Cậu bé khiếm thị sinh thiếu tháng và cuộc bén duyên với âm nhạc lạ kỳ

Không chỉ giỏi tính ngày sinh nhật của mọi người, thuộc lịch sử Việt Nam vanh vách, cậu bé khiếm thị Bùi Quang Khánh, 11 tuổi (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) còn chơi đàn piano rất giỏi.

Cậu bé đa tài sinh thiếu tháng

Bùi Quang Khánh là con út trong một gia đình làm kinh doanh có 3 người con. Khánh chào đời khi mới được 29 tuần tuổi trong bụng mẹ. Sinh thiếu tháng đã là một thiệt thòi của Khánh nhưng không lâu sau, gia đình lại phát hiện mắt của em gần như không nhìn thấy gì, chỉ phân biệt được sáng và tối.

Đây hoàn toàn là cú sốc lớn đối với gia đình Khánh. Vì việc này mà công việc kinh doanh của gia đình Khánh bị lỡ dở, tinh thần cả nhà suy sụp. Đặc biệt, mẹ của em tưởng chừng sẽ không thể vượt qua được nỗi đau bất hạnh này. Tuy nhiên, càng lớn, Khánh lại càng thể hiện mình là một cậu bé thông minh, đa tài và sống rất tình cảm. Vì thế, gia đình em cũng cảm thấy được an ủi hơn.

Nuôi một đứa trẻ bình thường đã khó nhưng chăm một đứa bé như Khánh còn khó hơn rất nhiều. Chia sẻ với phóng viên báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Lan - mẹ của Khánh cho biết: "Khi biết con bị như vậy, tôi gần như phát điên, bỏ hết công việc, nhưng rồi tôi nghĩ nếu cứ suy sụp thì không giải quyết được vấn đề gì. Cũng may, cháu luôn lạc quan, yêu đời. Đó là niềm an ủi và hy vọng lớn đối với gia đình tôi".

Sẽ ít ai nghĩ một người khiếm thị như Khánh lại có thể chơi được piano chứ chưa nói tới việc tham gia các sân đấu âm nhạc. Vậy mà, cậu bé đã khiến nhiều người thán phục bởi tinh thần, sự ham học và biết vượt lên hoàn cảnh.

Nhớ lại cuộc bén duyên với âm nhạc của Khánh, chị Lan kể: "Lúc Khánh 8 tuổi, tôi đưa con tới gia đình người bạn chơi. Rất vô tình, nơi Khánh ngồi lại đúng là chỗ đặt cây đàn piano. Ngón tay cháu chạm vào các phím đàn và phát ra thanh âm. Thứ thanh âm đó đã cuốn hút Khánh từ đó".

Thấy được niềm khao khát của cậu bé, người bạn của chị Lan đã quyết định mua tặng cậu bé 1 cây đàn piano. Món quà bất ngờ và ý nghĩa đã làm thay đổi cuộc sống, tâm hồn Khánh từ đó.

Bùi Quang Khánh tự tin thể hiện tài năng của mình trước sân khấu lớn

Bùi Quang Khánh tự tin thể hiện tài năng của mình trước sân khấu lớn

Do hạn chế về đôi mắt không thể nhìn thấy mọi vật nên những ngày đầu tiếp cận với piano, Khánh liên tục gặp phải khó khăn trong việc nhận biết các nốt nhạc. Qua giới thiệu, gia đình Khánh đã tìm và mời được cô Nguyễn Thị Huyền Trang – giáo viên dạy Piano của Trung tâm Hand Art về dạy đàn. Nhờ năng khiếu cảm âm tốt cùng tinh thần ham học, chăm chỉ luyện tập, sau 2 năm, Khánh đã chơi đàn khá điêu luyện.

Tháng 11 năm 2017, được sự động viên của cô giáo, Khánh quyết định tham gia cuộc thi "Cây đàn tuổi thơ" do Sở GD&ĐT phối hợp cùng Thành đoàn Hải Phòng tổ chức và xuất sắc đạt giải Nhất. Có lẽ đây là niềm động viên vô giá đối với tinh thần của Khánh cũng như gia đình.

Không chỉ chơi đàn giỏi, Khánh còn rất nhiều tải lẻ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Em có thể tính nhẩm ngày sinh nhật của ai đó vào thứ mấy của năm trong tích tắc, Khánh còn đam mê lịch sử, mọi câu chuyện em đã đọc em đều ghi nhớ và kể lại từng chi tiết. Ngoài ra, Khánh còn có thể vẽ, thêu,… Đối với người bình thường, để học tốt một thứ đã khó nhưng với Khánh thì em luôn quyết tâm “hôm nay chưa làm được, ngày mai sẽ làm được”.

“Âm nhạc giúp con tự tin, yêu đời”

Tại đêm nhạc Festival Piano Sonata 2018 vừa diễn ra tại Hải Phòng, sau khi kết thúc bài biểu diễn với tác phẩm For Elise-Beethven, Khánh đã khiến cả hội trường đứng lên vỗ tay tán thưởng. Khánh bộc bạch: “Con không nhìn thấy gì cả, chỉ sờ, cảm nhận, nghe âm thanh của những phím đàn và nốt nhạc. Sau khi học đàn Piano, con cảm thấy rất tự tin, cảm thấy cuộc đời đẹp tươi biết bao, sáng tươi trước mắt”.

Những chia sẻ của em Bùi Quang Khánh khiến rất nhiều khán giả xúc động.

Đứng bên cánh gà theo dõi con trai biểu diễn, chị Lan – mẹ Khánh xúc động chia sẻ: “Hồi nhỏ Khánh thèm được giao tiếp với thế giới xung quanh, cháu thích nhiều thứ lắm, đặc biệt là piano. Kể từ khi học đàn, tính cách Khánh đã thay đổi rất nhiều, đỡ bị kích động hơn, có chỗ giải tỏa cảm xúc, vui, lạc quan và tự tin hơn. Chúng tôi luôn theo sát hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần để giúp con theo đuổi đam mê”.

Đối với các thầy cô và bạn bè, Khánh luôn nhận được sự yêu mến, khâm phục. Cô Trang chính là người theo sát, dạy Khánh từng nốt nhạc đầu tiên. Nhờ có cô mà Khánh có thể tự tin đứng trên sân khấu.

Cô Trang dạy đàn (bên trái) và mẹ Khánh (bên phải) là những người luôn động viên, theo sát em

Cô Trang bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ dạy học sinh khiếm thị nên rất khó, phải soạn một giáo trình riêng, nghiên cứu cách dạy từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, Khánh tiếp thu rất nhanh và có năng khiếu nên chỉ mất một thời gian ngắn là e đã có thể nhớ các nốt nhạc. Mong rằng sự nghiệp của Khánh luôn phát triển và em sẽ theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Tôi cũng mong muốn ở Hải Phòng sẽ có những lớp dạy nhạc cho trẻ em khuyết tật, để âm nhạc làm bạn với các em".

Là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng Khánh rất chững chạc. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Khánh tâm sự: “Em muốn trở thành một nhạc sĩ piano giỏi và sau này vào Nhạc viện Hà Nội làm giảng viên dạy nhạc”.

Nghị lực của cậu bé khiếm thị sinh thiếu tháng đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ đồng cảnh ngộ.

Diễm Hằng – Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cau-be-khiem-thi-sinh-thieu-thang-va-cuoc-ben-duyen-voi-am-nhac-la-ky-20180820162852615.htm