Câu chuyện đằng sau bức ảnh cuối cùng chụp tàu Titanic huyền thoại

Năm 2001, bức ảnh cuối cùng chụp tàu Titanic huyền thoại được công bố. Bức hình đặc biệt này được chụp tại Crosshaven, Ireland và gắn liền với câu chuyện ít người biết đến.

 Tàu Titanic huyền thoại là một trong những con tàu nổi tiếng nhất thế giới. Nó là con tàu lớn nhất, sang trọng bậc nhất thế giới vào thời điểm hạ thủy.

Tàu Titanic huyền thoại là một trong những con tàu nổi tiếng nhất thế giới. Nó là con tàu lớn nhất, sang trọng bậc nhất thế giới vào thời điểm hạ thủy.

Thế nhưng, ngay trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng, tàu Titanic gặp thảm kịch chìm tàu khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Theo đó, đây là một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Trước khi gặp nạn, John Morrogh chụp được bức ảnh cuối cùng về tàu Titanic (trong ảnh). Hình ảnh con tàu được chụp tại Crosshaven, County Cork, Ireland vào tháng 4/1912.

Bức ảnh của John Morrogh được ông bố vào năm 2001 và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Vào thời điểm chụp bức ảnh cuối cùng của tàu Titanic, John là một sĩ quan quân đội Anh mới kết hôn, 28 tuổi.

John lớn lên trong một gia đình khá giả và tốt nghiệp Đại học Castleknock.

Các em của John là Vincent và Stephen cũng theo học tại Đại học Castleknock. Họ cùng trở về nhà trong kỳ nghỉ lễ.

Khi John cùng vợ và các em đi ngang qua Crosshaven thì bắt gặp con tàu Titanic đang lênh đênh trên biển. Vì vậy, anh đã lấy máy ảnh và chụp ảnh con tàu khổng lồ này.

Nhờ vậy, John chụp được bức ảnh cuối cùng về tàu Titanic trước khi nó gặp thảm kịch kinh hoàng.

Mời độc giả xem video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/cau-chuyen-dang-sau-buc-anh-cuoi-cung-chup-tau-titanic-huyen-thoai-1525823.html