Câu chuyện cảm động đằng sau lá cờ lục sắc mang logo BTS

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc – BTS đã và luôn viết lên những thông điệp tốt đẹp gửi đến mọi người, với một mong muốn cao cả là ai cũng sẽ yêu và sẽ được yêu. Bởi thế mà BTS đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khắp nơi trên toàn thế giới, trong đó phải kể đến cộng đồng LGBTQ+

7 chàng trai, 7 cá tính khác biệt vẫn luôn ngày đêm cố gắng mang âm nhạc với những thông điệp tốt đẹp đến gần mọi người hơn

7 chàng trai, 7 cá tính khác biệt vẫn luôn ngày đêm cố gắng mang âm nhạc với những thông điệp tốt đẹp đến gần mọi người hơn

Trong concert tại Paris gần đây của nhóm, nữ bartender người Anh tên Karess Bollanga đã đem theo một lá cờ lục sắc có in logo BTS đến cổ vũ. Tấm hình chụp lá cờ được Karess và bạn bè mình chia sẻ lại trên mạng xã hội. Sau đó nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế. Chia sẻ với tờ BuzzNews, lý do mà Karess làm điều này là vì cô muốn gửi lời cảm ơn đến các chàng trai và cho họ biết rằng họ là một trong những nguồn động lực lớn nhất của cộng đồng LGBT. Ý tưởng này đã nảy sinh khi cô đang lắng nghe bài hát solo “Stigma” của Taehyung trong album Wings.

Karess nói: “Tôi đã suy nghĩ về những định kiến mà mọi người phải chịu đựng, về sự thật rằng phải cảm ơn BTS vì họ đã chữa lành những vết thương của chúng tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ về ARMY, một gia đình trải rộng khắp toàn thế giới, với một cộng đồng LGBT khổng lồ… BTS đã giúp rất nhiều người vượt qua khoảng thời gian đau khổ, các vấn đề gia đình, chứng trầm cảm, chứng rối loạn lo âu và các bệnh tâm lý khác. Tôi muốn cảm ơn họ dưới danh nghĩa là một thành viên thuộc cộng đồng LGBT. Tôi muốn họ biết rằng, không chỉ là những con người, mà họ đã giúp đỡ cả một cộng đồng vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Trên lá cờ là những chữ ký, vài mẩu chuyện cười hoặc bất cứ dấu ấn cá nhân gì mà mọi người muốn để lại.

Bên cạnh đó, đây cũng là một động lực nho nhỏ mà Karess muốn gửi đến cộng đồng LGBT ở Hàn Quốc, nơi “chôn nhau cắt rốn” của các chàng BTS. Bởi vì cô biết rằng, cộng đồng LGBT ở đó vẫn đang phải đấu tranh từng ngày cho quyền lợi của mình, họ vẫn chưa được chấp nhận và vẫn phải trải qua những điều tồi tệ.

Karess nói thêm:“Chúng ta không thể giúp cả thế giới, nhưng chúng ta có thể đấu tranh cho một vài người, cho họ sức mạnh, và lan rộng tình yêu thương đến những nơi mà nó có thể đến… giống như Namjoon nói ‘players gon’ play, haters gon’ hate’.”

Ezra Anfoussi (26 tuổi) là một thương lái nhỏ và là một người Hồi giáo. Cô là bạn của Karess, đã chia sẻ với BuzzNews rằng: “Chúng ta cần phải giúp đỡ tất cả mọi người, không quan trọng tôn giáo của họ là gì, bất kể cả giới tính hay màu da của họ. Có nhiều người cho rằng thật lố bịch khi chúng tôi dành cho BTS vị trí quan trọng nhiều như vậy, nhưng mà các chàng trai ấy đã giúp đỡ rất nhiều người trên toàn thế giới và chúng tôi muốn cho họ thấy được điều đó.”

“Bọn họ là Anpanman của chúng tôi và một ngày đó, chúng tôi sẽ trở thành Anpanman của những người khác.”

Một người bạn khác nữa của Karess là Rahn - một cô gái 21 tuổi đến từ Nice, Pháp là người đã chụp lại bức ảnh lá cờ để đăng tải lên Twitter. Rahn và bạn bè đã cố gắng ngồi ở hàng ghế trước tại hai buổi concert ở Paris. Dù rằng các nhân viên không cho họ đặt lá cờ ở chỗ rào chắn nhưng Rahn có thể cầm và giơ cao lá cờ. Rất nhiều người tham dự concert ngày hôm đó có thể nhận thấy hình ảnh lá cờ lục sắc từ khắp mọi hướng của khán đài. BTS đã nhiều lần nhìn thấy sự hiện diện của lá cờ.

“Các cậu ấy đã nhìn thấy lá cờ và thậm chí còn cố gắng đọc những dòng chữ trên đó nữa. Namjoon đã liên tục nhìn nó, rồi gật đầu và mỉm cười.Taehyung cũng vậy. Jungkook thì trông có vẻ như hỏi Namjoon về lá cờ, có lẽ là nhờ cậu ấy phiên dịch, vì bọn họ đã nhìn về hướng chúng tôi khá lâu.” - Rahn hạnh phúc kể lại.

Dòng chữ lớn trên lá cờ “Cảm ơn vì đã cho chúng tớ lý do để yêu chính bản thân mình.”

Rahn nói rằng các thành viên BTS cũng cố gắng chụp ảnh lá cờ. Jimin thậm chí đã lại gần chỗ Rahn và bạn bè cô để nhìn kĩ. Cậu ấy đã mở rộng cánh tay và chạy lại như thể muốn ôm lấy mọi người cùng với lá cờ vậy. Bên cạnh lá cờ lục sắc, một vài người hâm mộ khác cũng ghi bảng “LGBT loves BTS” và mang cờ của cộng đồng người song tính. Namjoon, JHope, Suga và Taehyung là người đã nhìn thấy chúng và mỉm cười.

Các chàng trai BTS tại tour lưu diễn vòng quanh thế giới, dừng chân ở Paris

Concert ở Paris của Bangtan Boys đã thành công hơn cả mong đợi đối với idols lẫn các fans.

Quỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/cau-chuyen-cam-dong-dang-sau-la-co-luc-sac-mang-logo-bts-3978353.html