Câu chuyện 'Hai đứa trẻ chăn dê'

Mới 12 tuổi, P.T.L (trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đã phải làm mẹ bất đắc dĩ sau nhiều lần bị Nguyễn Văn Khánh (2001, trú cùng H. Quỳ Hợp) giở trò đồi bại trong những lần cùng nhau đi chăn dê. Sự việc chỉ vỡ lở khi cái thai trong bụng L. lớn dần lên.

Mới 12 tuổi, P.T.L (trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đã phải làm mẹ bất đắc dĩ sau nhiều lần bị Nguyễn Văn Khánh (2001, trú cùng H. Quỳ Hợp) giở trò đồi bại trong những lần cùng nhau đi chăn dê. Sự việc chỉ vỡ lở khi cái thai trong bụng L. lớn dần lên.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3 đến 6-2017, Nguyễn Văn Khánh đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu P.T.L khi cả hai đi chăn dê. Đến đầu năm 2018, thấy bụng cháu L. to lên bất thường, người thân mới phát hiện ra sự việc. Nguyễn Văn Khánh đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khánh khai nhận thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. 12-13 lần nhưng CQĐT không đủ cơ sở chứng minh. Ngày 12-3-2018, cháu L. sinh hạ một bé trai khi mới hơn 11 tuổi.

Tuổi thơ của L. quả là thiệt thòi. Sau khi bố qua đời, mẹ L. một mình chăm lo cho các con. Suốt ngày mẹ quần quật ruộng đồng, anh trai bận ôn thi nên L. phải đi chăn dê thay. “Từ khi bố cháu mất đi, một mình tôi gồng gánh nuôi anh em nó ăn học. Thấy con vẫn đi chăn dê về rồi ăn, ngủ bình thường nên tôi cũng lo đi làm chứ không để ý là chuyện gì đã xảy ra với con. Cũng có vài lần con đi chăn dê về thì lên giường nằm khóc, tôi hỏi có chuyện gì nhưng cháu không nói. Tôi nghĩ do trẻ con trêu nhau nên cũng không để ý. Rồi một đêm nằm ngủ với con, vòng tay ôm bụng cháu, tôi giật thót mình vì cảm thấy như có em bé đạp. Tôi bàng hoàng dựng con dậy hỏi: Ông nào làm con thế này? thì L. lí nhí rồi nức nở: Thằng Khánh! Thằng Khánh hắn dọa con không được nói, nếu không sẽ giết chết... Tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Hôm sau tôi đưa cháu đi khám thì cái thai đã được gần 7 tháng rồi” - chị L.T.M đau đớn khi thuật lại sự việc tại tòa.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Khánh cũng chỉ 17 tuổi. Bố mẹ chia tay khi Khánh còn nhỏ. Mẹ bỏ đi, bố lấy người phụ nữ khác nên Khánh bỏ học sớm. Khánh có tài là đàn giỏi, hát hay nên thỉnh thoảng đi phục vụ đám cưới, còn không thì đi chăn dê. Những lần đi chăn dê với L., Khánh nhiều lần giở trò với L. và khi sự việc vỡ lở thì đến CQĐT đầu thú và bị bắt giam. Cơ quan chức năng truy tố Khánh ra tòa xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ngày phát hiện sự việc thì cái thai đã lớn nên L. phải nghỉ học. Theo gợi ý của bố Khánh, bà ngoại đưa L. vào miền Nam để chờ sinh con nhưng được chừng 1 tháng, hết tiền, bà cháu lại đưa nhau về quê. Ngày L. chuyển dạ, sợ sức khỏe không đảm bảo, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện nên người thân phải chuyển cháu xuống bệnh viện tỉnh để sinh mổ. Đứa bé sau đó được khai sinh mang họ mẹ. Với mong muốn con gái không phải bỏ dở việc học hành nên việc nuôi dưỡng, chăm sóc đứa bé được giao cho bà ngoại của L. Vậy là bà với cháu chuyển về căn nhà của bố Khánh ở H. Quỳnh Lưu để tá túc. “L. phải nghỉ học một năm rồi, giờ đang chuẩn bị để đầu năm học tới thì đi học lại. Nó còn nhỏ quá, đã biết gì đâu, tương lai còn dài nên phải cho đi học tiếp. Hy vọng sắp tới đi học không bị người ta xì xào này nọ” - mẹ L. lo lắng.

Thời điểm diễn ra phiên xét xử vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì P.T.L mới 12 tuổi 3 tháng 7 ngày nhưng đã là mẹ của đứa trẻ hơn 4 tháng tuổi. Đứa con sau khi sinh ra đã được mẹ L. gửi cho bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng, bởi ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” này thì L. làm sao có thể nuôi cháu bé. Trước khi phiên xét xử diễn ra, người thân đã phải vận động mãi thì L. mới chịu đến tòa.

Tại tòa, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3 đến 6-2017, Nguyễn Văn Khánh đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân P.T.L 4 lần trong khi đi chăn dê. Khánh khai nhận “bản thân bị cáo có tình cảm với L. và mỗi lần quan hệ đều được L. đồng ý”. Tuy nhiên, P.T.L liền đứng lên phản bác lời khai của bị cáo. “Khánh ép cháu, bịt mồm cháu không cho cháu kêu. Có lần cháu sợ quá, bỏ chạy vào vườn sắn nhưng Khánh đuổi bắt lại...”.

Thời điểm hầu tòa Nguyễn Văn Khánh cũng chưa đầy 17 tuổi.

Giờ đây, L. đã là mẹ của một đứa trẻ mà bố của đứa bé lại chính là người thực hiện hành vi hiếp dâm đang đứng trước tòa. Dù rất đau đớn, nhưng chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được. Vấn đề quan trọng bây giờ là chăm sóc cháu nhỏ và để L. quay lại trường học. Chính vì vậy, mẹ L. đã làm đơn xin giảm án cho bị cáo. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Khánh đã khắc phục 26 triệu đồng để lo cho L. mẹ tròn con vuông. Chị M. mong rằng phía nhà Khánh hỗ trợ một phần chi phí để chăm sóc cháu bé tốt nhất. Trong giờ nghị án, Khánh thổ lộ: “Sau này ra tù, em vẫn mong muốn được lấy L. làm vợ và chăm sóc cho đứa con của mình”.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh 6 năm tù, buộc bị cáo và người giám hộ phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân 53 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi cháu bé do cháu L. sinh ra mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_193266_cau-chuyen-hai-dua-tre-chan-de-.aspx