Câu chuyện ba bát mỳ và bài học về 'tự kiềm chế lòng tham'

'người chẳng tham lam chiếm lợi ích về mình, cuộc sống sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi'.

Vào một buổi sáng nọ, ông bố làm 2 bát mỳ rồi đặt lên bàn. Đáng nói, trong 2 bát mỳ có 1 bát có trứng và 1 bát không.

Khi người ngồi vào bàn ăn, ông bố hỏi con trai: Con ăn bát nào?

- Bát có trứng ạ! Rồi cậu ta nhanh chóng kéo bát ỳ có trứng về phía mình.

Người bố không trả lời chỉ lặng lẽ kéo bát mỳ còn lại về phía mình và ăn. Khi mỳ dần vơi đi, hai quả trứng ở đáy bát bắt đầu lộ ra. Ông bố liền chỉ vào bát mỳ của con và nói:

- Người tham lam muốn chiếm phần lợi cho mình sẽ không bao giờ nhận được lợi lớn.

Sáng hôm sau, ông bố vẫn làm 2 bát mỳ, một bát có trứng và một bát không. Khi người con ngồi vào bàn ăn, ông bố nói:

- Con ăn bát nào?

- Nhường bố bát có trứng ạ!

- Không hối hận chứ? - Ông bố hỏi.

- Không ạ! - Cậu bé kiên quyết.

Nhưng cậu bé ăn hết bát mỳ vẫn không thấy quả trứng nào. Người bố ăn bát mỳ có trứng trên bề mặt, còn có thêm 1 quả dưới đáy bát. Ông điềm nhiên nói:

- Người muốn chiếm lợi ích có thể phải chịu thiệt.

Hôm sau, người bố làm 2 bát mỳ, vẫn 1 bát có trứng và 1 bát không. Ông lại hỏi:

- Con ăn bát nào?

- Con nhường bố, bố chọn trước đi ạ!

Ông bố kéo bát mỳ có trứng về phía mình.Cậu bé bình thản với lấy bát mỳ còn lại, ăn và thấy dưới đáy bát có 2 quả trứng. Ông bố quay sang con, nói:

- Người chẳng tham lam chiếm lợi ích về mình, cuộc sống sẽ không để họ chịu thiệt thòi.

Trong cuộc sống, người biết thế nào là đủ, biết tự kiềm chế lòng tham dù có mất mát cũng không ân hận. Người biết tự thỏa mãn, sống an nhàn sẽ tìm được niềm vui. Tranh giành lợi lộc mà những việc hổ thẹn với lương tâm về sau sẽ chẳng được vui vẻ gì.

Câu chuyện đưa ra bài học cuộc sống: Được mất, vui buồn, sướng khổ...đều do tự mình mà ra.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/cau-chuyen-ba-bat-my-va-bai-hoc-ve-long-tham-24323.html