Cầu cho quốc thái dân an, đất nước hùng cường

Thế hệ con cháu Lạc Hồng xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn.

Sáng 21-4 (tức mùng 10-3 âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại điện Kính Thiên nằm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cùng tham gia buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Phú Thọ; đoàn đại biểu một số địa phương và đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). Ảnh: TTXVN

Lắng hồn núi sông, làm theo Bác để đất nước hùng cường

Trong giờ phút lắng đọng hồn thiêng sông núi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Sau lễ dâng hương tại đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tại lăng Hùng Vương thứ sáu. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” ở khu vực ngã năm Đền Giếng. Lẵng hoa có dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã đọc chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên; ôn lại và tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh thời cơ, vận hội mới đang mở ra, đất nước ta gặp khó khăn, thách thức không hề nhỏ, thế hệ con cháu Lạc Hồng xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn.

Phát huy sức mạnh, trí tuệ tổng hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn, đưa đất nước trở nên giàu mạnh, hùng cường, làm rạng danh cơ đồ dân tộc và mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương tại Khu tưởng niệm các vua Hùng ở Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức). Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM: Nhớ vua Hùng, cùng nhau đoàn kết

Cũng trong sáng 21-4, tại khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức), Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong….

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu kính cáo: Hằng năm, vào dịp mùng 10-3, mọi người dân trên khắp mọi miền đều thành kính hướng về quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên, ghi ân công đức dựng nước của các vua Hùng.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, thờ - cúng - kính các vua Hùng không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của người dân mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bà kính cáo: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, chung sức của mọi người dân đã góp phần giúp cho TP đạt nhiều kết quả. Cụ thể như tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; từng bước triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống; nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển TP. Quyết tâm vượt qua mọi thử thách để sớm đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống.

“Những người con từ mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước vì cả nước, cùng cả nước thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển TP trong giai đoạn mới” - bà Châu đọc lời cáo văn.

Sau khi các nghi lễ đã được tiến hành, các lãnh đạo TP cùng nhân dân đã tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên các bậc vua Hùng theo nghi thức cổ truyền và dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Cần Thơ: Tiếp bước cha ông

Trong ngày 21-4, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ dâng hương tại đền thờ vua Hùng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đọc lời cáo văn khẳng định: Thấm nhuần đạo lý “Chim có tổ, người có tông”, những người con của đất phương Nam luôn hướng về quốc tổ với tâm nguyện được xây dựng đền thờ vua Hùng trên mảnh đất Tây Đô. Đến giờ, nguyện vọng ấy đã trở thành hiện thực.

“Đây là công trình có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, là nơi tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước. Qua đó, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, tự hào tiếp bước cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có đoàn vào Cần Thơ, cung tiến các linh khí đền thờ vua Hùng là 18 lít nước, 18 kg đất (để trong hai chóe bằng gốm Bát Tràng, men xanh, trắng, vẽ hình rồng - phụng) và chân nhang tổ tiên.

Sau đó, TP Cần Thơ đã tổ chức lễ rước linh khí, lễ an vị bát hương và lễ thắp hương tại đền thờ vua Hùng. Hôm nay là lần đầu tiên tổ chức lễ Giỗ Tổ vua Hùng tại đền thờ vua Hùng.

Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ được khởi công xây dựng từ năm 2019, hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào cuối năm nay.

Người dân Trường Sa dâng hương, nhớ các vua Hùng

Ngày 21-4, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), đông đảo bà con quê hương Phú Thọ đang sinh sống ở Cam Ranh và huyện đảo Trường Sa đã tổ chức họp mặt, dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có nhiều hộ là công dân từ huyện đảo Trường Sa trở về đất liền dâng hương. Trong đó có những người con quê hương Phú Thọ đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị hải quân ở Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa .

Ông Nguyễn Ngọc Loan, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương đất tổ tại Cam Ranh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa, đã ôn lại lịch sử hào hùng về quê cha đất tổ, động viên thế hệ trẻ luôn hướng về đất tổ và tiếp bước xứng danh con cháu vua Hùng, góp phần xây dựng quê hương, biển đảo ngày càng giàu đẹp.

Trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ban tổ chức đã mừng thọ các cụ cao niên, khen thưởng các học sinh vượt khó học giỏi nhằm hun đúc thêm lòng tự hào của những người con đất tổ dù đi đâu, ở đâu đều luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Đồng thời góp phần vào công cuộc xây dưng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh và thân thiện.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/cau-cho-quoc-thai-dan-an-dat-nuoc-hung-cuong-980239.html