Cậu bé gây chấn động thế giới với bộ dạng đen nhẻm, bị bỏ đói đến trơ xương ngày ấy, bây giờ ra sao?

Bức ảnh cậu bé hai tuổi gầy trơ xương vì đói tại châu Phi khiến nhiều người bật khóc có cuộc sống đầy bất ngờ sau 4 năm.

Khi nhắc đến châu Phi, nhiều người lại liên tưởng đến nạn đói vẫn đe dọa đất nước này từng ngày. Trẻ em ở đây thiếu thốn từ cái ăn cho đến cái mặc. Đầu năm 2016, bức ảnh chụp một em bé da đen gầy trơ xương, thân thể đen nhẻm, bám đầy bụi bẩn.

Cậu bé không mặc quần áo đang được một người phụ nữ da trắng tốt bụng cho uống nước, mắt cô đỏ ngầu trước tình cảnh của bé. Bức ảnh được lan truyền nhanh chóng trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế. Hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim nhiều người.

Bức ảnh lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng

Bức ảnh lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng

Ngay khi bức ảnh được lan truyền, thông tin về cậu bé đã sớm được tìm ra. Theo thông tin được kể lại, hoàn cảnh của cậu bé hết sức đáng thương, thậm chí nhiều người phải thốt lên rằng: "Thời đại này vẫn còn chuyện đó xảy ra sao?". Cậu bé khốn khổ bị chính bố mẹ em bỏ rơi, bị dân làng kì thị, chửi rủa là phù thủy. Em chỉ được ăn đồ ăn còn thừa lại, đó là thức ăn người ta vứt ở bãi rác.

Hình ảnh đáng thương của cậu bé

Ở độ tuổi phải được tình thương gia đình, được vui chơi, ăn uống đầy đủ thì cậu phải lẻ loi, trơ trọi một mình giữa tiết trời ban ngày oi bức, ban đêm lạnh thấu xương. Ngoài sự đói khát, thiếu tình thương gia đình, cậu bé 2 tuổi ấy còn bị khiếm thính bẩm sinh.

Người phụ nữ trong bức ảnh cũng được dân cư mạng tìm được danh tính. Cô gái ấy là tình nguyện viên đến từ Đan Mạch có tên là Anja Ringgren Lovén. Trong chuyến đi cứu trợ trẻ em nghèo tại Nigeria, cô tình cờ bắt gặp cậu bé đáng thương đang đi lang thang ngoài đường với bộ dạng đen nhẻm, gầy rọc.

Cậu bé được tắm rửa sạch sẽ

"Tôi gặp thằng bé khi con đang trong tình trạng rất nguy kịch, có rất ít khả năng sống sót. Tuy nhiên, con vẫn đang chiến đấu với tử thần như một người hùng. Quá trình điều trị vẫn đang được diễn ra. Hiện tại, con đã có dấu hiệu tốt lên".

Anja vẫn không thể nào quên ngày định mệnh hôm đó khi ôm đứa trẻ tội nghiệp vào lòng. Cô nàng đã quyết định nhận nuôi cậu bé nhỏ ngay sau đó. Cô đặt tên cho con là "Hope - Hi vọng" với niềm tin rằng cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ mang đến hi vọng mới cho cuộc đời khốn khổ mà con đã phải cô độc trải qua.

Hope - tên của cậu bé được Anja đặt

Sau khi được mẹ nuôi hiện tại cho ăn uống, tắm rửa và đem bé về nhà. Hope được điều trị sức khỏe và chuyển đến sống cùng 35 đứa trẻ khác cũng bị bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi do chính Anja và chồng mình thành lập.

Gia đình lớn của Hope

Sau một tháng được nhận nuôi, Hope đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Những hình ảnh đã tăng cân, được tham gia các hoạt động vui chơi của Hope làm nhiều người cảm thấy vui mừng cho cậu bé có tuổi thơ bất hạnh này.

Hình ảnh mũm mĩm của Hope sau một tháng được nhận nuôi

Và sau 4 năm trôi qua, Hope đã thay đổi diện mạo rất nhiều. Không ai còn nhận ra hình ảnh cậu bé gầy trơ xương, đen đúa của ngày xưa nữa. Hope của hiện tại đã lớn và khỏe mạnh, trở thành cậu bé nhỏ tinh nghịch, hiếu động. Cậu bé cũng bắt đầu được mẹ cho đến trường. Sau thời gian đi học, Hope bộc lộ tư chất thông minh, nhanh nhẹn.

Cậu bé rất thân thiện và vui tính

Được mẹ đeo máy trợ thính

Cậu bé Hope ở hiện tại vô cùng điển trai, đã cao lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bị điếc bẩm sinh, em đã được mẹ cho đeo máy trợ thính giúp các hoạt động trong cuộc sống dễ dàng hơn. Hope cũng rất hòa đồng và thân thiện với bạn bè. Ai ai cũng yêu quý cậu bé này.

Trông ngầu đấy!

Cậu bé rất thích các hoạt động thể chất, đặc biệt là nhảy và chạy nhanh. Ngoài ra, Hope còn có năng khiếu âm nhạc. Anja cho biết con mình rất thích nghe nhạc và hay học hát theo những bài hát được nghe.

Gần đây, Hope tự hào là đại diện cho trường tiểu học của mình để dự thi giải chạy nhanh cự ly 100m giữa các trường trong khu vực. Hi vọng nụ cười trên môi của Hope ở hiện tại sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai trước đây đã dành sự quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương của bé.

Có ai còn nhận ra cậu bé da đen đói khát lang thang ngoài đường trước kia?

Ngọc Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/cau-be-gay-chan-dong-the-gioi-voi-bo-dang-den-nhem-bi-bo-doi-den-tro-20201208201101291.html