Cậu bé được David Beckham trao thưởng vì dũng cảm cứu mẹ

Cậu bé Sebastian Williams đã rất bình tĩnh và dũng cảm khi mẹ bị ngã xuống khe núi, trong khi bố đang bối rối, còn hai em gái thì hoảng loạn.

Tháng 10 năm ngoái, Sebastian Williams (hiện 11 tuổi, sống tại London, Anh) cùng bố mẹ và hai em gái đi du lịch đến Scotland. Trong chuyến đi, gia đình Sebastian quyết định leo lên ngọn núi Ben Cruchan, nơi có độ cao 1.126 m ở Argyll và Bute.

Hôm đó, thời tiết khá xấu. Khi họ xuống dốc cũng là lúc trời tối, vì không nhìn thấy đường, cả nhà 5 người bị lạc và trở nên hoang mang. Trong lúc lần mò lối đi, người mẹ là Suzanne (43 tuổi), đang đứng thấp hơn những người khác một chút, bất ngờ bước xuống bãi cỏ trên một tảng đá granit.

Cô giật mình, vấp ngã rồi lăn nhào xuống núi trước sự hoảng sợ của chồng và các con. Cuối cùng, Suzanne vướng lại ở độ cao 60 m, gần một con sông và thác nước, nửa người của cô chìm trong nước, còn bàn chân thì bị kẹt vào một khe hở trên đá.

"Cô ấy trượt xuống quá nhanh, cơ thể bị vùi dập và đau đớn. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi, tôi không biết phải làm gì, các em gái của Sebastian thì khóc nức nở", Derek, người chồng, kể lại.

 Sebastian Williams can đảm bò xuống khe núi để cứu mẹ.

Sebastian Williams can đảm bò xuống khe núi để cứu mẹ.

Derek cố gắng kêu cứu nhưng điện thoại hết pin. Tình hình lúc đó rất rối ren, song cậu con trai cả Sebastian vẫn giữ được bình tĩnh. Mặc cho bố ngăn cản, Sebastian vẫn bò xuống khe núi, xung quanh nơi đó toàn là bụi và đá. Cậu bé thấy mẹ mình không còn tỉnh táo và sắp ngất đi.

“Cháu biết mẹ cần cháu. Cháu đã cố gắng đến được chỗ của mẹ. Lúc đó, mẹ đang nằm cuộn tròn như một quả bóng. Cháu không biết mẹ bị thương ở đâu nhưng chắc chắn vết thương rất nặng và mẹ rất đau”, Sebastian kể lại.

Dũng cảm cứu mẹ

Khi nhìn thấy con trai, Suzanne cố gắng gọi đến số 999 bằng điện thoại của mình. Nhưng vì quá đau đớn, Sebastian đã giúp mẹ nói chuyện với các nhân viên cứu hộ khẩn cấp.

Cậu bé 11 tuổi bắt đầu làm theo hướng dẫn của đội cứu hộ, thông báo vị trí đang bị kẹt và bật đèn pin để ra tín hiệu. Đồng thời, Sebastian tiếp tục nắm tay và nói chuyện với mẹ để cô không ngủ quên.

Derek đứng phía trên không nghe thấy con nói gì, nhưng anh được cho biết Sebastian đã làm rất tốt. "Cậu bé làm đúng theo những gì chúng tôi dặn, rất điềm tĩnh và lịch sự", một nhân viên trong đội khen ngợi.

Cả nhà Sebastian chụp ảnh cùng David Beckham.

Theo Standard, khoảng 30 phút sau đó, đội cứu hộ đã tìm thấy 2 mẹ con. Suzanne được đưa bằng máy bay đến Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở Glasgow. Cô bị gãy hai xương ở cổ, toàn thân mệt mỏi và xương bánh chè vỡ nát.

Sau ba tuần nằm viện, Suzanne qua khỏi cơn nguy kịch và được đưa về nhà. Gần đây, Suzanne và gia đình đã quyên góp 14.000 bảng Anh cho đội cứu hộ trên núi.

“Một chàng trai can đảm, cậu bé xứng đáng nhận được giải thưởng cho hành động của mình. Sebastian đã đến bên mẹ và chăm sóc cô ấy trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Kể cả khi nói chuyện với cảnh sát, cậu bé vẫn giữ bình tĩnh. Thật tuyệt vời”, đội cứu hộ núi Oban viết trong một bài đăng trên Facebook.

Cuối tháng 10 vừa qua, Sebastian bất ngờ được cầu thủ David Beckham đến thăm và trao giải thưởng Pride of Britain nhờ hành động dũng cảm.

Cậu bé được cựu đội trưởng tuyển Anh trao tặng giải thưởng đặc biệt.

Cậu bé được đề cử bởi đội cứu hộ núi Oban - những người đã hướng dẫn Sebastian trong tình huống nguy cấp.

"Chú đã nghe kể về cháu, thật không thể tin được. Đó thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng", cựu đội trưởng tuyển Anh nói với cậu bé.

Sebastian rất vui mừng khi nhận giải thưởng này và được chụp hình cùng ngôi sao người Anh. “Chú ấy nói cháu rất dũng cảm và cho cháu nhiều chữ ký. Thật tuyệt khi gặp được một huyền thoại bóng đá nhưng cháu hạnh phúc hơn vì luôn có mẹ bên cạnh”, Sebastian chia sẻ.

Khoảnh khắc này sẽ được công chiếu trong lễ trao giải Pride of Britain năm 2020 vào tối ngày 31/10 trên một kênh truyền hình của Anh.

Thảo Ngân
Ảnh: Mirror

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-duoc-david-beckham-trao-thuong-vi-dung-cam-cuu-me-post1148212.html