'Cậu bé phù thủy' từng suýt chết đói bên lề đường giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của 'cậu bé phù thủy' từng bị suy dinh dưỡng nặng, nằm đói khát trên đường khiến nhiều người tò mò.

Đầu năm 2016, bức ảnh một cậu bé người Nigeria gầy trơ xương, trên người không một mảnh áo, đang được một người phụ nữ cho uống nước từng gây chấn động dư luận thế giới.

Bức ảnh về "cậu bé phù thủy" bị suy dinh dưỡng nặng từng gây chấn động thế giới.

Bức ảnh về "cậu bé phù thủy" bị suy dinh dưỡng nặng từng gây chấn động thế giới.

Cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng sau gần 8 tháng bị gia đình bỏ rơi, xã hội kỳ thị vì cho rằng em là một "phù thủy". Hàng ngày em phải lang thang khắp nơi tìm thức ăn thừa trong bãi rác để sống sót. Cậu bé đã suýt chết nếu như không gặp được nhân viên cứu trợ người Đan Mạch Anja Ringgren Lovén, cũng chính là người phụ nữ trong bức ảnh. Lovén khi đó là người sáng lập ra quỹ Cứu trợ giáo dục và phát triển cho trẻ em châu Phi (ACAEDF).

Cậu bé đã may mắn gặp được người phụ nữ Đan Mạch tốt bụng.

Theo Washington Post, Lovén đã dùng chăn trùm kín cơ thể cậu bé, mang cậu bé đến trung tâm chăm sóc và tắm cho cậu. “Khi biết đứa trẻ này chỉ mới 2 - 3 tuổi, tôi không do dự. Một đứa trẻ như vậy không thể nào sống sót một mình trên đường phố. Chúng tôi lập tức chuẩn bị nhiệm vụ giải cứu", Lovén nhớ lại.

Vào thời điểm được cứu giúp, cậu bé chỉ còn da bọc xương, sức khỏe rất yếu. Lovén quyết định nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên là Hope, có nghĩa là Hy Vọng.“Hàng nghìn trẻ em bị buộc tội là phù thủy và bị bỏ mặc, bị tra tấn, có những đứa trẻ bị chết, bị đe dọa. Đó là lý do vì sao tôi phải chiến đấu giành lại công bằng cho chúng", Lovén viết.

Kể từ đây, cuộc đời của cậu bé Hope hoàn toàn thay đổi. Em được sống trong trại trẻ mồ côi do vợ chồng Lovén thành lập để cưu mang, bao bọc những đứa trẻ có số phận bất hạnh. Người phụ nữ Đan Mạch cũng đã nhận Hope làm con nuôi đồng thời lập ra trại trẻ “Land of Hope" với hy vọng đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ kém may mắn.

Chính nhờ hành động đầy nhân văn, Lovén đã vượt qua cả Tổng thống Barack Obama để được vinh danh là người truyền cảm hứng nhất thế giới năm 2016.

Sau 4 năm, Hope đã trở thành một cậu bé khỏe mạnh, vui vẻ.

Bốn năm sau, cuộc sống của cậu bé Hope đã hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Không chỉ được ăn no mặc ấm, được chăm sóc thương yêu cậu bé còn được tạo điều kiện phát triển như bao đứa trẻ khác. Giờ đây Hope cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều và luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Em bắt đầu đi học từ năm 2017 và hiện đang học tiểu học.

Gia đình Ringgren Lovén cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của Hope lên mạng xã hội. Lovén tiết lộ Hope rất thông minh, hiếu động và đặc biệt yêu thích thể thao. Cậu từng nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi, đại hội. "Từ việc bị kỳ thị, xa lánh, chối bỏ vì bị cho là “phù thủy” đến nay Hope là đại diện cho trường tham gia cuộc đua 100m", Lovén tự hào viết.

Tròn 4 năm sau ngày nhận nuôi “cậu bé phù thủy”, Lovén đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Tôi nghĩ nhiều người đều biết đến bức ảnh của Hope và tôi. Nhưng tôi không muốn chia sẻ nó vào dịp đặc biệt này. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ hình ảnh của Hope 4 năm sau cuộc giải cứu. Một cậu bé mạnh mẽ, thông minh đã sống sót".

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-be-phu-thuy-tung-suyt-chet-doi-ben-le-duong-gio-ra-sao-a500654.html