Cậu bé đi lạc hơn 250 km được cảnh sát trả về gia đình

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa trao trả cậu bé 12 tuổi ở Thanh Hóa bị lạc đường về với gia đình.

Ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bàn giao em Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho người thân.

Tuấn Anh lúc được cán bộ công an chăm sóc.

Trước đó, tối 31/10 Công an Diễn Châu tiếp nhận trình báo có cháu bé đi xe đạp nghi vấn bị lạc đường nên tiếp cận đưa về chăm sóc. Cậu bé khai tên là Tuấn Anh (trú huyệ̣n Yên Định, Thanh Hóa). Ngày 30/10 em đạp xe từ nhà tới nhà người họ hàng gần quốc lộ 1A để chơi, song đạp tới tối vẫn chưa tới nơi nên ngủ qua đêm tại một trạm xe buýt.

Sáng 31/10, cậu bé tiếp tục hành trình cho tới trưa thì thấy biển báo địa điểm chợ Vinh (Nghệ An), lúc này em mới biết mình bị lạc đường nên quay xe trở về tới địa bàn huyện Diễn Châu thì trời tối. Tuấn Anh định ngủ lại ở trạm xe buýt để ngày hôm sau tiếp tục đạp xe về Thanh Hóa thì được công an phát hiện và đón về.

Bé Tuấn Anh được công an trao trả lại người thân.

Kh tiếp nhận cháu bé trở về, người thân cho hay gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm hai ngày qua cho tới lúc nhận được tin báo từ công an. Quãng đường mà cháu bé đã đi lạc trong hai ngày qua là 250 cây số.

Phương Linh

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/cau-be-di-lac-hon-250-km-duoc-canh-sat-tra-ve-gia-dinh-3664326.html