Cậu bé 'tóc đóng băng' ở Trung Quốc bị buộc thôi học ở trường mới sau 1 tuần

Hôm qua (9/3), SCMP đưa tin cậu bé 'tóc đóng băng' Vương Phú Mãn ở Trung Quốc đã bị buộc thôi học chỉ sau 1 tuần chuyển đến trường nội trú mới.

Bé Vương Phú Mãn, 8 tuổi, sống tại huyện miền núi khó khăn thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi bức ảnh cậu đi bộ gần 5km đến trường dưới thời tiết -9 độ C đến mức mái tóc đóng băng thành đá được đăng tải lên mạng hồi đầu tháng 1/2018. Cậu bé đã được chuyển đến trường Tiểu học Tân Hoa ở Chiêu Thống, Vân Nam từ cuối tháng 2.

Phú Mãn được Hiệu trưởng trường Tân Hoa ghi danh sau khi ông biết được tình cảnh của cậu bé qua những thông tin trên các phương tiện truyền thông. Cậu bé được thu xếp chuyển đến trường nội trú và không phải mất bất kỳ khoản đóng góp nào.

Hình ảnh mái tóc đóng băng của Phú Mãn thu hút sự chú ý của truyền thông. Ảnh: SCMP

Mặc dù trường Tân Hoa thậm chí xa nhà Phú Mãn hơn cả trường cũ nhưng vì là trường nội trú nên cậu bé có thể ở lại ký túc xá của trường, không cần đi đi về về mỗi ngày.

Nhưng vào chiều 6/3 vừa qua - chỉ hơn 1 tuần sau khi Phú Mãn bắt đầu đi học ở trường tư – cha cậu bé đã được yêu cầu đón con về lại trường cũ.

"Tôi không biết chữ nên tôi không hiểu tại sao ngôi trường này lại đuổi chúng tôi", anh Vương nói với SCMP trong khi Phú Mãn cũng bày tỏ sự bối rối và nói rằng cậu bé thích trường mới.

"Các thầy cô ở trường mới dạy tốt hơn trường cũ, các bạn cũng không nói chuyện trong lớp và mọi người đều tập trung vào việc học", cậu bé chia sẻ. "Cháu đã sống ở đó và không cần phải đi một quãng đường dài để đến trường. Cháu chỉ cần tham gia tập thể dục mỗi buổi sáng thôi. Cháu cũng ăn ngon hơn. Không giống ở nhà, khi bà bận rộn, cháu và chị gái phải tự tìm thức ăn cho mình ... vì chúng cháu không biết nấu ăn nên chỉ luộc khoai tây được thôi. Thế nhưng, khi ở trường Tân Hoa, cháu đã ăn rất nhiều món khác nhau”.

Cậu bé thích trường mới nhưng đã bị buộc thôi học. Ảnh: SCMP

Hiệu trưởng Dương của trường Tân Hoa sau đó đã nói với SCMP rằng ông đề nghị chuyển cậu bé đến trường mới vì muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho những trường hợp khó khăn. Tuy nhiên, sự chú ý của giới truyền thông và sự giám sát của các nhà chức trách đối với việc tuyển sinh của cậu bé khiến ngôi trường phải chịu áp lực rất lớn, mang lại nhiều sự chú ý không mong muốn và bất tiện mà ông không còn có thể giải quyết.

"Lúc đầu, tôi không biết ... nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng Phú Mãn đã được Bộ Giáo dục xác định là coi như chìa khóa mở ra những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Có rất ít học sinh như vậy trên toàn bộ tỉnh Vân Nam", ông Dương nói.

"Do đó, trong những ngày này, khi cậu bé ở trường, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu từ các cấp khác nhau của cơ quan chính phủ đến kiểm tra. Nhiều cơ quan truyền thông cũng khăng khăng đòi phỏng vấn. Tôi không thể nào từ chối tất cả các yêu cầu này", vị hiệu trưởng than phiền.

“Nhà trường chỉ đơn giản là không thể đương đầu với những gì đang diễn ra bởi sự có mặt của Phú Mãn. Đây không phải là điều tôi muốn, vì vậy tôi phải nói với cha của Phú Mãn rằng hãy đưa cậu bé trở về ngôi trường cũ".

Phú Mãn hiện sống với bà nội, bố và chị gái. Ảnh: SCMP

Ông Dương khẳng định vẫn muốn giúp đỡ cậu bé nhưng sự việc ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều giáo viên trong trường đã khuyên ông nên sử dụng cơ hội để tuyên truyền cho ngôi trường nhưng ông từ chối ý tưởng: "Tôi chỉ muốn trường học này là một ngôi trường bình thường. Tôi không thích sự chú ý quá nhiều của giới truyền thông".

Sau khi buộc thôi học Phú Mãn, ông Dương đã gửi cho cha của cậu bé 15.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 50 triệu đồng) và đề nghị sẵn sàng giúp đỡ gia đình nếu họ gặp những vấn đề khác trong tương lai.

"Khi Phú Mãn đến trường của tôi, tôi nói với cậu bé rằng: ‘Mặc dù bây giờ có thể con nghèo khó nhưng con vẫn nên có những khát vọng và ước mơ. Sự giúp đỡ của những người khác chỉ là tạm thời, nhưng học tập chăm chỉ sẽ giúp con thay đổi số phận của mình’", ông Dương kể lại.

Trong khi đó, cha của Phú Mãn xác nhận anh đã nhận được tiền từ ông Dương nhưng vẫn bày tỏ sự thất vọng về sự thay đổi đột ngột này: "Chúng tôi thích trường Tân Hoa. Đó là một ngôi trường nội trú và các giáo viên có thể chăm sóc thằng bé và hướng dẫn nó học hành".

Anh Vương cũng kể thêm rằng hiện ông không làm việc. Anh đã bỏ công việc cũ ở tỉnh Côn Minh, sẵn sàng chuyển đến nơi làm việc mới ở thị trấn Chiêu Thống gần nhà với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty tuyên bố chưa tìm được vị trí công việc phù hợp cho anh.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cau-be-toc-dong-bang-o-trung-quoc-bi-buoc-thoi-hoc-o-truong-moi-sau-1-tuan-a222087.html