Câu cá đêm

Đêm đêm ngồi trước biển hóng gió, buông cần câu và hàn huyên, đó là thú vui hiện nay của nhiều người ở Vũng Tàu.

Nhiều năm qua, thú câu cá đêm tại bờ biển ở Vũng Tàu phát triển rầm rộ. Câu cá đêm giờ đây không chỉ bó hẹp ở Mũi Nghinh Phong, mà ở Bãi Sau, Bãi Trước cho đến Bãi Dâu, hàng nghìn người có thú đi buông câu khi hoàng hôn đến.

"Không biết ai khởi xướng phong trào câu cá đêm, nhưng cách đây hơn 20 năm đã có rồi. Thời ấy tụi tôi chỉ đi câu cá đêm ở Mũi Nghinh Phong - nằm giữa Bãi Sau và Bãi Dâu, chứ không đi tràn lan như bây giờ. Ở đấy có các bãi cá ngầm nên cá hội tụ về, nào là cá chẻm, cá thu ngờ..." - ông Tám Lanh, đã ngoài 80 tuổi, một cao thủ về câu cá tại đây kể.

Anh Hữu - làm việc tại một công ty chuyên về dịch vụ dầu khí cho biết: "Ngày trước, cần câu máy chỉ có người nhà ở nước ngoài mang về, chứ Vũng Tàu làm gì có, nay thì đã bán rộng rãi. Tôi cũng sắm một cái để đi thư giãn sau giờ làm cùng với vợ con". Cần câu máy dao động từ 100 ngàn đồng đến chục triệu đồng. Cần câu secondhand có thể mua lại từ những người bán con trùn (mồi câu). Họ có tay nghề rất cao trong việc đại tu những cây cần mua lại để bán cho người thích câu cá nhưng ít tiền. Người đi câu thường mua trùn bán theo chén, mỗi chén khoảng 10.000 đồng. Ngoài trùn, mồi câu còn có tôm sống, cá sống... Mỗi tối như vậy, hên thì được vài ba kg cá. Số cá này có người bán, có người mang về nhà chế biến.

Mùa này dân đi câu thường câu được cá chẻm, cá bông lau... Những người đi câu phải tùy vùng, tùy theo con nước vì cá vào bờ ăn theo địa hình, có khi nước lên thì 5 giờ chiều đã có người câu, khi thì tận 7 giờ tối mới có người ra biển. Theo kinh nghiệm, cá dứa ăn ở cảng cá Sao Mai - Bến Đình vì có nước từ dòng sông đổ về. Ở Bãi Sau là cá đục nhỏ lí tí bằng ngón tay cái. Ở Mũi Nghinh Phong hay Cầu Đá có cá chẻm, cá ngồng nặng hàng chục kg vì có nhiều rạng đá ngầm. Bãi Trước có cá chẻm, cá rạch miếu, cá mú... nặng từ vài lạng đến cả kg. Biết được việc phân bố này nên người câu tùy theo sở thích mà chọn điểm câu.

Phong trào câu cá nở rộ nên người dân Vũng Tàu có thêm lựa chọn hình thức giải trí, thư giãn ngoài việc đi cà phê hay karaoke... Chị Vũ Thanh Hương, một người dân trên đường Thùy Vân cho biết: "Chiều nào, cả nhà tôi cũng ăn cơm sớm để đi dạo phố, tìm một chỗ nào đó để hóng gió". Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn câu cá đêm là niềm vui thú sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hà Tiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/cau-ca-dem-328295.html