Cậu bé vùng cao ngủ gật và loạt ảnh khiến bạn rơi nước mắt

Những khoảnh khắc này từng là tâm điểm chú ý trên mạng và khiến người xem không khỏi xúc động.

Tối 10/9/2018, trên đường đi làm về, anh Sình Mí Già (trưởng thôn Phiêng Bung, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bắt gặp một em nhỏ ngủ trên con đường đất nhỏ hẹp ở thôn Trù Lủng Dưới. Chiếu đèn xe máy, anh phát hiện đó là một bé trai, mặc quần áo cộc, đi chân đất, đang nằm co ro trong cái lạnh đêm về. Em nhỏ trong ảnh tên là Vừ Mí Hùng. Anh Sình Mí Già cho biết cha Hùng đã mất, mẹ em lấy chồng khác. Khi đi lấy chồng, mẹ mang theo người con lớn, còn Hùng được bác nhận nuôi. Ảnh: DH.

Tối 10/9/2018, trên đường đi làm về, anh Sình Mí Già (trưởng thôn Phiêng Bung, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bắt gặp một em nhỏ ngủ trên con đường đất nhỏ hẹp ở thôn Trù Lủng Dưới. Chiếu đèn xe máy, anh phát hiện đó là một bé trai, mặc quần áo cộc, đi chân đất, đang nằm co ro trong cái lạnh đêm về. Em nhỏ trong ảnh tên là Vừ Mí Hùng. Anh Sình Mí Già cho biết cha Hùng đã mất, mẹ em lấy chồng khác. Khi đi lấy chồng, mẹ mang theo người con lớn, còn Hùng được bác nhận nuôi. Ảnh: DH.

Ngày 12/12/2018, khoảnh khắc hai cha con khiếm thị ra đường cổ động bóng đá gây xúc động. Họ được người quen chở từ quận Tân Phú lên khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Dù không thể theo dõi được diễn biến trận đấu, họ vẫn muốn hòa vào không khí sôi động và tiếp thêm tinh thần cho đội nhà. Trong ảnh, hai cha con ngồi uống nước, trò chuyện trong thời gian thi đấu hiệp 2 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra ở "chảo lửa" Bukit Jalil, Malaysia. Ảnh: Ngô Tùng.

Ngày 25/9/2018, khoảnh khắc "Trung thu của con" của Duy Lê nhanh chóng thu hút hơn 11.000 like (thích) cùng hàng nghìn chia sẻ, bình luận sau vài giờ đăng tải. Bức ảnh ghi lại cái hôn ấm áp của cậu bé lên má người cha đi chiếc xe đạp cũ chất đầy ve chai, bìa carton. Ảnh: Duy Lê.

Bức ảnh 3 em nhỏ phía ngoài hàng rào trường học trong ngày khai giảng ở TP.HCM khiến người xem xúc động. Người chụp cho biết các bé có hoàn cảnh đặc biệt, không được đến trường, phải hành nghề ăn xin tại một ngã tư. Ảnh: Phúc Diên.

Bức ảnh sản phụ mỉm cười nhìn con sau cuộc vượt cạn thành công do anh Nguyễn Văn Quân - nhân viên một bệnh viện ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội - ghi lại vào 4h sáng ngày 9/5/2018. Anh Quân đã suýt rơi máy ảnh khi chụp khoảnh khắc trên. Khi em bé cất tiếng khóc, anh đã rơi nước mắt vì xúc động. Ảnh: Văn Quân.

Ngày 5/9/2018, do ảnh hưởng của lũ, khoảng 600 học sinh ở điểm trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã dự lễ khai giảng bên bờ suối. Hình ảnh các em đón năm học mới trong hoàn cảnh thiếu thốn khiến người xem không khỏi xót xa. Ảnh: Nguyễn Long Khánh.

Clip quay giấc ngủ chập chờn của một em bé vùng cao tỉnh Sơn La từng trở thành tâm điểm chú ý. Vì quá háo hức, dậy từ sáng sớm đi nhận quà từ thiện ngày Tết Thiếu nhi 1/6, bé trai khoảng 4 tuổi, trong bộ trang phục lấm lem bùn đất đã ngồi trên ghế ở hội trường, ngủ gà ngủ gật. Ảnh cắt từ clip.

Đầu tháng 9/2018, hình ảnh nam thanh niên mất một chân chăm sóc cho cụ già tàn tật, sống neo đơn được nhiều diễn đàn chia sẻ. Chàng trai khi biết được hoàn cảnh của cụ ông đã tình nguyện đến nhà dọn dẹp, vệ sinh, nấu ăn. Ngoài ra, anh còn sắm thêm vài bộ quần áo, chăn ga gối đệm cho ông dùng trong mùa đông. Ảnh: Nguyễn Lưu.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-vung-cao-ngu-gat-va-loat-anh-khien-ban-roi-nuoc-mat-post906167.html