Cậu bé nghèo 8 tuổi trở thành nhà vô địch cờ vua tại Mỹ

Những người vô gia cư ở Manhattan (Mỹ) đã rất kinh ngạc khi thấy cậu bé Tanitoluwa Adewumi trở về phòng mình với chiếc cúp vô địch cờ vua trên tay.

Mới đây, cậu bé Tanitoluwa Adewumi (8 tuổi, người Nigeria) vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, giành được giải vô địch cờ vua do bang New York (Mỹ) tổ chức.

Điều đặc biệt, Tanitoluwa là người vô gia cư, đang sống cùng gia đình tại khu tạm trú.

Chỉ vỏn vẹn trong một năm, cậu bé nhanh chóng nhận thấy đam mê của mình và nỗ lực luyện tập để giành chiến thắng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất

Trước đây, gia đình Tanitoluwa Adewumi sống ở miền Bắc Nigeria. Vào năm 2017, khi liên tiếp xảy ra cuộc tấn công của những kẻ khủng bố Boko Haram, sợ hãi trước thực tế ấy, gia đình cậu bé đã phải rời bỏ quê hương, tới New York (Mỹ) và nương náu tại khu cư trú cho người vô gia cư từ đó đến nay.

Cậu bé bắt đầu nhận thấy mình có tình cảm đặc biệt với môn cờ vua từ khi tham gia câu lạc bộ ở trường học.

Cậu bé bắt đầu nhận thấy mình có tình cảm đặc biệt với môn cờ vua từ khi tham gia câu lạc bộ ở trường học.

Tại đây, Tanitoluwa cùng anh trai được cha mẹ đăng ký cho theo học tại trường tiểu học 116 Mary Lindley Murray ở New York, Mỹ.

Ai ngờ rằng ngôi trường này lại trở thành "bà mối se duyên thành công mối tình" giữa Tanitoluwa và cờ vua. Trong một lần tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, cậu bé biết đến cờ vua, tỏ ra thích thú và ngày càng say mê.

Đem tâm tư của mình bày tỏ với mẹ, cậu bé mong muốn bà sẽ hỏi giúp liệu mình có thể tham gia vào câu lạc bộ cờ vua hay không: "Con muốn trở thành đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất".

Trước ánh mắt long lanh đầy hy vọng của con trẻ, bà Oluwatoyin Adewumi không cầm lòng nổi, đành cố gắng "đánh vật" với tiếng Anh - thứ ngôn ngữ mới ở Mỹ - để hoàn thành email gửi tới câu lạc bộ.

Trong bức thư, mẹ cậu bé chân thành chia sẻ hoàn cảnh hiện tại của gia đình cũng như khó khăn trong việc chi trả học phí cho con. Cả nhà đã lo lắng, suy nghĩ đến việc có thể sẽ không nhận được lời hồi đáp, sự gật đầu đồng ý từ chủ nhiệm câu lạc bộ.

Nhưng may mắn là thực tế đã không phũ phàng đến thế, thầy Russell Makofsky là người coi sóc chương trình cờ vua lúc đó đã quyết định miễn học phí cho Tanitoluwa. Giây phút ấy hạnh phúc đến khó tả bởi Tanitoluwa sẽ có khả năng được chạm tay vào giấc mơ của đời mình.

Trao đổi với Daily Mail, Jane Hsu - hiệu trưởng trường tiểu học PS 116 - phát biểu: "Chiến thắng của Tanitoluwa là một ví dụ điển hình về sự nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và ghi nhận những đóng góp của cha mẹ trong việc hỗ trợ phát triển tài năng của cậu bé, mặc dù họ là người vô gia cư".

Russ Makofsy - người điều hành câu lạc bộ cờ vua mà Tanitoluwa tham gia - đã phát động chiến dịch GoFundMe để giúp đỡ gia đình cậu bé.

"Thật đáng kinh ngạc khi Tanitoluwa đã cải thiện rất nhiều chỉ sau một năm" - anh nói với báo chí.

Nỗ lực - tên gọi khác của may mắn

Trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ cờ vua, Tanitoluwa Adewumi có nhiều cơ hội học hỏi và thi đấu.

Kết quả ấy là thành quả sau bao nỗ lực của bản thân, là tình yêu thương, tin tưởng của gia đình, là tâm huyết của những người thầy chỉ dạy cho cậu bé.

Thế nhưng ban đầu, không biết có phải vì tố chất chưa được khai thác đúng cách hay không mà cậu bé chưa thể khiến mọi người tin tưởng vào đam mê của mình. Thậm chí, vài người bắt đầu trở nên quan ngại khi cậu tham gia giải đấu đầu tiên h và có tỷ lệ thấp nhất trong tổng số người tham gia.

Thành công rực rỡ từ cuộc thi này chính là "quả ngọt" cho những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của Tanitoluwa Adewumi và những người tin yêu cậu bé.

May mắn thay cho Tanitoluwa khi luôn nhận được sự tin yêu và đồng hành từ cha mẹ, gia đình.

Mỗi tối, cha cậu bé luôn nhường máy tính xách tay cho con tập luyện. Còn mẹ dù không biết chơi và cũng chẳng hiểu biết gì về cờ vua, thứ bảy nào bà cũng cố gắng sắp xếp công việc để đưa con trai đến luyện cờ miễn phí 3 giờ ở khu Harlem.

Mặc dù gia đình Tanitoluwa là những Kitô hữu sùng đạo, cậu vẫn được phép bỏ qua dịch vụ nhà thờ vào chủ nhật nếu bận tập luyện hay tham gia giải đấu. Điều đó là động lực thôi thúc Tanitoluwa luyện tập chăm chỉ hơn, tạo được cho mình phong cách chơi cờ quyết liệt.

Quả ngọt cho những tháng ngày "tích nhựa" ấy là thành tích của cậu bé đang dần tốt lên ở các cuộc thi sau đó.

Bằng chứng hùng hồn cho thấy Tanitoluwa Adewumi đã thực sự thành công, chạm tay được vào giấc mơ của cuộc đời mình là sau một năm cố gắng không ngừng nghỉ, cậu bé chinh phục thành công "đỉnh núi", xuất sắc "ẵm ngon lành" giải vô địch cờ vua quy mô toàn bang New York, Mỹ.

Khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn với gia đình, trường học khi thành công của cậu bé được toàn bang công nhận và báo chí biết đến.

Phan Quỳnh
Ảnh: Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-ngheo-8-tuoi-tro-thanh-nha-vo-dich-co-vua-tai-my-post932423.html