Câu chuyện đổi đời của cô bé H'Mông nói tiếng Anh 'như gió' từng gây 'bão' mạng xã hội

14 năm trước, Lò Thị Mai còn là cô bé gầy, đen nhẻm sống cùng gia đình nghèo ở bản Lao Chải (Lào Cai). Hiện tại, ở tuổi 27, Mai có mái ấm hạnh phúc bên chồng và hai con trai cùng công việc y tá tại một bệnh viện ở Limburg, Bỉ là nhờ nói tiếng Anh 'như gió'.

“Nếu biết tiếng Anh, người ta (khách du lịch) sẽ thích mình”

Điều kiện gia đình khó khăn, từ năm 2002, cô bé Mai 10 tuổi vừa đi học, vừa rong ruổi bán đồ lưu niệm, cho du khách ở thị trấn Sa Pa để phụ giúp cha mẹ. Mai kể ngày ấy không nhiều trẻ em ở bản phải đi bán rong như mình.

Ở bản Lao Chải ngày ấy, không nhiều trẻ em biết tiếng Anh như Mai. Gia đình cô cũng không ai biết ngoại ngữ. Hỏi Mai vì sao nói tiếng Anh, cô đáp đơn giản: "Mai biết tiếng Anh, ai cũng thích Mai".

Chia sẻ với Zing.vn, cô cho biết: "Mình không đi học tiếng Anh. Vì đi bán hàng cho khách du lịch, mình tự nghe thì biết thôi". Đến nay, Mai nói không còn nhớ mình nói được tiếng Anh từ khi nào.

Bức ảnh Mai của 14 năm trước và Mai của bây giờ.

Bức ảnh Mai của 14 năm trước và Mai của bây giờ.

Chia sẻ về clip trò chuyện với du khách nước ngoài bằng tiếng Anh lưu loát và tự tin vào năm 2005, Lò Thị Mai nói cô dùng Facebook từ năm 2008, từng xem lại đoạn video và biết mọi người quan tâm tới mình. Còn biệt danh "cô bé H’Mông bắn tiếng Anh như gió", giờ Mai mới hay biết.

Mai thừa nhận tiếng Anh đã làm thay đổi cuộc đời mình - một cô gái chỉ học hết lớp 9. Trước là bán được nhiều đồ lưu niệm hơn, sau giúp cô quen được người chồng hiện tại. Nếu không có tiếng Anh, câu chuyện của Mai chắc chắn đã rẽ sang hướng khác, ít tươi sáng hơn.

Tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời cô gái H’mông thế nào?

Cuộc đời của Mai bắt đầu thay đổi bắt nguồn từ đoạn clip ghi lại cảnh một cô bé dân tộc H'Mông nói tiếng Anh "như gió" với phong thái tự tin, cùng ngữ điệu chẳng thua gì người bản xứ. Về sau này, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, đoạn clip trên còn được chia sẻ rộng rãi hơn, thậm chí danh tính của cô cũng được mọi người biết đến rộng rãi.

Lò Thị Mai, hay còn gọi là Mai Su, sinh năm 1992. Từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Mai Su đã rời bản Tả Phìn đến Sa Pa bán đồ lưu niệm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cơ duyên được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian buôn bán đã giúp Mai Su tích lũy được vốn sinh ngữ kha khá, cùng với việc ham học hỏi nên sau một vài năm Mai Su có thể "bắn" tiếng Anh như gió.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, cũng chính vì cơ duyên rời bản nghèo về phố đã giúp Mai Su tìm được một nửa của chính mình. Vào năm 2007, trong lúc buôn bán, giới thiệu cho khách du lịch về đồ thủ công mỹ nghệ của dân tộc H'Mông bằng tiếng Anh, Mai Su (khi ấy 15 tuổi) đã gặp được Steve (sinh năm 1983). Ngay lập tức, anh chàng người Bỉ này đã phải lòng cô thiếu nữ núi rừng tự tin, phóng khoáng.

Từ đó, Steve giữ thói quen đi du lịch Việt Nam 2 tuần/năm để giữ sợi dây kết nối với Mai Su và ôm mộng đợi một ngày khi cô bé lớn, anh sẽ ngỏ lời yêu. Chuyện tình của họ cứ kéo dài mãi như thế, mặc dù chỉ là chuyện tình đơn phương của anh chàng ngoại quốc và cô thiếu nữ H'Mông hoang dại. 4 năm sau đó, lần đầu tiên, Mai Su mới cảm nhận được rõ ràng Steve thích mình. Lần ấy, Steve trở lại Việt Nam và mở lời rủ Mai Su đi du lịch Hội An, đồng thời cũng ngỏ được trở thành một nửa của cô.

Mai có cuộc sống viên mãn bên người chồng gốc Bỉ.

Steve cầu hôn Mai Su bằng một chiếc nhẫn, anh còn hỏi cô đợi được không. Nếu đợi được thì đeo chiếc nhẫn vào kẻo lại yêu người khác mất. Mai Su xúc động, gật đầu đồng ý. Xong cô đưa Steve vượt núi về gặp gia đình mình. Dù biết nếu gả con gái cho Steve thì tương lai Mai Su sẽ rời bản, rời Việt Nam đến sống ở một thành phố phương Tây xa xôi khác, nhưng vì đây là điều Mai Su lựa chọn, gia đình cô đồng ý.

Một năm sau đó, đám cưới của Mai Su và Steve đã diễn ra ở cả hai nơi, một là tại bản của Mai Su, bữa tiệc linh đình ấm cúng bập bùng bên đốm lửa núi rừng, hai là tại Bỉ, đám cưới lãng mạn, sang trọng đậm chất Tây phương. Sau đó, cuộc sống của Mai Su tại châu Âu bắt đầu. Một trang đời mới, hạnh phúc, màu hồng của Mai Su mở ra.

Mai chia sẻ: “Nhiều người nghĩ rằng tôi đồng ý lấy Steve vì ôm giấc mơ đổi đời, nhưng thực chất năm đó tôi chỉ là cô gái dân tộc 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về cuộc sống để tính toán xa xôi thế. Tôi đến với Steve hoàn toàn vì tình yêu”.

Cuộc sống của Mai càng viên mãn hơn khi có sự xuất hiện của hai cậu nhóc kháu khỉnh.

Cuộc sống ở nước Bỉ xa xôi mang lại nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Mai. Việc trở thành công dân của nước Bỉ giúp cô biết thêm hai thứ tiếng mới là tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Ít ai có thể ngờ rằng, một cô bé người dân tộc, chỉ học tiếng Kinh thông thường đã rất khó, nay Mai lại có thể sử dụng được cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Pháp – một điều mà ít ai có thể làm được.

Hiện tại, Mai chia sẻ rằng cô rất hài lòng với những gì mình đang có. Mai được làm công việc y tá cô yêu thích, sống cùng người chồng rất mực yêu thương và luôn thấu hiểu, chăm lo cho cô. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 cậu con trai kháu khỉnh, cậu anh sinh năm 2015, cậu em sinh năm 2016 đã khiến cuộc sống của Mai càng viên mãn hơn.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-chuyen-doi-doi-cua-co-be-h-mong-noi-tieng-anh-nhu-gio-tung-gay-bao-mang-xa-hoi-a424242.html