Câu chuyện cảm động sau những `trang giấy trò chuyện` giữa cháu trai và ông nội ở xa

Mặc dù ông nội không thể nghe được nữa, người cháu ở xa vẫn ngày ngày gọi điện thoại về nói chuyện cùng ông qua những con chữ.

Mặc dù ông nội đã không thể nghe được nữa, Duy Mạnh vẫn trò chuyện với ông theo cách đặc biệt này.

Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội facebook khá nổi tiếng, tài khoản Nguyễn Duy Mạnh đã chia sẻ những bức hình chụp lại các tờ giấy ghi cuộc trò chuyện giữa mình và ông nội bị. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Kèm theo bài đăng là những dòng tâm sự cảm động: "Ông mình năm nay 80 tuổi, và đây là cách mà mình với ông vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày. Ông bị biến chứng của tai biến mạch máu não và giờ không thể nghe được nữa. Hiện tại mình làm việc xa nhà, ít có thời gian về thăm kể từ khi ông bị bệnh".

Duy Mạnh chia sẻ thêm: "Nếu ở đây ai có người nhà bị bệnh sẽ hiểu cảm giác đó, ông mình bị biến chứng khi bị tai biến mạch máu não và giờ không thể nghe được nữa. Cũng may mắn hơn rất rất nhiều người là ông nội mình vẫn có thể nhìn và đi lại được. Sau này về, mình sẽ đưa ông bà đi chơi và chụp thật nhiều ảnh''.

Câu chuyện trên đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cảm động trước tấm lòng của người cháu ở phương xa. Cũng có không ít thành viên bày tỏ sự đồng cảm và chúc ông của Mạnh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên con cháu.

Cuộc trò chuyện giữa Mạnh và ông nội được tiến hành thông qua những trang giấy.

Do ông không thể nghe được nữa, tất cả lời dặn dò, nhắn nhủ Duy Mạnh chỉ có thể gủi gắm qua những con chữ.

Có vẻ như phương thức trò chuyện này lại khiến người ta dễ dàng thể hiện tình cảm và nỗi nhớ nhung của mình hơn. Bởi nhiều khi những điều này sẽ rất khó cất nên thành lời, đặc biệt là đối với con trai.

Duy Mạnh nói với ông mong muốn đưa ông bà đi du lịch.

"Đọc bài này nhớ bà nội quá, lúc trước khi bà còn sống hay không nghe lời bà, nhưng thật sự yêu bà nhất ý. Chúc anh với ông bà khỏe mạnh nha.", tài khoản Dương Thiên Hi bình luận.

"Chúc ông bạn mau khỏe. Bạn làm tớ nhớ ông nội tớ quá.", Trần Châu giang viết.

Nick name Lan Mi bày tỏ."Mong ông bạn luôn thật khỏe mạnh. Chờ bạn về nhớ dẫn ông đi chơi nhé!"

Nguyễn Lệ

Ảnh: Duy Mạnh/Group Không sợ chó

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cau-chuyen-cam-dong-sau-nhung-trang-giay-tro-chuyen-giua-chau-trai-va-ong-noi-o-xa-506858.htm