháng 4/1945, ông giải phóng thành phố Zwolle, Hà Lan chỉ với một mình. Vì vậy, Major trở thành người hùng Thế chiến 2.

Chào đời ở bang Massachusetts, Mỹ ngày 23/1/1921, Léo Major - người hùng Thế chiến 2 - là con của một gia đình người Canada gốc Pháp. Về sau, gia đình của Major chuyển đến sống ở thành phố Montreal, Canada.

Chào đời ở bang Massachusetts, Mỹ ngày 23/1/1921, Léo Major - người hùng Thế chiến 2 - là con của một gia đình người Canada gốc Pháp. Về sau, gia đình của Major chuyển đến sống ở thành phố Montreal, Canada.

Theo New York Times, Major gia nhập quân đội Canada và bắt đầu sự nghiệp nhà binh năm 19 tuổi. Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, người lính bắn tỉa Major cùng đồng đội thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường cùng với lực lượng Đồng minh.

Trong số này, cuộc đổ bộ Normandy là nổi tiếng nhất. Vào ngày 6/6/1944, khoảng 2 triệu binh sĩ quân Đồng minh thực hiện chiến dịch đổ bộ mang mật danh "Overlord". Mục tiêu là đánh chiếm bãi biển Normandy từ lực lượng phát xít Đức đồng thời tạo ưu thế trong cuộc chiến giải phóng châu Âu. Người lính Major (trái ảnh) thuộc quân đội Canada tham gia chiến dịch quân sự quan trọng trên.

Vài tuần sau khi chiến dịch diễn ra, Major trúng mảnh văng lựu đạn của quân Đức quốc xã khiến ông bị hỏng mắt trái. Dù bị thương tật như vậy nhưng ông từ chối lui về tuyến sau. Ông xin cấp trên được tiếp tục cầm súng chiến đấu với quân địch.

Vào tháng 4/1945, quân đội Canada tấn công thành phố Zwolle, Hà Lan để giải phóng nơi này khỏi sự chiếm đóng của quân Đức quốc xã.

Vào ngày 13/4/1945, người lính Major và đồng đội thực hiện nhiệm vụ trinh sát ngoại ô thành phố Zwolle. Trong quá trình làm nhiệm vụ, họ xảy ra giao tranh với 2 lính Đức. Kết quả là đồng đội của Major thiệt mạng. Đổi lại, Major tiêu diệt 2 lính Đức trong cuộc chiến đấu ác liệt.

Tiếp đến, Major bắt được một lính phát xít Đức và cố tình tiết lộ thông tin quân chủ lực Canada đang chuẩn bị tiến vào thành phố Zwolle. Major thả lính Đức ra để người này quay trở về báo tin giả cho cấp trên. Người lính Canada hy vọng tin giả đó sẽ khiến quân Đức hoảng loạn và đầu hàng.

Để quân Đức tin thông tin đó là sự thật, tối ngày 13/4, Major bắn súng và ném lựu đạn vào các vị trí phòng thủ của Đức ở Zwolle. Theo đó, 50 lính Đức ở Zwolle đầu hàng vì tin rằng quân Canada sắp chiếm được thành phố. Số lính Đức còn lại hoảng sợ tháo chạy khỏi thành phố.

Nhờ hành động dũng cảm của Major (phải ảnh), quân chủ lực Canada tiếp quản thành phố Zwolle vào sáng ngày 14/4/1945. Với việc một mình giải phóng thành phố Zwolle, Major được giới chức trách đề nghị tặng huân chương chiến công nhưng ông từ chối nhận.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Major trở về Canada sinh sống giản dị cho đến khi qua đời năm 2008. Tên của ông được đặt cho một con phố tại Zwolle kèm dòng chữ: "Người Canada đầu tiên giải phóng thành phố" để ca ngợi chiến công của người hùng này.

Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo CBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cau-chuyen-ly-ky-ve-nguoi-hung-the-chien-2-1540249.html